Trà sữa thơm ,có mùi thơm trà lúc đầu và sau đó có 1 mùi thơm khác rất quen mà lạ lạ ấy không thể nghĩ ra là vị gì . Vì order 1/2 đường nên mình thấy vị trà rất rõ hơi chát nhẹ mình rất thích điểm này nhưng lần sau order có lẽ sẽ order 70% đường là vừa với mình 1/2 đường hơi nhạt . Về vị sữa thì k được ngậy lắm có lẽ do bị vị trà át đi nhiều . Về pudding trứng , cá nhân mình thấy nó hơi cứng , gần giống thạch rồi , về mùi pudding trứg nhưng có mùi thơm caramel . Vị thơm ngậy của trứng không quá rõ 1 phần cũng do kết cấu của nó hơi cứng
Hãng trà sữa đỉnh cao của tệ.
Mình có gọi sữa tươi matcha trân châu đường đen. Sữa chả thơm gì cả, matcha thì chát xít (chát xít luôn chứ k phải matcha thơm thơm pha lẫn vị chát đặc trưng đâu ạ). Thực sự quá tệ so với giá gốc ngang ngửa the alley.
Trà sữa dâu thì chua. Để 1 lúc tách luôn 1 lớp sữa bị kết tủa. 1 lúc k phải mấy tiếng mấy ngày đây ạ, là để chục phút thôi ấy. Tóm lại là không bao giờ gọi lại dù có mã giảm giá.
Tình cờ xem insta 1 bạn Foody khen đồ uống ở đây nên đặt về uống thử.
Chán vcđ!
Trân châu đường đen k đc giòn dai mà kiểu cuối ngày nấu nhừ ra rồi, nhai mềm bở bục.
Sữa tươi k thơm
Uống chán quá bỏ dở luôn 1 cốc matcha trân châu đg đen.
Uống chán nên k thèm chụp luôn.
Quán nằm trên đường Trần Quốc Hoàn, có 2 tầng, nhìn ngoài tưởng to như vào bên trong bé lắm, bàn ghế cũng bé nữa, ko có chỗ ngồi mấy.
Nghe tên quán tưởng dùng sữa dê để pha trà sữa, nhưng chắc ko phải, vị cũng thường thường như các quán khác thôi. Cùng phải, giảm giá tối ngày, lấy đâu sữa dê ????.
Vì trà ở đây cũng bình phàm nhue bao chỗ khác, ko có gì đặc sắc lắm, à, có vị uống hơi ghê ghê. Hết tiền kiếm chỗ vào ngồi thôi chứ chắc cũng ko quay lại đây nữa. ????
Quán có cực nhiều chương trình khuyến mại nên cứ thả ga chọn tới uống thôi :)))
Quán ko to lắm nhưng sạch sẽ ( mình toàn mang về nên toàn chờ ở tầng 1)
Quán gần phía trần quốc hoàn bên tô hiệu hơn :)))
Quán cực nice từ chú bảo vệ tới mấy bạn nhân viên.
Bà chị mình thích sữa tươi trân châu đường đen ở đây nên tuần nào cũng làm một hai cốc :3
Mọi khi sale còn 23k, nay là chương trình của cửa hàng luôn còn 21k ;3
Siêu rẻ và ưng :3
Sẽ còn quay lại.
Ở dưới là ảnh ba lần mua khác nhau nhé :3
Chị mình rủ mình đặt trà sữa qua delivery now. Bình thường hay order Royaltea vì brand này giảm giá khá nhiều trên app. Nếu trong mục các quán được giảm giá có tên trà sữa nào lạ lạ chưa uống thì bọn mình sẽ ưu tiên chọn hơn. Goatea ở hơi xa mình chút nhưng có mà free ship. Trà sữa kiều mạch giữ nguyên đá, 60 đường thêm thạch nha đam, uống khá là ngậy ???? chị mình chọn trà nhài dâu ổi cũng thêm thạch nha đam, giữ nguyên đá, 30 đường. Mình uống thì thấy nhạt vì không hợp khẩu vị. Cả 2 cốc giữ nguyên đá nhưng chụp ảnh thì mọi người có thể thấy là nó vơi như thế nào nha :)) topping chắc hút 2 phát là sạch trơn cốc ????
Goatea 29 Trần Quốc Hoàn
Đến địa chỉ trên thì chắc chắn ấn tượng bởi decor của quán luôn, xanh lá cây thích mắt và trông đáng yêu lắm ^^
Nhân viên thì rất xinh xắn và thân thiện.
Trà sữa xoài thì mình uống thấy cx đc, không bị vị bột bột, trà vị đậm nhưng vị sữa không nhiều ấy
Trân châu đen vị lạ lạ như trân châu ăn chè, cá nhân mình thấy ko quen miệng, nhưng cho topping đáng 7k lắm nhai nhai cho đỡ buồn miệng
Ncl trời nóng như hôm nay mà có 1 cốc này uống không ngừng được luônn.
Mình đặt trà sữa ở đây vì thấy review tốt và giảm tận 65% cơ mà chắc giảm giá nên giảm chất lượng chăng vì mình thấy trà ở đây không như trong các review trước.
Mình đặt trà oolong macchiato (?) hay kem mặn với trân châu đen và sữa tươi trân châu đường đen đều không đường không đá. Cốc oolong thì ok cơ mà cốc sữa tươi thì vì không đá nên chỉ còn 2/3. Cốc oolong có lớp kem hơi lỏng, vị cũng ổn. Cốc sữa tươi trân châu đường đen hơi đáng thất vọng vì lúc mình nhận mình cứ tưởng mình order trà sữa trân châu vì không thấy có dấu hiệu của đường đen và trân châu thì giòn sượng như kiểu chưa chín tới. Dù mình biết là giảm giá thì đừng nên kêu ca nhưng vẫn cảm thấy bỏ tiền ra mua hai cốc này hơi lãng phí...
Nay mình đặt 1trà sữa dâu bạc hà và 1 trà sữa trân châu đường đen với bạn mình.
Trà sữa trân châu đường đen thì mình ko biết thế nào nhưng cốc của mình thì không thể chấp nhận đc.Trân châu đen mình đặt thì không thấy đâu, trà thì chắc chắn là gói trà rẻ tiền pha với siro như mấy quán trà sữa 5 - 10k ngoài đường ý( còn không ngon bằng cơ).
Mình cảm thấy rất buồn và upset nhưng không biết phải làm sao.
Kinh doanh quan trọng nhất là chất lượng cho dù quán giảm giá bao nhiêu % .... Hôm nay đat 5 coc trân châu đường đen cho tận 70% đường ma uong k khác gì nuoc lọc. Hi vọng quán cải thiện lại ngay. Chứ chăc chăn k bảo giờ quay lại