Món mới của quán... nên kêu thử, uống xong sẽ k bjo uống nữa...
Nó dở k tưởng... sinh tố dừa rùi bỏ cafe vô, trên mặt cho thêm đậu phộng rùi lắc đều cái nó thành cafe dừa...mà 41k cho ly 500ml, đem đi với giá đó thì quá mắc. Quán k có chỗ ngồi, bán dạng take way mà giá trên trời
Mình quên chộp hình lại r...
Mới đi mua trà sữa trân châu về nên sẵn cmt luôn, mọi hôm mình uống trà sữa trân châu nhưng hôm nay nổi hứng muốn uống hồng trà kiwi, nói chung là hồng trà thơm, hơi chua, trân châu ngon cơ mà uống xong lại muốn uống trà sữa của feeling tea. nhân viên phục vụ chị đưa menu thì niềm nở còn chị pha chế thì bình thường.
Mình đi vs pn gọi ly đậu đỏ 35k thì phải ( ko nhớ rõ ) nói chug là do trời nóng , do có đá xay bên trong nên thấy đỡ khát , trang trí cũng đẹp nhưng khá chật , quán này khá vắng có 2 đứa ngồi từ lúc vào đến lúc về , ngoài ra chả có ai , tới lúc 11-12h mà chưa có làm trân châu.
Phải nói là dở tệ. Mình mua 1 ly khoai môn. Ngọt gắt luôn ấy. Nhân viên toàn pha bột chứ mình k thấy trà sữa đâu cả. Không bao giờ quay lại đây mua hàng.
Mình uống của feeling cũng rất lâu rồi nhung thuong uống nhất là o chi nhánh q10 . Do nhà xa nên k thể lúc nào cũng chạy lên đó mua . Nên hnay oder gần nhà uống thu o chi nhánh Bình tân . Công nhận uống tu miếng đầu tiên mà muốn xỉu . Ngọt quá ngọt , phải đổ thêm nuoc lạnh bên ngoài vào dù biết uống k gì ngon nua ???? . Thiết nghĩ cũng cùng hệ thống Feeling sao chỗ làm quá ngon và chỗ làm quá dở . Chắc do bartender . Haizzz . Nghỉ uống oder cho khoẻ làm tốn gần 60k mà uống k đáng