Thời đại milo cacao lên ngôi quý dzị ơi, 1 ly cực chất lượng như vậy giá chỉ 10k thôi, ly cũng to dài chứ không phải nhỉ xíu đâu à nghen.
Tiệm trà sữa cô Phê nằm trong hẻm nhỏ nhỏ thôi nhưng xếp hàng dài dài nha, shipper đến quá trời mình cô Phê trở tay không kịp luôn :))
1 ly cacao, cô thêm ít trà ít sữa béo, hỏi lấy topping không rồi cô cho tá lả thạch, tầm 5-6 loại thạch luôn đó, thêm pudding trứng cắt vuông to đùng trên bề mặt, tính 10k rẻ hú hồn. 2 ly này mình xách đi cả ngày luôn :)) Do dùng sữa béo đúng kiểu trà sữa tuổi thơ nhưng mình thì không thích lắm :)) cơ mà uống vừa không ngọt đâu nha, thạch trái cây , trân châu trắng, thạch màu tùm lum :)) À được cái khay pudding trứng của cô hấp dẫn lắm, cắt viên nào viên đó to đùng, béo mềm khá ngon
Nói chung ngon rẻ nhưng không bảo đảm đâu nghen :)) lâu lâu uống thì được :)) ---------
????Đánh Giá: 3,5/5????
????10k/ ly nhỏ, 20k/ly to chà bá ????Trà sữa Cô Phê, 766/68/27/2 Cách Mạng Tháng 8, Q. Tân Bình ( địa chỉ hơi dài tí nhưng không quá khó tìm đâu)
⏰8h - 21h
Trưa nay mình và bạn mình chạy lặn lội 10km để đến mua 2 ly milo pudding trứng mà mọi người hay review và bảo ngon . Tới quán không ai bán , phải đứng gọi tầm 15p mới có người ra bán . Mình gọi milo nhưng khi uống thì y chang socola pha loãng , rất là lạt . Pudding không có mùi vị , có khoảng 10% mùi .
Lời chốt : cá nhân mình thấy không xứng đáng với công sức chạy 10km chỉ để uống li milo khá nhạt và pudding không ngon .
Mình biết khách đến quán đông nên mình cố trả lời cho đúng ko làm cô bán nhầm, nhưng mà mấy Anh chị đến sau đếm số ly đã cộng trc rồi làm cô làm nhầm thêm (kiểu ng đứng đó đã nói cô làm 2 ly rồi, Anh chị đó đến trễ nên ko biết cộng vô rồi nói cô bán 5 ly) thế là cô quát thẳng nói " bị điên à, mày rảnh ko?" mình bị shock luôn. Còn nữa vì lần trc mua cô ko cho mình bịch nilong và nói phải bảo vệ môi trg, nên lần này mình cũng ko lấy bịch nhưng mình xin nắp vì mình sợ mang vô lớp sẽ đổ, thế là cô quát vô mặt mình còn khẽ vô tay mình ko cho mình đụng vô chỗ lấy nắp nữa chứ , mình ko muốn quay lại nữa luôn
Mình mới mua ở đây. Dao, nĩa, muỗng, quăng tùm lum nhìn rất mất vệ sinh, tới mua mới biết bán hàng có vệ sinh hay không. Mua online thì đâu biết sạch hay dơ
Xem quảng cáo trên Facebook thấy hấp dẫn gì đâu nên đặt thử 1 ly vừa ta nói hối hận dễ sợ. Chỉ một từ thôi "NHẠT", nhạt như nước lã zậy đó. Không có tí mùi vị gì luôn, bánh plan thì cũng tạm. Mà tóm lại dở lắm nên mn đừng đặt nha
Như tiêu đề, mình mua chứ k phải xin mà thái độ người bán rất kém! Vì người bán lớn tuổi rồi rất cọc cằn nên mua lần 1 lần 2 mình khôg để tâm gì , tới giờ tới mua N lần rồi mà thái độ vẫn vậy. Mua ly 20k ly TO mà trà sữa bên trong chỉ múc 2/3 ly ? Đã vậy cho đá thì nhiều, thạch thì múc cho có . Cộng thêm thái độ như mình đi ăn xin của họ hay gì ? Dù trà sữa có ngon tới mấy mà dịch vụ kiểu này thì ai dám quay lại mua hả trờii
Ly trong hình là mình đã uống được vài ngụm rồi, bán rất ít
Mình uống ở đây từ lúc học cấp 2 cũng lâu lắm rồi, giá không đổi mà chất lượng cũng k đổi, cô bán cho học sinh là nhiều, có những đợt khách đông nên chờ hơi lâu nhưng không sao. Trà sữa và bánh flan khá ngon, đọc những bình luận khác thì thấy các bạn không nên đòi hỏi quá nhiều cho 1 ly ts 10k, love