[GONGCHA***HỒ TÙNG MẬU] [Saigon ????????]
Trời trưa nắng nhưng cũng ham hố đi thử thức uống mới của Gongcha - Cloud Series gồm hai món là Cloud Coffee và Cloud Matcha ???? lớp kem cà phê khá sánh và mịn, khuấy đều lên với sữa tươi phía dưới không khác gì uống cà phê sữa hết á mọi người ???? một điểm trừ nhỏ nữa là cực kỳ ngọt luôn nên lúc order nên giảm đường lại nha. Cá nhân mình thích Cloud Matcha hơn, vị thanh dịu nhờ có sữa tươi, matcha rõ thơm nhưng không hề bị tanh tẹo nào ???? giá khuyến mãi đang là 49k áp dụng từ 4/9 đến 30/9 đó, mọi người muốn thử thì tranh thủ nha ^^
Check my instagram: minhhien25052001 for new post ^^
Gongcha chi nhánh hồ- tùng- mậu-, trên con đường này có 2 gong cha cách nhau 30m, tầm 5 6 căn nhà thui, Chi nhánh số 83 chủ yếu cho take away, hoàn toàn ko có chỗ ngồi lại nha, để xe trước cửa đi vào order rùi đi ra thui. Không gian nhỏ hẹp, không chú trọng trang trí gì cả. Mấy anh shipper ra vô liên tục. Mình ghé vào order ly trà sữa đem đi là trà sữa khoai môn size L 30% đường 50% đá, điểm bự của gongcha là dù lượng đá thấp xuống nhưng vẫn full ly, nhìn đỡ hụt hẫng biết bao nhiêu. Món này nhỏ em hay uống, ngon, béo nhẹ, vị khoai môn thì vẫn chưa fix với yêu cầu của mình lắm nhưng tạm ổn. Nhân viên chi nhánh chuyên deli nên ra bill và làm nước nhanh tay lắm.
Buổi tối chở con ra hóng mát sẵn ghé uống trà ăn kem , ai ngờ hỏi ra thì nhân viên bảo chỉ mua mang đi chứ không có chỗ ngồi lại.
Nên chỉ mua kem kèm chiếc bình nước rồi về.
Kem có luôn topping trân châu dâu , kem trà sữa đậm đắng vị trà thơm ngon tuyệt vời không cảm nhận được vị ngọt nên ăn thấy hấp dẫn vô cùng. Trân châu dâu thơm thơm dòn dòn. Ly 25k ăn đáng đồng tiền bát gạo
Nhân viên thái độ nhiệt tình , nhanh nhẹn , dễ chịu.
Là fan của Gong Cha nên cứ mỗi lần Gong tung sản phẩm mới thì đều mon men order thử.
- Creme Brulee Milk Tea: đây là món mới trong đợt sinh nhật Gong Cha lần này. So với những lần trước thì đợt này mình thấy không có gì đặc biệt, chỉ là trà sữa với lớp kem cháy thôi nên khá bình thường, không gây ấn tượng.
- Trà sữa Okinawa và sữa tươi Okinawa: 2 món này đều nằm trong series Okinawa tung ra từ năm ngoái và giờ vào menu chính. Với mình thì series okinawa khá ngon. Chỉ là lần này quán làm sai lượng đường cho mình. Li sữa tươi mình kêu ít đường (bình thường mình uống không đường) thì quán lại để mức đường nhiều, khiến mình không uống được luôn, ngọt khá gắt luôn, dù là bỏ thêm đá rất nhiều vẫn không được. Bạn mình uống đường bình thường thì lại pha nhầm ít đường.
Uống gong cha cũng lâu rồi, tổng hợp lại một list món nên uống và ko nên:
NÊN UỐNG:
- TS okinawa/ TS hoikado vs TS trân châu trắng/đen truyền thống: vị dễ uống khá béo
- Trà Ô long/trà xanh Gong cha có lớp milkfoam béo: milkfoam của Gongcha khá nhiều vị hơi mặn mặn béo béo
- TS xoài: có mứt xoài kết hợp vs ts là lạ mà uống okie
KHÔNG NÊN UỐNG:
- trà xanh đậu đỏ: vị nhạt nhẽo lờ lợ
- trà sữa khoai môn: ko ngon, mùi khoai môn vs trà sữa ko hoà quyện được vs nhau, nó cứ sai sai
Giá thành hiện tại tầm 50-60k tuỳ
Vẫn ngon như ngày nào. (50% đường, 30% đá) Mình là fan ruột gongcha từ lúc mới ra ,vẫn mãi luôn trung thành với loại original, điều đặc biệt là trân châu đen ở đây siêu thơm, ăn nghe mùi rất đặc trưng không quán nào có. Giá cả so với thời buổi bây giờ thì khá là bình thường. Mặc dù có nhiều hãng lớn khác nhưng mình vẫn thích uống ở đây và R&B nhất. Đến nỗi đi du lịch nước ngoài vẫn kiếm uống bằng được.
Thích cái size ly ở Gong Cha. Uống nghe đã miệng gì đâu. Trà sữa làm ngọt vừa phải, béo béo, mát lạnh với trân châu dẻo dẻo sực sực, phục vụ cũng nhanh nhẹn nữa. Đáng để mọi người ghé lắm nha