Này ai hay ở khu vực ăn vặt Q.4 hoặc lớn lên ở đây chắc rành Trà sữa Dì Xuyến Vân Đồn lắm nè . Thường mẹ mình hay mua trà đào hay trà sữa trân châu củ năng ở đây , giá ly 1 lít tầm 15k ~ 20k thôi mà pha cũng ổn , hương vị quen quen (này ai mê đậm trà hay trà sữa xịn 50-60k đừng kỳ vọng quá nha ????????) . Kiểu quán này như trà túi lọc kèm sữa tươi lắc sủi bọt của 10 năm trước í .
Bữa thứ 5 mới được bé em đồng nghiệp mua cho ly cacao sữa nè , bạ-chà-bứ mà còn kèm trân châu , ly này hơi ngọt gắt với trân châu đen dai dai rất vừa .
Chat lượng bình thường, nghe nhiều mùi bột sữa và rất ngọt nên ko đánh giá cao lắm. Điểm cộng duy nhất là trân châu dai ngon. Giá tầm 13-15k/li, có li khổng lồ 25k.
Hồng trà thập cẩm 15k ly 1L đầy ụ nhưng đc cái con mẹ nhân viên nào đậy nắp có tâm nên đổ con mẹ từa lưa ra bịch rồi
Quán này đông khỏi nói mà đường nhỏ lại thông giữa 2 đường lớn nên mỗi lần đi mua cũng hơi ngán cái cảnh đứng đợi mà. E chạy vù vù qua
Ở đây kiểu bình dân lâu lâu uống đã ghiền chớ 15k nhiêu đó thì uống riết chắc cũng lủng bao tử chớ ko đùa :3 với cũng ko có j đặc sắc, được cái giá rẻ, hết rồi :))))
15k ly 1L uống phê lòi luôn
Quand này nổi tiếng rồi, đắc lắm, xung quanh cũng có mấy quán nhưng chủ yếu ngta sang đây mua thoii
15k ly hồng trà thập cẩm full topping uống lòi họng
Trà thì bị ngọt lố tí, topping nhiều loại ăn ngon nè
Trà đào 1L 20k, đc nửa trái đào, tóm lại cũng ổn, mình thích hồng trà thập cẩm hơn
Trà trân châu ly 700ml 8k
Trân châu ở đây viên to lắm nên nhiều khi hút ko lên :3
Quán khá khó thấy nếu ko biết chỗ chứ biết là quẹo vào cái 1
Nằm trong con đường nhỏ gần chỗ giao của hoàng diệu với vĩnh khánh, khúc có cái cổng phố ẩm thực gì đó
có ghé quán này vài lần, nằm trong hẻm, nên khá bất tiện đi lại nếu vào h cao điểm ????
giá cả cực rẻ, tầm 10k đến 20k nên chất lượng nuớc uống cũng bt thôi nè, hok xuất sắc có khi bị ngọt nữa????
topping nhìu ăn đã, nhai sướng lun????
lâu lâu ghé mua uống chơi, chứ hok có thường xuyên????
Hồi đó mình đi thi Tiếng Anh ở quận 4 thì có ghé qua đây. Trước tiên quán hơi nhỏ, thấy mọi người mua đem về không à, rất đông khách nhưng đợi 4 ly chừng có 3 ->5 phút gì à. Theo khẩu vị của mình là chỗ này trà sữa rất ngọt luôn ý, bởi vậy mình hay bỏ đá nhiều để đá tan ra ăn là vừa. Tiếp đến là trân châu, ta nói ăn vô mỏi cả hàm vì vừa to vừa dẻo vừa dai. Còn pudding có vị trứng, khoai môn, socola, lần này mình ăn hương trứng, có 2k/1 viên mà to quá chừng. Tóm lại là chỗ này rất đc,nhà mình ai cũng thích trà sữa chỗ này cả !
Lúc trước mình hay uống trà sữa ở đây
Uống vài lần đầu thì thấy ngon thật...... Nhưng những lần sau này mình đặt mua uống thì thấy càng ngày càng dở.... Trà k đậm đà như trước mà càng nhạt đi..... Có lẽ từ giờ sẽ k uống ở đây nữa
Đây hoàn toàn là do lỗi của mình, không kiểm tra kỹ tiền thối lại nhưng ở đây thối tiền rất gian manh nhé!! Đưa 200K thối 92K cho ly trà tắc giá chỉ 8K (cô bé mập nhỏ tuổi thối tiền). Quay lại ngay hỏi thì chối, các bạn cẩn thận hành vi bán hàng kiểu này, còn mình thì vĩnh biệt luôn!