Thấy hãng cũng ms ra và có khuyến mãi, đc nhiều người đánh giá tốt nên mình đặt uống xem sao. Mình đặt sữa tươi trân châu đường đen và hồng trà kem cheese. Trước hết là e sữa tươi trân châu đường đen: trân châu mềm, dẻo nhg theo cá nhân mình thì hơi nhạt, ngọt thêm tí chắc sẽ ngon hơn. Còn về e hồng trà thì ngon ra phết: có vị ngọt thanh; trân châu trắng sựt sựt khá nhiều. Phần kem cheese hơi chua ( ko bt do để lâu hay ko???) , độ đặc ok nhg khá nhạt, mặn hơn sẽ ngon hơn. À mà quán ở đây dùng ống hút giấy thay cho ống hút nhựa; ko dùng túi nhựa nên cảm thấy khá vui nhg để ngoài như vậy hơi ko sạch cho lắm bởi khi vận chuyển trên đường ống hút có thể bị bẩn :(((. Mình nghĩ quán nên đựng trong túi giấy sẽ ổn hơn. Nhìn chung đồ uống khá ổn, giá tiền hợp lí, đã thế quán còn đang thực hiện công cuộc giảm thải nhựa nữa. Chắc sẽ mua ở đây thêm trg thời gian ko xa.
Cứ bảo làm sao ngại thử món mới. Hình thức thù ok nhưng chất lượng chán. Mình thấy ngọt hơn nc lọc 1 chút. Topping thì cũng bình thường. Tóm lại ở mức trung bình
Hãng trà sữa Fogo này không mới, đã có từ lâu, cơ sở ban đầu bên Ô Chợ Dừa. cuối cùng lại chuyển sang đây, mình không biết lý do tại sao nữa ????????
trà sữa Ở đây nhìn chung thấy quá nhiều đá hơn mức bình thường. Mình không thích loại trà sữa Latte ở đây. cảm giác sữa không được tươi chơi và trà thì nhặt vị nên dòng latte mình không đánh giá cao. có trà xoài mình thấy Ok hơn, phần kem dày và khá đặc, có miếng xoài nên nên thấy hấp dẫn hơn
Quán quá bé luôn ạ. Tất nhiên bé nên mình cũng không đòi hỏi quá nhiều, nhưng thật sự là đây là điểm trừ đối với riêng mình, rất chật và ầm nếu đông.
Nhân viên thì mình thấy cũng không hẳn là quá ấn tượng, nói chung là cũng lịch sự, lễ phép.
Tiếp theo về khoản trà sữa. Trà về vị thì rất ngon, cốc thì to. Kem cheese mỗi nơi 1 kiểu làm, mình thấy ở đây có vị phô mai, hao hao giống kiểu con bò cười, mặn mặn tí xíu, nếu tinh ý sẽ thấy nó giống như thế thật.
* Vị trí: mặt đường Ô Chợ Dừa. nói chung là cũng khá dễ tìm ạ
* Không gian: Quán quá bé luôn ạ. rất chật và ầm nếu đông. Tầng 1 chỉ để order thôi, mấy tầng trên có chỗ ngồi nhưng hơi ít ạ
* Đồ uống: Mình thấy menu cũng khá là ok, giá cả hợp lý. mình chỉ thấy kì lạ là tại sao dòng latte llúc mang về lại bị vơi vơi, hay là lúc pha chế đã như thế. uống vào thấy hơi nhạt nhòa, cũng có thể do mình giảm đường nhưng vị trà không rõ
Uống fogo thay nc lọc, cứ hết lại mua. Lần trc thì gọi ô long hoa hồng kem cheese thì trả ô long kem cheese, lần này bảo trân châu đường đen chỉ múctraan châu ko cần thêm siro đường thì múc hết ngọt vcl.
Bt gọi vẫn làm đúng thi thoảng lỗi thôi bỏ qua, mà 2 lần gần đây thì bực mình thật. Tự dưng phát ngấy ko muốn uống nữa.
Sau 1 tháng dỗi ko uống thì gọi tiếp, lần này thì mọi thứ đều ok như cũ. Có thay đổi j nv quán gọi đt trực tiếp thông báo nên nói chung là yêu lại từ đầu.
Đc cái đây vẫn là brand sử dụng nguyên liệu tự nhiên nhất có thể đâm ra ko uống Fogo thì cũng ko uống brand khác, ở nhà tu nước khoáng qua ngày mà uống mãi cũng chán.
Sữa tươi thanh trùng sử dụng cũng ngon nữa ????????????????
- vị trí: mặt đường ô chợ dừa dễ tìm, bên cạnh còn có quán hotdog trông có vẻ ngon
- nhân 1 dịp thấy có giảm giá nên mình rủ con bạn đi uống nếu ko nhầm là 10k/c
- nói chung là so vs giá thánh thì chất lg khá ok trà sữa thơm trân châu dẻo uống ngậy ngậy
- điểm trừ của fogo:
+ không gian nhỏ có 3 tầng tầng 1 order đồ tầng 2,3 là chỗ ngồi nhưng ko gian khá nhỏ và bí
+ hôm đó mình phải chờ khá lâu vì đông khách và quán hết đá