Ngày trước cũng hay chọn Feeling tea vì giá rẻ so với các hãng trà sữa khác . Cũng thấy mọi người hay chọn thương hiệu này nên mình tin tưởng nhưng từ khi có vụ trà sữa không rõ nguồn gốc nên bỏ luôn không uống nữa . Giờ bạn bè rủ đi mua lại nên cũng muốn uống xem sao nhưng mà không ngon như xưa . Trân châu luộc kĩ quá nên có cái thì bở, cái thì dính bết vào nhau , trà thì vị lại nhạt quá không có hương dịu như trước . Vị trí, không gian, dịch vụ thì rất thoải mái , nhân viên phục vũ cũng tốt nhưng có lẽ mình sẽ không uống thương hiệu này nữa
ship giao hàng nhanh nhẹn, mình gọi trà sữa đến uống ngon lắm
rinh đúng hôm có 1đ nữa chứ hồng trà sữa thơm, và ngọt vừa phải, 1 ly như này uống khá no luôn
vị trà cũng thơm, lâu lắm mới lại uống trà của thương hiệu này thấy cũng ổn chứ nhỉ
căn bản giờ ra nhiều loại quá nên cũng cạnh tranh nhau nên thương hiệu này cũng phai mờ đi chút xíu
giá cả cũng cạnh tranh so với các thương hiệu trà sữa khác
có dịp sẽ đặt lại
nói chung là uống ngon, ly đóng gói cũng cẩn thân
Cơ sở có bạn quản lý đẹp zai không thân thiện ngoài mặt lắm nhưng trả lời khách rất lịch sự và nhẹ nhàng. Các bạn nhân viên làm đồ cũng nhanh dù lúc đó khá nhiều đơn của các anh shipper, mình cũng phải đứng đợi 1 lúc. Cốc trân châu đường đen thì vô cùng nhiều trân châu đường đen, uống ngon. Mình order ngọt hơn bình thường cũng có luôn, rất vừa với khẩu vị. Cốc dưa hấu thì nguyên chất quá rồi, giá cả rẻ đồ uống ngon. Không gian ở đây không bị xập xệ lắm như 1 số cơ sở khác.
Sẽ còn quay lại feeling tea cơ sở này.
Feeling tea là 1 trong những brand trà sữa giá rẻ tại Hà Nội. Tuy vậy thì 1,2 năm gần đây cũng ra mắt một số loại trà sữa hoặc đồ uống mới và có giá cũng khá cao, cao ngang với những brand trà sữa đắt tiền. Nhưng vẫn giữ các sản phẩm với mức giá rẻ trước đó. Đặc biệt topping khó ở đâu rẻ hơn Feeling tea.
Mình vẫn trung thành với xanh sữa hoặc hồng sữa hoặc bạc hà. Trà sữa bạc hà ở những nơi khác thường khá khó uống nhưng ở đây thì mình thấy ngon. Trân châu đen và thạch rau câu ở cơ sở này luôn được cho khá nhiều ???????? nhân viên lịch sự, pha đồ nhanh nhẹn.
Khu này không gần nhà mình chút nào nhưng có việc đi qua, ghé vào mua cốc choco sữa tươi trân châu đường đen mang về chỗ làm uống. Cốc này size lớn. Bạn nam nhân viên cao cao gầy gầy tư vấn khá nhiệt tình lại còn thái độ vui vẻ và vẫn lịch sự nói chung là rất có thiện cảm luôn. Cốc này của mình khá đậm vị, trân châu được cho rất nhiều luôn ý :))) không gian ở đây cũng không được to lắm, chỉ có 2 tầng thôi. Ưng cả đồ uống lẫn thái độ phục vụ của nhân viên. Chắc chắn sẽ còn quay lại!
Hôm nọ có bảo chị đi chơi tiện đường ở đâu thì ghé vào mua cho cốc trà sữa tầm tối muộn uống cho đỡ chán thì bà ý lại chọn đúng Feeling Tea :)) ngày xưa khi chưa có nhiều sự lựa chọn thì Feeling Tea gần như là bá chủ bởi giá cả vô cùng rẻ và chất lượng cũng ổn. Lần này chị mua cho hồng trà sữa trân châu trắng. Khônh điều khiển lượng đường đá nên chắc nhân viên sẽ làm theo công thức bình thường. Vậy mà lại hơi ngọt quá. Cốc được cho khá nhiều trân châu trắng. 26k cốc này nha size to.
Gần trường mình nên thi thoảng lớp mình cũng gọi về uống.
Feeling tea thì khá dễ uống với các vị trà truyền thống
Mà cũng rẻ nữa phù hợp với túi tiền sinh viên, giá của nó chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 các loại trà sữa khác
Mình chưa đến tận nơi cơ sở này nên chưa biết không gian và phục vụ như thế nào
Feelingtea trần đại nghĩa đã quá quen mặt với sv Khu Bách Kinh Xây này rồi nhỉ
Quán trà sữa có từ xa xửa xa xưa ))
-Điểm cộng:
+Có chỗ ngồi đàng hoàng thoải mái hơn các cơ sở Feelingtea khác
+Nhân viên nhiệt tình sắp chỗ ngồi và nhận order
+hay ra các khuyến mại và 1 số món trà mới
-Điểm trừ:
+Không có nhân viên dắt và trông xe, nên đôi lúc còn k yên tâm lắm????
+Mình thích kem cheese lắm, nên nếu có thể ra thêm nhiều loại trà có kem cheese thì sẽ yêu luôn ????❤️
Đây là quán tủ của mình . Trà sữa giá bình dân và uống rất vừa miệng . Mỗi tháng của mình mất 1/3 tháng lương vào quán trà sữa này ????. Dường như là món đồ uống không thể thiếu hàng ngày