Ngày xưa khi thế gian này chưa có Ding Tea, Bobabop, chưa có Chachago,... mà chỉ có mấy hàng trà sữa ven đường,... thì với 1 cô học sinh cấp 2 là tôi, việc uống Feeling Tea là 1 điều sang chảnh cực kì rồi ????????
Nhưng mà theo thời gian, Feeling Tea vẫn rẻ như vậy, và khs mng` dần dà lãng quên nó, và đưa nó vào 1 list "dự bị". Cùng với bao phốt Feeling Tea là trà sữa bẩn, có các con vật lạ trong cốc,... thì ngta xa lánh Feeling Tea,...
Nhưng mà mình tự dưng mình muốn tới Feeling Tea để mang về 1 kí ức "quen quen" 1 chút. Gọi 1 cốc Trà xanh sữa trân châu như ngày bé. Cốc bé xíu so với các loại khác trên thị trường. Mà trân châu thì k hiểu vì lí do gì mà nhiều x2 lần so với các loại trà sữa khác. Nhưng mà cảm giác Trà xanh sữa của mình uống bị bột bột trong mồm, k thanh,...
Đây là món TRÀ BÓNG ĐÊM . gồm trà bá tước với lớp kem cheese bên trên .
Trà thơm , mình khá thích mùi trà bá tước của feeling tea ấy . Lớp kem cheese được khò đường cũng khá bắt vị .
Điểm trừ là cơ sở này nhân viên hơi chán , chậm xong tính tiền rất là lâu , mình đi mấy lần toàn bị vậy .
Chỗ để xe ở đây cũng bị bất tiện , không gian hẹp , toàn mua về là chính .
Mình trước giờ là fan ruột của feeling tea
Thương hiệu này hướng đến đối tượng hs svien la chính vì giá khá họp lý vs dòng trà sữa truyền thống
Mình hay uống hồng trà thạch socola
Nhưng đồ kem chesse vs sữa tươi trân châu đường đen mới của quán thì thực sự k ngon lắm
Feeling Tea – 401 Bạch Mai
Quán khá bé nên nếu đi qua không để ý kỹ có thể không thấy. Feeling tea thì vẫn là décor tông cam chủ yếu và hầu như cơ sở nào cũng nhỏ nhỏ xinh xinh chứ không rộng lớn.
Bọn mình gọi 2 hồng trà sữa size L và thêm trân châu trắng 35k/ ly. Điều đầu tiên là ở đây cho hơi ít trân châu :((
Vị trà sữa nhớ giảm ngọt để uống vừa miệng hơn nhé. Vị này thì mình thấy không ngon như các vị khác, tại mình hỏi mấy vị toàn thấy báo hết nên gọi bừa :((
Nhân viên, nhiệt tình, vui vẻ.
Vị trí: cùng phố học thêm văn nên ghé qua đây cũng tiện, chứ nhà mình thì xa đây lắm.
Biển hiệu với quán cũng nhỏ và không được nổi bật cho lắm nhưng mình cx không gặp khó khăn gì khi tìm quán.
Decor: quán bé xíu, take away là chính.
Nhân viên: không có gì đặc biệt.
Đồ uống: 2 vị mình thích nhất ở đây là hồng trà sữa và trà sữa cookie. Cả 2 vị đều ngon nhưng hồng trà sữa cần giảm đường 1 chút, mình thấy lần này pha hơi ngọt quá. Feeling tea giờ cũng có trân châu trắng rồi nhưng không ngon lắm.
Giá cả: rẻ lắm, chưa đến 30k 1 cốc đâu.
Gọi hồng trà sữa. Uống bt. Quán nhỏ. 2 tầng. Tầng 1 bật nhạc. Tầng 2 ko bật nhạc nhưng nhạc từ tầng 1 vọng lên khá to. Quyên bảo ăn trân châu chán. Gửi xe thì nếu ngồi ở quán có 1 gian ở sau để gửi xe. Wifi nếu hỏi sẽ đc phát 6 code, mỗi code chỉ dùng đc 45 phút. Quay lại chắc ko. Mạng chậm hay mất kết nối.
Quán nằm ngay ngoài mặt đường, khá dễ tìm, lại có chỗ để xe riêng một ô phía trong nên khá thoải mái.
Giá Feeling thì rẻ so với các quán rồi, mình gọi trà xanh sữa trân châu thì cảm thấy ko bị ngọt, thậm chí thấy nhạt?
Dịch vụ ở đây được, mình đến lúc buổi tối nhân viên khá nhanh, bác trông xe cũng ổn ????
Không gian Feeling Tea hầu hết đều hẹp và view ko tốt.
Dù sao sẽ quay trở lại thường xuyên vì mình toàn đi học gần đấy
Mình uống ở cơ sở này nhiều nhất luôn. Chắc kiểu quen rồi mặc dù gần nhà có mấy cơ sở khác nữa.
Đồ uống ở đây rẻ hơn nhiều so với các hãng trà sữa khác. Với giá rẻ như vậy nên chất lượng trà sữa như vậy vó mình ở đây là ok rồi.
Mình uống hầu hết các loại trà sữa ở đây. Mình chỉ thích trà có sữa thôi nên mấy loại không sữa mình không uống đến. Có 1 lần đã mua thử xanh không sữa rồi nhưng k thấy thích )). Mình hay gọi nhất là xanh sữa, rồi đến cookie, hồng trà. Trà sữa ở đây hơi ngọt với nhiều người nhưng mình thích uống ngọt nên ở đây hợp khẩu vị mình. Mấy vị trên mình hay mua vì mình thấy ngon nhất. Ngoài ra creamy vs bạc hà uống cx ngon đấy. Cốt dừa uống kinh lắm cố mãi mới hết cốc.
Nhân viên ở đây tốt tuỳ từng hôm. Có hôm thì có mỗi 1 bạn trông coi nên bạn ý bận nấu trân châu, phải đợi 1 lúc bạn ý ms làm đồ uống cho mình được. Có hôm thì đông nhân viên nên làm khá nhanh nhẹn.
Không gian ở đây nhỏ hơn nhiều so với mấy cơ sở khác nên thích hợp để mang về thôi.
Có 1 điểm mình thích ở cơ sở này là đc cho nhiều topping. Vậy nên mình hay qua đây mua. 2 lần mình qua cơ sở Trần Đại nghĩa thấy dc cho ít topping quá nên k muốn quay lại nữa.