Gong cha thì mình đi cũng nhiều chi nhánh òi mà search trên foody thấy ra 1 chi nhánh lạ hoắc vậy nè nên phải đi thử xem sao. Theo map thì nhìn ra là cửa hàng này nằm trong khuôn viên của mấy tòa nhà vinhomes, nên khi buýt tới phía ngoài tòa nhà thì mình đi dọc dọc theo bờ sông lượn qua dưới chân mấy tòa nhà thì thấy ngay ở khúc quanh, tòa b thì phải, không gian ở đây mát mẻ, rộng rãi, thoáng mát và ít xe, toàn xe hơi thoy haha. Vô quán thì ngược lại với bên ngoài nha, không gian quán có chút éc à, 1 bàn tròn và 1 bàn cao 3 ghế nhìn ra đường hơ hơ, mà có nhóm khách đang ngồi bàn tròn nên mình phải out luôn. M order trà sữa khoai môn thêm trân châu trắng, giảm đường, bên ngoài có ghế đá của tòa nhà nên có thể ngồi ở đó uống và hóng gió hay lượn lại ra bờ sông cũng vui. Chất lượng thì gong cha ko tệ rồi, giảm đường là vừa phải, trân châu trắng ngon. Nhân viên vui tính và nhiệt tình, ít thấy khách bên ngoài khu nên cũng 8 nhiệt tình.