Quán khá rộng , view ổn , nhân viên khá nhanh nhẹn
menu khá là nhiều đồ ăn vặt , giá thành lại khá bánh bèo nên khách ở đây hầu như là học sinh sinh viên
mới thử Trái cây sữa chua ở đây , hình thức thì có vẻ k đẹp lắm , cơ mà ăn cũng thấy ngon ngon :v
Chán quá, hồi xưa còn thấy ngon chứ bây giờ chán quá, trà sữa 15k một cốc nhưng mà chỉ uống là tạm được uống chỉ như cốc trà sữa 10k mua ở trường Trần Nguyên Hãn. Không gian thì hơi hẹp, nhân viên tiếp cũng không tốt bằng quán trên Lê Lợi. Bánh tráng trộn ngày xưa mình ăn thì chỉ có 10k một đĩa như trong hình ăn tạm được nhưng mà tiền nào thì của nấy thật. Bánh như trong hình thì hơi bị khô, ăn hơi chán nha. Mình nghĩ quán nên có cách để trở nên tốt như cơ sở ở Lê Lợi
Trà sữa cô hoa trước là thiên đường ăn vặt của mấy bé cấp 3 với cấp 2 mấy anh chị lớn lớn cunbgx không ngoại lệ , hồi trước quán này mở ở lê lợi mà lúc nào cũng đông nghit khách luôn , tại ăn vặt ở đây đúng chất ngon bổ rẻ , nhưng h thì mình thấy ăn bt rồi nhưng vẫn rẻ , khách h cũng vắng hơn @@
Không biết có còn là trà sữa cô hoa nữa không. 15k 1 cốc k phải là đắt nhưng m uống không khác gì mấy cốc trà bán ở cổng trường học. Nó ngọt, ngấy, lợn cợn kiểu gì ấy.
Trà thì nhiều vị ấy nhưng chả rõ vị gì mấy. Thạch đỏ trắng bán đầy ở chợ, còn trân châu đen dính với nhau từng mảng rắn k ra rắn mà mềm k ra mềm .
Quán bé , trước còn thấy bánh trái ăn kèm giờ toàn thấy bim bim thôi thấy chật và không ngon gì cả
Đồ uống cũng ngon nhưnh ít khi bày bánh, nhân viên tốt tính, sinh tố mình bảo cho thêm topping cũng không tính thêm tiền, tuy nhiên không gian hẹp quá, chỉ mua về cho chứ ngồi đấy uống không tiện.
Không gian thoải mái, giá cả ok. Phù hợp với lứa tuổi teen. Có phòng riêng dễ tạo điều kiện cho đôi lứa hẹn hò riêng tư tình cảm mi nhau ???????????? Nhân viên cũng nhiệt tình, hết lòng với khách hàng