Trà Sữa Feeling Tea - 99 Xã Đàn.
Quán gần đầu đường Xã Đàn, hơi nhỏ bé nên nếu đi qua không để ý là đi qua đó nha. Quán chỉ có 2 tầng nhỏ nhỏ, được cái cũng sạch
Mình mua 1 hồng trà sữa, đương nhiên là thêm double trân châu, nhớ giảm đường nếu ko muốn uống quá ngọt nha. Feeling Tea thì giá thành rẻ so với mặt bằng chung của các quán khác bây giờ rồi, chất lượng thì ngang ngửa, thậm chí có vài đồ uống mình còn thấy ngon hơn.
Nhân viên ở đây làm đồ nhanh, mỗi tội không niềm nở mấy :((
Chị em mình có đến mua mang về, định ngồi lại nhưng cơ sở nào của feeling tea cũng khá hạn chế về không gian, Xã Đàn không ngoại lệ, lên tầng 2 thấy kín chỗ rồi nên bọn mình xuống bảo nhân viên cho bánh trứng vào trong hộp mang về. Về đến cửa hàng mà bánh trứng vẫn nóng, đẫm sốt ăn ngon lắm. Trà bá tước với hồng trà sữa basic không có gì để khen chê, nhưng topping thì được cho có mỗi tí nên không thích lắm.
Đi dạo quanh khu xã đàn hơi khát ghé feelingtea ngồi luôn.
Quán khá bé, có 2 tầng.Chỗ để xe cx hơi bé chút.
Vào order 1 trà nhài vs trân châu trắng. Cốc nước mỗi khi vào feeling tea đều gọi. Trà nhài đặc biệt pha đầy đặn, đầy cốc. Ra đây uống ngắm view đường xã đàn.Mà quán đến lúc tầm chiều cx k đông lắm.Trà xanh giờ nóng này uống hợp, đỡ khát. Giảm đường nên k quá ngọt.
Nhân viên: ngoan, tích điểm giờ chỉ cần lấy mã trên zalo r tích điểm.
Giá cả: 19k cốc trà nhài+ trân châu trắng:6k.
Xem phim tối bên BHD Phạm Ngọc Thạch nên chọn feeling tea xã đàn cho gần .Ăn nhẹ bữa tối luôn:3
-Vị trí: gần đầu đường xã đàn ra pnt, trên đường mà k để ý số dễ đi qua luôn.
-Không gian; có 2 tầng nhưng hôm đấy đến quán hơi bí và nóng
-Đồ ăn: Mình chọn 1 bánh trứng ngô:18k và hồng trà sữa được tặng vì đăng ký thành viên mới feelingtea. Bánh trứng ngô thì vẫn best vậy, vừa làm xong nóng hổi ăn ngon. Hồng trà sữa hơi ngọt, order thêm rau câu.
-Nhân viên: ngoan, làm đồ hơi lâu chút.
-Giá cả; Tổng 21k cho bữa tối ngon
> Sẽ quay lại tiếp
~~ Feeling mới có trân châu cay nghe là lạ lắm nha, nên hội chị em bạn dì lại rủ nhau uống trà sữa buổi chiều :)))
~~ Trân châu cũng khá lạ miệng, hơi cay cay tê tê đầu lưỡi, dai dai mềm mềm, mình uống cùng trà sữa oloong. Mới đầu cảm giác cũng hơi ngang ngang vị, kiểu không hòa hợp với nhau cho lắm nhưng được tầm nửa cốc lại thấy nó khá hợp ))) thôi thì có thêm vị để thỉnh thoảng đổi gió tí vậy
Mình có thử cả vị cookie thấy khá là ngon ý nhé, trà thơm, đậm vị, khá là ổn.
Quán ship đến cho mình khá là nhanh, cẩn thận.
Hôm nay,mình và bạn có qua quán. Thường thì nhân viên bán hàng sẽ pha nhưng hôm nay nhân tiện dạy người mới nên hai đứa được chị quản lí pha trà Chúng mình gọi cookie và Bá Tước.Ấn tượng ban đầu là chị rất xởi lởi.Trà ngon hơn mọi khi.Trân châu đen cũng đầy đặn hơn,không bị dính. Vị ở một đẳng cấp hơn hẳn mọi khi.Phần kem không bị ngấy.Giá cả phù hợp với học sinh.