Quán này nchung ngon, mình hay mua về
Mình chỉ thích trà ữa scl trân châu nên chỉ gọi món này
Vui là có lúc 17k có lúc 20k mà i sì chứ chẳng thêm bớt gì ????????????????????????
Có hôm vô ngồi thì giá cao hơn, đc cái yên tĩnh vì cũng it khách,pv cũng ok
Uống vài lần ở đây mà thấy tức cười, lần nào cũng uống 1 loại, lúc thì 20k lúc thì 23k. Mình hỏi lại thì kêu chắc chị nhớ nhầm, what????
Nhưng nói chung cũng được, có 2 ng pha khác nhau, 1 ng ngon 1 ng dở, trà sữa socola mà k lắc cho tan bột, mà cứ để lợn cợn z đó nhìn ớn thiệt chứ.
Bạn mình uống kiwi thì khen cũng đc.
Mình toàn mua mang về nên k biết bên trong sao, nhưng nhìn phía dưới thì k hấp dẫn lắm.
Vì gần nhà nên vẫn quay lại.
Hôm nay đi phỏng vấn về, chạy về Xuân Hồng ngó nghiêng ngó ngửa thấy quán dễ thương nên ủi vào tránh nắng.
Đầu tiên bước vào quán thấy quán nhỏ và hơi tối. Nhưg có phòng máy lạnh, quạt, mát mẻ và sáng hơn nhiều. Bàn ghế kiểu bệt, ăn dầm nằm dề cũng không ai đuổi. Trà sữa tự pha nên không sợ khi uống, ly uống thì vừa đủ chứ không to oạch uống hoài không hết đâu.
Cô chủ dễ thương, menu giá dễ chịu, thích lắm cơ.
Nói chung mình sẽ ghé thường.