Quán gần nhà nên lâu lâu cũng ghé uống, dạo này có món mới là trà xanh kem sữa nhưng uống kèm trân châu dâu nên mình không thích. Mình vẫn trung thành với trà bá tước kem sữa. Trà pha đậm vị, kem sữa béo hơi mặn uống chung khá ngon. Trân châu đen hơi dai, không quá mềm, thơm mật ong nhẹ. Đa số các quán gongcha pha chế khá ổn định. Giá cả trung bình cao. Lâu lâu có các chương trình khuyến mãi cho giao hàng. Nhìn chung là giá khá ổn so với chất lượng nước uống. Tuy nhiên quán nên phát triển thêm nhiều thức uống mới để menu đa dạng hơn.
Quán nhỏ, nằm trong siêu thị, chỗ ngồi ít, không gian tạm được, trang trí đơn giản. Mạng wifi ổn. Đa số là khách mua mang về, mình cũng hay gọi giao hàng. Nhân viên pha nước nhanh. Trà đen kem sữa khá ngon, trà pha đậm, uống cùng lớp kem mặn, luôn là thức uống bán chạy của quán. Trân châu đen ngon, nấu mềm. Giáng sinh sắp tới, quán cũng thay giấy bọc ly mùa lễ hội luôn, khá dễ thương. Thích gongcha nhất vì khi gọi giao hàng ít đá luôn được 1 ly trà đầy, đá ít thật sự.
Trà olong gong cha luôn là chân ái, thử n loại, uống sạch bách menu vẫn phải quay về với em nó. Trà olong vị thanh, đắng nhẹ nhưng ko chát, không quá đậm như earl grey hay trà đen, ko quá nhạt như allisan. Lớp milkfoam của gong cha luôn là số 1, béo, mặn, ngọt cùng hòa quyện nên rất ư tuyệt vời.
Chi nhánh này nằm trong coop***nên ko dc riêng tư lắm, ai đi ngang cũng ngó vô, giữ xe trong bãi xe siêu thị mất thêm 3k
mình hay uống ở phan văn trị, đây là lần đầu ghé quang trung. gongcha vẫn ko bao giờ làm mình thất vọng. món ruột mình hay uống là trà xanh gongcha. mẹ ơi ngon từ phan văn trị ngon tới quang trung luôn. trà ngọt vừa kèm theo milkfoam mặn, lần nào uống cũng phải mở nắp ăn milkfoam hết, mọi người lên xuống cầu thang nhìn mình như biến thái nhưng ko thể nào cưỡng nổi milkfoam ở đây ???? còn trà sữa trân châu ở đây cũng xịn luôn, trân châu thơm, vẫn là uống kèm milkfoam xịn. ko gian dễ thương
QUÁN LÚC NÀO CŨNG KHÔNG CÓ TRÂN CHÂU ĐEN VẬY TẠI SAO K XOÁ LUÔN KHỎI MENU ĐI????
Đặt về uống lúc nào cũng kêu đổi món, suggest đổi sang mấy món khách k thích, hỏi đổi sang trân châu trăng được k vì cũng bằng giá thì bảo thêm tiền!? Lần 1 mình vẫn chấp nhận món mình k thích lần 2 thì mình huỷ luôn đơn
CẠCH LUÔN GONGCHA***
Hôm nay mình order 3 ly Gong cha ở đây. Uống ngay best seller của quán - Trà Xanh Gong Cha mà vẫn dở. Quán này kị đường hay sao á, ly Okinawa và Caramel Oolong Smoothie thì đắng quá, ly Trà xanh Gong Cha thì nhạt nhẽo. Uống mấy chỗ khác vị vẫn bình thường. Quán này pha chế có vấn đề. Uổng tiền quá trời,tạm biệt vĩnh viễn
Nhân viên quá ẩu, đặt 12 ly trong đó có 1 ly trà đen, 1 ly xoài đá xay, 1 ly Strawberry oreo smoothie và 9 ly alisan gongcha mà quất luôn hết 12 ly alisan gongcha. Tính tiền thì theo giá đơn đúng loại đặt. Mới đặt lần đầu mà thấy quá bực mình. Bực mình dễ sợ