Trà sữa tạm ổn, vị đậm đà nhưng rất rất nhiều đá và cảm giác mùi siro hoá học hơi nồng với cả trà hoa quả. Thạch trái cây, thạch phomai gì gì đó kém vị mấy quán trà sữa ven đường, nhưng với giá cả như vậy thì tạm ổn, quanh khu cũng k còn quán nào.
Bố trí không gian dễ thg, nhiều chậu cây nhỏ xinh, có cả cá cảnh, chứng tỏ chủ quán là ng có gu và yêu thiên nhiên, nhưng còn hơi kín, nhỏ, nếu thoáng và rộng hơn sẽ rất ưng
Hôm qua đi ngang mới biết quán, gần nhà mình lắm luôn. Không gian sạch sẽ, mát, nhưng hơi im ắng, nằm ở khu ít dân nên không nhiều khách lắm. Giá cả phải chăng nếu không nói là rẻ. Mình gọi 1 ts truyền thống (ts Gao Shan Cha) với pudding trứng. Ts hơi đắng do trà nhiều hơn sữa, mình thì hảo ngọt nên chắc mốt sẽ gọi ts hương khác. Sẽ ghé ủng hộ thường xuyên.