Hôm nọ mua trà sữa ở đây lúc đấy khá muộn rồi mà vẫn mở cửa nên mừng quá! Cũng may lúc ấy đang thèm trà sữa mà vẫn còn đồ lun^^
Mình gọi 1 xanh sữa lẫn + 1 trà xanh không sữa lẫn mà bạn nhân viên hậu đậu thế nào pha xong 2 cốc rồi đến lúc cho vào máy ép miệng cốc thì tuột tay văng hết cả đồ lun. Báo hại mình phải đợi dài cổ mãi mới có đồ uống huhu
Cơ mà nhìn chung sau scandal của Feeling Tea thì mình thấy quán xá với chất lượng cũng cải thiện hơn khá nhiều rồi. Không biết mọi người sao chứ mình vẫn ủng hộ Feeling Tea ạ!! ????????
Feeling Tea ở cơ sở này nhỏ, bé mà khuất nên khó nhìn ra dã man ấy. Ngày trước mình tối nào cũng đi học tiếng pháp về qua phố này mà mãi mới để ý ra là ở đây có một hàng trà sữa chân trâu Feeling Tea. Căn bản tại góc này tối quá lại có mấy cái cây nó che đi nữa :((
Thỉnh thoảng vẫn luôn thích feeling tea vì giá đồ rẻ, chỉ tầm 20K cho một size nhỏ thui. Nhưng mình chủ yếu chỉ order duy nhất 1 vị Trà xanh sữa lẫn hoặc Trà hoa nhãi lẫn thôi. Hai vị này classic nên ít xiền mà cũng dễ uống, thơm mát nên là fan ruột luôn từ lúc không hay ^^!
Một tiệm FT vô cùng bé :)) tất nhiên ở cơ sở này thì chỉ có bán mua mang về hoặc giao hàng cho shipper thôi chứ ai gảnh ngồi lại vì nó cũng chả có chỗ nào cho khách ngồi thưởng thức trà sữa luôn á.
Cốc kia là bạc hà gì đó của chị mình, ban đầu trông màu sắc cũng đẹp á. Mang về nhà lại để vào tủ lạnh mấy tiếng sau mới uống trông đen thùi lùi luôn nhưng vị vẫn ok, có uống thử 1 ngụm thấy khá được. Cốc xanh sữa trân châu đen trân châu trắng thì vẫn là gu của mình tại feeling tea. Giá rẻ uống ngon!
Hôm nay có đi qua Cửa Nam nên ghé vào mua Feeling Tea. Đa phần khi mua feeling tea thì mình hay uống trà sữa với hồng sữa, 2 vị đại trà dễ uống gọi nhiều ở feeling tea. Không gian của feeling tea Cửa Nam cũng giống như các cơ sở feeling tea khác, cũng trang trí đơn giản, không gian học sinh, không rộng rãi, khá là hạn hẹp. Nhân viên làm khá là chậm dù quán vắng khách. Mình mua 3 cốc, nhưng cũng phải chờ tới gần 10 phút. Nhân viên còn đang bận lo pha chế gì đó ????
Quán này đc cái mở cửa muộn. Có hôm 11h chạy qua mà vẫn còn.
Trà sữa thì giá rẻ nhất trong các thương hiệu trà sữa rồi :3 có size nhỏ chuẩn cho người như mình vì chẳng bh mình uống hết đc size to hiu hiu
Đã có chế nào ăn trọn combo trà bánh ở flt cửa nam chưa ạ?mk là mk kết nhất combo1 luôn ý. 1sinh tố dưa hấu size nhỏ ( theo mk nghĩ nên đổi tên thành nước ép thì chuẩn hơn) với 1 sandwich thịt bò +trứng+rau ngon bá cháy mà có 30k thôi á. Mỗi tội hnay đi ăn bị hết mất sandwich nên ăn món này.ngon phết
Món mới... hot..hot m.n ơi
Món banh bao xa xíu ở feeling tra Cửa Nam
Ngon tuyệt Nhân mềm vi đậm đà làm Sao
Ui.. Ăn xong chỉ muốn chén thêm cái bánh
Xa xíu tiếp thôi....
M.N thử chưa nào có nhiều vị lắm nha..
Bánh bao xá xíu vs giá 22k
Mình có đi học ở đoạn Lý Thường Kiệt nên cũng hay ra đây uống vì đồ uống rẻ, hợp với túi tiền của học sinh. Và thực ra cũng là vì xung quanh đoạn Lý Thường Kiệt mình không biết nhiều quán xá gì mở tầm tối tối như thế.
Đồ uống thì cũng ổn, giống như các cơ sở Feeling Tea khác. Nhưng mà thái độ phục vụ của nhân viên thì không thể chấp nhận nổi.
Hôm ấy mình có đi với một đứa bạn, mua 3 trà và 2 bánh trứng ngô, có nói rõ là mang về. Trong lúc đợi làm bánh thì chúng mình có vào bàn ngồi đợi. Chị nhân viên một lúc sau thấy man bánh ra vì tưởng là mình với bạn ngồi ăn ở đấy. Bạn mình chỉ nói nhỏ nhẹ mỗi một câu là: 'Ơ chị ơi, bọn em gọi mang về mà' thế là chị ý giậm chân bình bịch, hùng hùng hổ hổ cầm luôn 2 đĩa bánh vào bếp xong hét toáng lên: 'MANG VỀ!!'
Mình quay sang nhìn bạn mình và đếch thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Bạn mình lại còn bảo: 'Đây không phải lần đầu tiên mà hôm trước cũng thế'
Nói thật là lúc đấy mình chỉ muốn gọi điện cho quản lí để nói về cách ứng xử của nhân viên thôi!
Ờ thì dù gì bọn mình cũng kém tuổi hơn nên chẳng việc gì các chị ý phải 'vâng ạ' hay 'dạ vâng' gì cả. Nhưng chí ít thì bọn mình vẫn là khách hàng. Và mình vẫn phải trả tiền chỉ để nhận được cách ứng xử như thế này à?
Không biết có phải mấy chị hôm ấy mới ăn phải bả hay gì không nhưng mình mong là sẽ nhận được thái độ phục vụ chuyên nghiệp hơn của nhân viên.
Một điểm trừ nữa là quán nhỏ, không có không gian. Nếu như đi đông người mà muốn ngồi lại thì e là không có chỗ. Cách tốt nhất chỉ là takeaway.