Từng là một thương hiệu trà sữa làm mưa làm gió ở Hà Nội trước khi có sự du nhập của vũ trụ trà sữa như bây giờ.
Vị trí : mặt đường Phùng Hưng, đi từ viện 103 về phía Trần Phú thì bên trái đường đi qua cây xăng là đến.
Giá cả : giá cả chỉ bằng 1/2-2/3 giá của các thương hiệu trà sữa khác ở Hà Nội, có cả size SML để lựa chọn, topping giá cũng rẻ.
Chất lượng : ngày xưa mê vì nó rõ vị trà và uống ổn nhưng giờ có thể do có nhiều loại trà sữa ngon hơn nên uống lại thấy bình thường, so với giá thì có thể chấp nhận được, vị trà không rõ nữa mà chỉ thấy vị sữa thôi, trân châu ăn cũng tạm.
Dịch vụ : quán chỉ có 1 nhân viên, mình mua lúc tối nên làm đồ cũng nhanh không phải chờ.
Không gian : quán hẹp không gian từ lâu không được đầu tư lại nên hơi cũ và bình thường, ở đây thấy chủ yếu mua mang về
Chả là tối đêm nổi cơn thèm trà sữa. Lại đang đi thăm người ốm tận viện 103 check foody thấy quán nên bèn bắt chồng đưa ra mua.
Trời đất bà con ạ, sao mà nó chán, chán ngán tới mức không bao giờ nghĩ FT lại có lúc chán như thế.
Trân châu thì hết, thạch rau câu không còn thơm, ngon mềm mại như xưa. Thay vào đó là 1 loại thạch gì đó không giòn cũng chẳng dai, cảm giác như để lâu mấy ngày rồi ấy. Ăn rất khó chịu và thấy bị chua chua nữa.
Vị thì nhạt nhẽo, kiểu bị ít sữa. Ông chồng mình kêu chả ngon bằng trà thái tự làm.
Nói chung thất vọng với một thương hiệu mình từng rất mê và yêu thích.
Mình gọi 1 trà xanh sữa size S, 1 trà sữa bạc hà size M và 1 trà sữa đào mật ong size M thêm trân châu đen. Tổng 74 k
Trân châu quá nhũn, k dai, ăn không ngon tí nào
Trà sữa thì vị ổn so với mức giá đó. Trong các hãng trà sữa thì Feeling Tea có lẽ có mức giá thấp nhất
Hôm mình vào chỉ có 1 nhân viên nên phục vụ hơi chậm, tầng 1 chật nên mình lên tầng 2 ngồi. Phòng trong thì k bật dc điều hòa, phải ra phòng ngoài giữa trưa nắng mà kính xung quanh nên rất khó chịu, quạt cũng k mát nữa, nhìn ra ngoài thì dây điện chằng chịt
Nói chung là nếu có thèm trà sữa quá mới quay lại vì chỗ đó gần chỗ mình nhất
Hôm qua mình có thèm trà sữa quá nên chạy qua đường mua luôn. Được cái quán cũng ngay đối diện bên đường nhưng cũng k hay sang lắm vì mấy lần sang rồi và thấy không có gì đặc sắc
????Vị trí: ngay ngoài mặt đường phùng hưng rất dễ tìm, trước mặt là bến xe buýt tiện cho các bạn học sinh sinh viên trong những ngày nắng nóng muốn thưởng thức một cốc trà sữa
????Giá cả: Giá cả ở đây mình thấy cũng hợp lý, nhưng có vẻ như trà sữa không có nhiều vị lắm nhỉ
????Chất lượng: Đây là lần thứ 3 hay 4 mình uống ở đây và cảm thấy chất lượng đã được cải thiện khá tốt hơn những lần trước, tuy nhiên cũng vẫn hơi ngọt. Mình mua 3 cốc nhưng chỉ uống vị trà xanh sữa pudding, thạch rất ngon, vị trà xanh đậm, nhưng uống già nửa cốc ngấy quá rồi ý
????Phục vụ: Mỗi ca làm có 2 nhân viên và phục vụ chưa lần nào khiến mình thất vọng, đều rất thân thiện thoải mái
????Không gian: Sạch sẽ thoáng mát. Quán có 2 tầng, không hẳn là rộng nhưng cũng tốt. Tầng 2 có thể nhìn ra ngoài đường nhưng do bị mấy cái dây điện làm mất hết thẩm mỹ.. cách trang trí cũng không có gì đặc sắc, nhưng nhìn tầng 2 thoáng hơn tầng 1
Mình cũng khá hay uống ở đây. Quán ngay mặt đường Phùng Hưng và ngay điểm chờ xe buýt nên tiện cực kì^^
Trà ở đây không hợp với những bạn không ưa ngọt nha vì trà ngọt lắm. Mình hay gọi trà sữa chocolate hay trà sữa hạt dẻ hay trà xanh. Thêm trân châu hoặc thạch.
Quán có 2 tầng. Thoáng và trang trí cũng khá dễ thương.
Nhân viên không được thân thiện lắm. Mình mong các bạn ấy có thái độ vui vẻ hơn 1 tí.
Giá thì rẻ so với các quán khác nha.