Mấy ngày trước Tết rủ nhau tụ táo, tiền ít thì mình ghé Feelingtea. Giữa một tỷ hàng quán trà sữa mọc lên như hiện nay thì Feelingtea có vẻ đang bị lép về, giá cả cũng rê hơn hẳn, nhưng mình thì thấy chất lượng vẫn okela.
Đỉnh nhất bây giờ phải kể đến Trà xanh sữa và Trà kem mặn. Trà xanh sữa giữ vị trí đỉnh của đỉnh được mấy tỷ năm rồi đó, không thử hơi phí. Trà kem mặn thì đúng chất kem mặn. Kem sánh mịn và mặn, thơm mùi cheese, hơi ngấy nếu ai không thích nhưng là hoàn hảo cho mấy đứa yêu kiểu vị ngậy. Topping cực rẻ, vẫn hay đùa là x3 topping ở đây mới ngang giá một topping ở quán khác. Với mình thì mê nhất là rau câu, ăn như pudding ấy, ngậy ngậy nhè nhẹ, ăn đã lắm
Ồ và có một bé nhân viên xinh trai nhé :'>
Cũng lâu lắm rồi mới quay lại Feeling Tea.
Tiện mình có hẹn ở khu này nên chọn luôn. Cũng nghe nói Feeling Tea giờ đã có trà kem cheese rồi nên cứ gọi thử xem.
Cốc vẫn thế, dù size lớn nhưng vẫn khá là bé nếu so với các hãng hiện giờ.
Trà xanh kem cheese cực ổn, ổn hơn những gì mình mong đợi. Kem cheese khá là đặc, ngọt vừa phải, không quá xuất sắc nhưng khá là ngon.
Pudding vẫn xuất sắc xD
Nhân viên nhiệt tình, và có một bạn nhân viên nam siêu xinh ]]]
Mưa gió quá to ghé vào cửa hàng này mua tạm cốc trà sữa rồi trú mưa tạm luôn. Xin phép các bạn nhân viên ngồi đến khi nào ngớt mưa rồi các bạn ý đi về là mình đi về cùng luôn :)) mưa to quá vào mua tạm cốc choco trân châu đường đen. Nhân viên ở đây thì thân thiện rồi. Các bạn rất biết cách lấy lòng khách hàng. Cơ sở này nằm mặt đường Lò Đúc nhưng vướng cái cây to nên trông cũng hơi khuất. Nhìn cũng hơi xập sệ xuống cấp rồi. Nhưng mà đồ uống với trân châu thì ngon nha.
Mua trà sữa về vừa học vừa uống cho vào :)))
Lâu lắm rồi mới uống Feeling Tea ý, nay gọi thử trà sữa dừa thì thấy ngon phết nè, hơi bất ngờ luôn. Mùi trà sữa thơm, mùi cốt dừa cũng thơm, bên trong có trân châu trắng và cả dừa nạo nữa, uống thích lắm. Sôcola trân châu đường đen thì hơi ngọt, vì socola đã ngọt rồi nay còn cả trân châu đường đen nữa nên càng ngọt hơn, cốc này chờ tan đá mới uống hết được. Quán có 3 tầng ý, cũng đông khách nhưng làm đồ nhanh, mình chờ 5 phút là có đồ mang về rồi.
Vị trí: gần cuôi đường lò đúc để ra kim ngưu và trần khát chân, đi từ đầu lò đúc quán nằm bên phải đường.
Không gian: nhìn ngoài k rộng lắm. Có 2 tầng: tầng 1 order r lên tầng 2 ngồi.
Feeling tea đang có cái đổi điểm để được túi hoặc ống hút. 25d đổi được túi vải, bạn mình đổi luôn. Túi vải chất được.
Gọi 1 trà xanh nhài đặc biệt + rau câu và trà đào trân châu trắng. Trà xanh nhài uống thanh. 2 cốc ở đây pha đầy đặn. Trà đào k có miếng đào chỉ là nước thôi, nhai trân châu trắng giòn, uống cx bt.
Giá cả: xanh+rau câu:22k, trà đào+ trân châu trắng hình như hơn 30k thì phải.
Mình đi uống Feeling tea chủ yếu mua về nhà uống
Trà sữa ở đây kiểu tiny tiny ấy, có size S và size M . Giá vẫn yêu thương, nếu không dính mấy phốt bẩn chắc mình sẽ chăm ghé hơn. Mình lúc nào cũng chọn trà hồng sữa size M giá 20k , thêm trân châu đen 1k , tổng cộng là 21k cho một cốc trà sữa no nê
Mình uống ở cơ sở Lò Đúc này, thấy không ngon bằng cơ sở Tân Mai cạnh nhà mình .
Trà sữa uống mà có dầu dầu , hình như dính trong trân châu hay sao ấy. Nên mình uống được một ngụm là mình bỏ luôn
giá rẻ nên ổn, mình gọi ts ck lớn + tc đen hết 13k thôi, hoá đơn mình 167 lận chắc lâu lắm feelingtea mới đông khách thê, mình chờ tàm 10p. vị cookie tuy k rõ lắm, vị nhẹ nhàng tc cg bth thôi k ưng lắm. thôi nch cốc này rẻ ổn nhé !
20/10 đi quán trà sữa nào cũng đông. May vô tình đi quán quán này, thấy không có khách nên vào thử ????
Trời ơi, giá quá hạt dẻ luôn ???? t hơi shock vì giữa bao nhiêu quán mở bây giờ mà vẫn có giá như vậy.
+ trà sữa hoàng gia uống ngon phết
+ trà chanh sả thì có vị giống ở Hội An :))
Do quán chỉ có sz S và M nên giá cũng 1 phần rẻ ????
T gọi topping trân châu trắng có 6k, tổng 2 cốc hết 57k. K bằng 1 cốc trà hoa quả đặc biệt của royaltea ????
Đến Feeling tea được 2 lần. Vì là đến ngồi làm việc với team nên không chụp đồ uống. Hai lần đều gọi trân châu. Lần thứ nhất gọi trà sữa hạt dẻ trân châu đen. Lần hai thì gọi trà sữa bạc hà trân châu đen. Nhìn chung là giá khá là "hạt dẻ". Tuy nhiên không ấn tượng lắm. Cả vị lẫn trân châu. Tạm ổn thôi. Được cái mình thích view quán. Ngồi chỗ bàn sát cửa kính nhìn ra Lò Đúc lúc đang giờ cao điểm cảm giác như thời gian ngưng đọng. Và một điểm trừ là phục vụ khá lâu. Nhưng vì mình đến khá thong thả làm việc nên không để ý lắm. Well. Nếu rảnh vẫn muốn ghé qua một chút để có tí không gian cho bản thân.
+ Quán trà sữa mới mở gần nhà , nổi bật với sắc đỏ cam tươi sáng.
+ 2 bạn nữ nhân viên so cute.
+ Food list gồm có 4 món: bánh trứng , sushi , burger và sandwich. Mới thử mỗi bánh trứng, bánh trứng khá tuyệt.
+ Đồ uống theo mình là not good: thiết kế ly tệ , màu sắc trà làm ra ko đẹp mắt , nhìn chẳng hấp dẫn tý nào , cái ống hút mềm mềm nên mình chọc mãi ko chịu thủng ... Mùi vị cốc trà sữa rất mờ nhạt.