Thấy quán này có khuyến mãi nên rủ đồng bọn order cùng. Chọn trà sữa trân châu đài loan, trà sữa tam bảo, trà trái cây nhiệt đới, hồng trà macchiato. Ngoài hồng trà uống vị nhạt, lớp macchiato cũng không ngon, thì mấy món còn lại đều ok, do giảm đường đá nên vị vừa uống, topping trân châu khá mềm, ăn ngon, ngoài ra topping của trà sữa tam bảo khá nhiều: jelly, trân châu đen, trân châu sợi
được giảm giá trực tiếp trên toàn menu nên giá cũng rẻ. đa số được giảm gần một nửa nên order size lớn cho lợi nè.
Chi nhánh này ở gần công ty mình nên trưa rủ cả team order, brand này mình chưa từng uống qua nên là chỉ chọn theo hình ảnh vs tên thôi nhưng mà cũng ok, không đên nổi tệ, uống cũng được nha.
Trà sữa phô mai tươi uống ngon nè, vị đậm đà. Trà sữa Tam Bảo (trân châu, trân châu trắng, sương sáo) topping nhiều nên dành cho bạn nào thích uống trà sữa mà nhai nhai các kiểu nhé, giảm đường nên vừa uống nè.
Sữa tươi chocolate trân châu đường đen, ly này mặc dù giảm đường rồi nhưng vẫn hơi ngọt, vị socola đậm nhá. trà trái cây cũng vậy, giảm đường nhưng vẫn rất ngọt.
mình xài mã khuyến mãi 45% của quán nên là rẻ nha, mà giảm có giới hạn nên công ty mình chia ra 2 3 người đặt là đủ rồi
- không bình lựn không được.
- size L là size sao? Mua nước size L ý là lượng nước có dung tích cỡ L hay là mua cái ly cỡ L. Không hiểu luôn ấy.
————
- phải nói là Cueicha có món trà sữa phomai tươi rất ngon rất đặc trưng so với các quá trà sữa khác không có. Nên mới phải mua ở Cueicha.
———-
- Nếu lần trước mà bộ phận CSKH bên Cueicha không gọi thì lần này mình chả BỰC làm gì.
- CHUYỆN là: đợt trước mình có oder 1 ly Trà sữa phomai tươi, size L, có note 10% đá, 30% đường. Nhận được một ly trà sữa không đầy. Mực nước thấy lun xũn. Mình đánh giá k hài lòng trên Now. Bên bộ phận CSKH của Cueicha gọi phản hồi mình là “do mình note lượng đá đường như vậy nên trà sữa đặc hơn, nên mực nước thấp”. Rồi ok. Chấp nhận lời giải thích đó lun.
- Chiều nay mới oder lại 1 ly Trà sữa phomai tươi, size L, có note 50% đá, 30% đường, thêm trân châu trắng nữa. Giao hàng qua vẫn là ly có mực trà sữa thấp lưng xũn, y như bữa hôm trước. Ủa vậy là sao? Tỷ lệ đá đường thay đổi nhiều hơn rồi mà, còn thêm topping nữa chứ.
—— Ôi! Túm cái quần lại là mua ly size L, chứ không phải mua trà sữa dung tích cỡ L.
CÂN ĐỦ, ĐONG ĐỦ không phải là chuyện hiển nhiên phải vậy. Mà nó phải là slogan tạo sự khác biệt.
Viết xong mệt quá.
Hôm nay mình có đặt trà sữa ở đây.
Món giao đến rất nhanh, trà sữa ngon, giá cả phải chăng. Mỗi tội ép bọc miệng cốc không được kín nên lúc mình cầm nghiêng một chút là bị đổ ra. Mong lần sau quán chú ý hơn.
Trâm gọi Lục trà Machiato size M và Hồng trà Machiato size L add on thêm trân châu trắng 9k, combo 2 loại trân châu là 10k.
Hiện tại trên Now đang có ưu đãi giảm 50% và free ship. Tổng thiệt hại 2 ly của mình là 50k để xem U23 đá là quá toẹt vời ????
Uống hết ở các chi nhánh Cueicha cách đây mấy tháng rồi, ứng mãi cái vụ dùng ly giấy xinh xinh. Mà sao giờ lại đổi sang dùng ly nhựa rồi, không rõ là lâu lâu mới bị vậy hay đổi luôn rồi nữa
Phô mai tươi không bị nát như trước mà theo khuôn rồi, vẫn béo béo ngọt nhẹ cực vừa miệng. Trân châu ít hơn hẳn luôn. Cái ly trà lài gọi 1 phần trân châu thêm mà không ngờ được lớp dưới đáy ly vậy thôi mà ly còn kiểu cao cao bé dưới đáy nữa. Trân châu đen mềm, không được dai cũng không ngọt
Trà đào rất chua, không rõ vị đào dù là vị syrup, bị khé cổ họng. Ly được 2 miếng đào vừa, hơi mềm, không được giòn nhưng ngọt và ngon, không bị chua.
Trà xanh lài sao nay uống kì, không có mùi hay vị của trà lài luôn, uống ra vị đắng của trà thiết quan âm của Cueicha?
Thương hiệu còn khá mới và chưa được nhiều người biết đến nhưng chất lượng dịch vụ cũng như đồ uống khá tốt. Mình uống offline ở quán được các bạn nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, phải nói nhân viên siêu dễ thương luôn á. View quán khá đẹp. Quán lại có rất nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng. Trà thơm, đồ uống đa dạng các món từ trà sữa, trà trái cây, đá xay đến sữa tươi. Mình rất thích phô mai tươi với cả macchiato ở đây, siêu ngon luôn. Trên foody lại đang có nhiều ưu đãi, ngại gì mà không thử chứ. ????????????????
Thấy ly giấy dễ thương nên muốn order xem thử thế nào, ai ngờ mình order 3 loại nước mà chẳng được em ly giấy nào, cũng chắng có cup holder nào. Buồn ơi là sầu, tập 1.
Trà xanh ướp lài là Bố mình uống. Bố bảo chỉ biết là đang uống trà, còn chính xác là loại trà nào thì không nếm được gì.
>> Tổng kết: Trà xanh ướp lài như không ướp, chỉ nếm thấy mỗi vị trà xanh. Buồn ơi là sầu, tập 2.
Trà Thiết Quan Âm uống cũng được, không có gì đặc biệt.
>> Tổng kết: Coi như tạm ổn.
Trà sữa Matcha là tệ nhất, chẳng nếm nổi vị matcha đâu cả. Phải chú ý thật kỹ, thật kỹ, thật kỹ (điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần) mới có thể nếm ra vị matcha nhàn nhạt nhạt nhạt.
>> Tổng kết: Buồn ơi là sầu, tập 3.
Thương hiệu còn mới. Giá thành lại không hề rẻ, nhưng chẳng đi đôi với chất lượng. Buồn ơi là sầu, tập n.
Nói chung đời đã đủ buồn, vì cớ gì uống trà/trà sữa của Cueicha cho thêm sầu.
Tất nhiên mình sẽ không quay lại.