Quán nào cũng phải thử món này và ở đây cũng ko ngoại lệ :)). Sữa tươi ở đây dùng loại khá lạ, ko ngậy như Đà Lạt milk nhưng vị lại thanh hơn và cảm giác ít béo hơn. Sữa thơm ko bị quá nhiều vị sữa bò. Sốt đường đen sánh mịn sền sệt nên decor rất đã mắt, hình như đc đun liên tục nên lúc ra đồ cầm đáy cốc rất nóng :)). Trân châu ở đây dùng có vị caramel, giòn, dai đúng gu của mình nhưng nếu ai ăn ko quen dễ gây cảm giác là cứng. Món này nên chén trực tiếp nhé thì sẽ ngon nhất. Mấy lần đặt ship đến nơi đồ bị hoà quyện hết rồi nên trông ko đc đẹp mắt nữa. Với mức giá đang sale chỉ 20 21k thì rất đáng :)). À quán khá nhỏ nên phù hợp take away hoặc ngồi uống nhanh rồi đi hơn là cắm chốt nhé
Thường thì trà hoa quả mình đã uống ở nhiều nơi khác được làm trên nền hồng trà hoặc olong nhưng ở đây lại pha bằng trà xanh nhài nên mùi vị khá thú vị tạo nên một tổng thể tương đối ổn. Mình thích nhất 2 vị là trà nhài vị vải và trà nhài dâu ổi. Đặc biệt là vị dâu ổi. Vị chát của ổi rất hợp với vị trát của trà xanh và tôn lên vị ngọt của dâu. Mình suggest là nên gọi thêm trân châu trắng ăn kèm thì đỉnh luôn. Quán có nhiều khuyến mại nên giá mình thấy ổn, chỉ quanh quanh 20k cả topping thì đáng để thử. Nếu thích trà sữa thì mình highly recommend trà sữa kiều mạch (vị gạo rang) hoặc hồng tra hokkaido (vị caramel) hoặc trà sữa thiết quan âm hoa hồng.
Quán nhỏ nhắn xinh xinh, từ khi quán mở đến giờ tuần nào cũng làm 2,3 cốc. Mình gợi ý những vị mình yêu thích là trà nhài thơm, hồng trà đậm đặc, trà sữa chocolate thì ngon thôi rồi. Ai thích vị trà hoa quả thanh mát nên chọn nhài dâu ổi
Đã uống trà sữa này ở trần quốc hoàn mùi vị rất đc. Hôm nay có mã giảm giá nên thử gọi ở tạ quang bửu.Thất vọng thực sự. Mùi vị cực kỳ chán, trân châu dai, đóng gói kém thẩm mĩ