Lâu rồi mới quay lại
Menu mới, trà sữa giá rẻ, ngon.
Có tokboki bánh gạo, đang khuyến mãi còn 25k khá ngon, nhiều, pho mai nhiều ngon.
Mình đi buổi trưa, mang giày nên muốn ngồi dưới nhưng ko có máy lạnh nên phải lên lầu, trên lầu có máy lạnh, có đôi cánh chụp hình cute lắm.
Sẽ quay lại!!
Không gian quán rất rộng và vintage
Quán có chỗ ngồi vỉa hè, khu trong cafe cổ và trên lầu ngồi rất thoải mái.
Mì cay rất ngon và trà sửa cũng nghiền nữa
Quán gần nhà, mình hay ra đây buổi tối ăn mì cay với hay order mì cay ship tới nhà, mì cay ở đây ổn nhất khu này luôn, có điều 1 lần giao hàng quên bỏ mì cho mình :(((
Quán có mới có tokbokki khá ngon, hợp khẩu vị mình.
Đang mùa noel nên quán trang trí dễ thương, trên bàn có cây thông cute. Có phục vụ nước đá.
Giữ xe thân thiện.
Giá rẻ.
Tầng trệt buổi trưa hơi nóng, cần thêm quạt.
Chocolate từ lâu được xem là một biểu tượng cho tình yêu với tất cả vị đắng, chát, ngọt ngào. Thay vì tặng người mình yêu một thanh chocolate như trước nay, bạn có thể đổi mới bằng cách uống một ly trà sữa chocolate thơm ngon, giải khát giữa mùa hè oi ả. Sự quan tâm tinh tế, đúng thời điểm sẽ khiến bạn hoàn hảo hơn trong mắt nửa kia của mình đới.
Dài dòng 1 tý thôi chứ mình thích nhất ly trà sữa này ở Eco Ly chocolate milk tea combo này có trân châu đen, thạch rau câu, thạch socola.
Vị ngọt vừa phải của sữa, hòa quyên cùng vị cacao thần thánh, chân trâu ngon mềm dẻo, thạch rau câu lúc lắc sần sật sẽ khiến bạn chết mê chết mệt hie hie.
Lần nào tới cũng uống ly này.
So với gongcha và mấy thương hiệu khác k kém phần xứt sắc )),
Thanks for milkteaMixologist in here)))
10 ĐIỂM
Không gian rộng rãi thoáng mát, nv rất ok. Sođa, trà sữa, mỳ cay, piza, cơm..... ngon lắm gần trường công thương và steak Ơ bistro lun... ăn uống xả láng lun.
Mình và bạn đi ngày cn cũng k đông lắm và theo mình thì :
_Về k gian quán : vì mới xây nên còn nghe nhiều mùi quá và decor cũng được.
_Về nước : mình uốg trà sữa ôlong 25k(nó dở ơi là dở,k biết do quán mới xây nên thuê đại pha chế hay là côg thức nó đã dở sẵn như v r, trà sữa mà k nge mùi trà chỉ thấy mùi sữa,mà mùi sữa cũng k phải kiểu béo béo thơm thơm mà là kiểu uống zo nge gắt gắt vs hôi hôi mùi bọ xít á, thật sự là thấy tiếc tiền rág uốg mất ngụm chứ k là bỏ hết lun r) và trà sữa matcha 25k ( uốg cũg đc). Mà k hiểu s quán lớn v mà xài ly nhựa trog khi quán k hề đôg,cho rất là ít đá luôn(quay qa quay lại là đá tan mất tiêu)
_Về phục vụ : thì mấy bạn rất ok,k có gì để nói
>Tóm lại : với giá nc dao động từ 25~45k mà chất lượng nước như vậy thì chắc chắn sẽ không quay lại. Vì món nước đó đã để lại ấn tượng quá xấu,k thể nào muốn quay lại để thử món khác đc!!!!