- Oolong long nhãn táo đỏ: món mới của Gongcha nên mình mua thử. Vì chưa biết vị ra sao nên mình chọn 30 đường nhưng thực sự mà nói thì quá ngọt, đá 70 mà vẫn ngọt. Trà oolong thơm, đậm vị, có phần táo đỏ ở dưới ăn ngon nhưng hơi ngọt, ăn vui miệng thay cho trân châu. Lúc mới uống ngụm đầu tiên, cảm giác mát lạnh ở cổ họng. Đi nắng uống phê lắm luôn. Rất đáng để thử
- Thiết***đường nâu latte: lần đầu và cũng là lần cuối, uống không nổi luôn. Có trân châu đường đen ở dưới là ăn được còn phần nước thì...rất khó tả.
Mình lâu lâu thèm trà sữa là nhớ tới Gong cha liền. Chi nhánh này gửi xe đối diện siêu thị nha mọi người. Order dưới quầy, mình hay gọi trà sữa trà đen, thêm topping 2 loại hạt là nha đam và thạch dừa, 50% đường và 50% đá. Món này uống ngon lắm, được cô mình gọi 1 lần cho uống thử nên từ đó ghiền luôn, thạch dừa và nha đam có để qua ngày mai cũng không có bị cứng như trân châu, ly trà sữa mình hay upsize lên ly lớn nên uống ko hết, để tủ lạnh qua ngày mai luôn. 2 món trong hình cũng khá ngon.
Mình rủ đứa e qua nhà chơi sẵn tiện nhờ mua luôn Gong Cha đem qua cho có chút gì nhâm nhi. Mình uống loại đơn giản thôi là Trà sữa sương sáo - 47k + size lớn 6k. Mình hơi bị thích sương sáo của Gong Cha vì thanh mát ngọt nhẹ. Ly lớn nên để đường nhiều nhiều chút cho đá tan ra từ từ là vừa. E mình thì vẫn uống Trà sữa khoai môn - 52k thêm trân châu trắng - 10k. Thấy lúc nào nó cũng uống mỗi 1 loại này thôi á :v Khoai môn ko phải gi của mình lắm nên mình ko rành.
Cái món Angel kem sữa thạch giòn này ngon lắm nè. Vừa có thạch sương sáo vừa có trân châu đen kết hợp lại bao đã lun, toàn là topping mình thích nhất của Gong Cha. Món này độc quyền giao hàng trên grabfood thôi nha chứ mua trực tiếp tại quán ko có được :(
Mình bị nghiện món trà sữa khoai môn của Gong Cha thật sự luôn đó, tuần nào cũng phải đặt 1 ly size L thêm topping trân châu trắng uống cho đã cơn thèm. Nếu ngồi lại thì sẽ thêm milk foam 16k nữa, còn đặt ship thì sợ mau tan uống không còn ngon nên không thêm vào. Món này chắc chỉ dành cho mấy bạn ưa béo béo hảo ngọt như mình. Nên chọn mức đường 50% hoặc 70% nhé, mình thấy 100% thì quá ngọt. Điều mình thích ở Gong Cha là 0% đá được full ly luôn, uống siêu đã, siêu thích ????
Chi nhánh Gong Cha này gần nhà mình nhất nên hay ghé mua. Không gian nhỏ xíu với lại không có chỗ giữ xe, phải gửi ở siêu thị Maximark đối diện hơi bất tiện nên mình ít khi ngồi lại, hầu như mua take away. Chi nhánh này chủ yếu bán take away thôi grab, baemin, now tới nhiều lắm. Nhiều khi đứng che hết cả quán luôn ấy. Nhân viên order nhanh nhẹn, vui vẻ. Gong Cha thì mình chỉ có 1 niềm tin bất diệt với trà sữa khoai môn thôi. Siêu ngon siêu béo, bạn nào thích béo thích ngọt thì trà sữa khoai môn là 1 sự lựa chọn tuyệt vời luôn
[GONGCHA***NGUYỄN THÁI BÌNH] [Saigon ????????]
Về nhà được uống Gongcha đúng là thoả mãn cuộc đời ☺️ tình yêu lớn của mình luôn là Trà Alisan Milkfoam (57k/size L) 100% đường nha, người chị @itsyumitran còn tài trợ thêm topping combo 2 loại hạt trân châu đen + trắng nhai mỏi miệng luôn ???? chất lượng của trà vẫn ngon đỉnh như ngày nào, hương vị ngọt ngào và thơm nhẹ nhàng. Lớp kem sánh mịn, đặc quánh hoà quyện với trà nghiện lúc nào không hay á mng ???? mùa dịch để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng thì mng cứ order online ship đến tận nhà luôn nhe
Check my instagram: minhhien25052001 for new post ^^
• Now có khuyến mãi giảm 50% trên mỗi món nên mình thử trà đen đào và Okinawa Latte. Tổng bill gồm nước và ship thì cũng khoảng 150k, sau khi giảm thì còn 100k thôi, cũng ok.
• Trà đen đào ngon, Okinawa của mình hơi nhạt dù đã chọn mức Đường bình thường. Nhìn chung không có vấn đề gì.
• Shipper Now giao hàng nhanh, thân thiện.
• Sẽ thử lại.
Thèm uống trà nên order thử ly ĐÀO HỒNG MẬN & HẠT É sau khi uống cảm thấy hối hận dã man :))))) thấy trong menu đánh dấu sao reccommned của quán nên order ai ngờ ...... được bạn nhân viên tư vấn là chua lắm nhưng khi uống thất vọng hẳn. Mùi nước lợ lợ, mùi mận fake fake nói chung dở ói nên k hiểu sao lại có trong menu :))) nói chung ly đó “đáng” tiền :)
Lần trước thì đặt size lớn làm size nhỏ. Giao 2 lần mới được.
Lần này thì hên là nhà có cái muỗng múc trân châu ăn. Đến chán với nhân viên chi nhánh Nguyễn Thái Bình