Trà Sữa Feeling Tea - Chợ Lớn

- - Sinh viênNhóm hộiCặp đôi
1 Đỗ Ngọc Thạnh, P. 14, Quận 5, TP. HCM
Đang cập nhật
07:00 - 22:00
20.000đ - 40.000đ

Xếp hạng và đánh giá

2.8 / 5

5
0%
0
4
60%
3
3
20%
1
2
0%
0
1
40%
2
Trà Sữa Feeling Tea - Chợ Lớn

Bình luận của người dùng
Myvan1529
Oct 06, 2014
     
Feeling Tea - Chợ Lớn
Nhớ chổ này mở lâu lắm lắm rồi, mà ko thấy foody có, không biết có phải là sai địa chỉ hay chi nhánh gì không. Tối qua đi cv bên khu này, ghé qua uống lại, cũng lâu rồi ko uống ở đây - KHÔNG GIAN: Quán ngay góc đường Đỗ Ngọc Thạnh, đối diện chợ Kim Biên luôn. Bàn ghế bên ngoài trên lề thôi, chỉ có quầy trà là bên trong nhà - THỨC UỐNG: tạm được, hôm qua uống mật ong nha đam, khá là ngon, lục trà sữa thì hơi ngọt,trân châu nhiều - PHỤC VỤ: nhiệt tình, mau lẹ

nguyencatphuongvu
Jan 04, 2016
     
Trà Sữa Feeling Tea - Chợ Lớn
Ngày xửa hải thượng lãn ông, giờ chuyển qua đối diện. Chất lượng không đổi. Ngon nhất trà sữa trân châu. Không còn hamburger như xưa

ifonly9497
Aug 25, 2018
     
Sữa tươi trân châu đường đen ngon nè
Vị trí: Dễ tìm nhưng hạn chế về chỗ để xe và k ngồi lại đc Không gian: sạch sẽ gọn gàng Nhân viên: nhanh nhẹn thân thiện lanh lẹ. Chất lượng: Sữa tươi k đường. khá béo. Trân châu mềm mại lắm. Lại còn nhiều nữa. Nhai đã lắm luôn. Thích trân châu quá trời. vị đường đen ổn nhưng chưa đc dậy mùi lắm. Giá cả: sữa tươi trân châu thì 35k size vừa. ở đây trà và topping gọi riêng. Vì k có chỗ ngồi lại nên giá như này cũg ok chứ k phải rẻ

rosaline_luu
Apr 01, 2018
     
Trà Sữa Feeling Tea - Chợ Lớn
Trà sữa yêu thích một thời. Món trong ảnh là trà xanh sữa trân châu (ly lớn) là 30k. Uống xong 1 ly là no luôn nha. Nhìn trân châu kìa, quá trời. Trân châu ăn ổn, có dai đủ hết nhưng không có vị gì hết:<, nhai đã thui. Trà xanh sữa thơm. Nói chung hôm nào ít tiền thì lăn ra đây thoai

chicka_superstar
Oct 01, 2015
     
Thất vọng
Mình uống từ hồi còn học cấp 2 ở trường THCS Trần Bội Cơ gần đó, hồi quán còn ở ngã tư 2 mặt tiền. Sau bao lâu ko quay lại thì hình như tệ hơn thì phải, đá xay phải nói là SIÊU SIÊU SIÊU DỞ, đúng nghĩa nc vs đá cho dzo với nhau, cũng hk có kem luôn, mình vừa uống một ngụm là muốn bỏ cả ly rồi, nhưng tiếc tiền nên uống hết, gần tới đáy thì ôi thôi, một sinh vật lạ xuất hiện chình ình trg ly từ lúc nào.... Quán k có máy lạnh, wifi thì để chưng, nửa tiếng k load nổi cái tin nhắn, quán vắng teo 2-3 nhân viên đứng cười giỡn mk mình nhờ lau dùm cái bàn để mih học bài k ai care lun!" Uống tại quán mk ko có nổi cái ly thuỷ tinh cho khách, nch là thất vọng hết chỗ nói Trời ơi muốn chửi luôn chứ, tức quá phải lên viết cho mn bk.

ryn.supertukier96
Nov 25, 2014
     
Tệ :(
Chi nhánh bên Lê Lai - an ninh thật sự rất tệ. Vừa rồi mình vào uống và bị mất chiếc xe đạp điện trc cửa tiệm. Có lẽ là do mình quá tin tưởng tiệm nên ko nghĩ nhiều mà bước vào quán thoải mái, rồi sau đó thì đc báo là mất xe do sáng ko có bảo vệ giữ xe, sáng để cho nhân viên canh, nhưng nhân viên làm gì đó để rồi ko thèm trông xe cho khách:). Đã vậy chủ quán rất vô trách nhiệm, không thèm ra gặp mặt mà chỉ nc đt qua đt của chị quản lí, và chỉ bồi thường 25%. Nhưng rồi chị quản lí đừng ra trả 50%. Mình rất khen ngợi thái độ trách nhiệm của chị quản lí nhưng thật sự mình ko hề hài lòng với mức bồi thường này. Xe mình chỉ mới chạy đc 1 tháng, và do nhân viên ko canh kĩ làm mất xe thì mình thấy mức 50% là ko hề công bằng cho phía mình, mình vào tiệm ăn uống có trả tiền , thì nhân viên phải có trách nhiệm với mình chứ! Mình thấy lỗi của mình là quá tin tưởng tiệm :(. Cũng may là xe đạp điện, chứ mất cả xe máy thì mình ko biết quán sẽ giải quyết ntn, chẳng lẽ cứ chỉ đền cho khách hàng 50% là xong chuyên?! Mình hi vọng sau chuyện này tiệm sẽ rút kinh nghiệm và cả mình cũng vậy:). Nhưng xin lỗi bản thân mình sẽ ko bh đến tiệm nữa. Thật sự thì uống 1 chầu trà sữa mà mất mấy triệu thì cũng khá chát đấy:)

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm