Mua ly 20k đầy đủ thạch .
Ly thì cho bự mà trà sữa được nhiêu. Toàn đá không. Về phải lấy bớt đá ra mới uống vs án thạh được.
Thạch thì có gì đâu. Chủ yếu thạch củ năng, mình ghét nhất nữa chứ.
Trà sữa thì còn cặn trà khá nhiều, nó cứ có hạt đen li ti.
Mua thử cho biết thôi.
Tầm giá này uống tocotoco take away vẫn giá tốt hơn chán.
Cô gái bán hàng dễ thương nhưng thức uống không chất lượng thì cũng bye.
Bữa đó tự nhiên thèm trà sữa, check thấy chỗ này hot nên chạy lên mua uống thử :)
- Vị trí: khu chung cư khó tìm cực kì, đi vòng vòng vòng cả buổi mới ra :(
- Không gian: chỉ mua take away thôi, bán cũng đa dạng các loại thạch và nước.
- Dịch vụ: nhân viên nhiệt tình, vui vẻ, có cảm ơn khách
- Giá cả: rất rẻ, xứng đáng với chất lượng.
- Chất lượng đồ uống: ly thập cẩm 20k mà thạch homemade nhiều cực kỳ, lại ngon nữa, thạch phô mai, khúc bạch, củ năng, phô mai viên...trà sữa ngọt vừa, thơm.
Nói chung là duyệt chỗ này.
Mình order nên không biết chỗ ra sao
Nhưng mình nghĩ chắc là trà sữa homemade
Tại vì topping như nhà làm vd: củ năng, trân châu bắp,..
Đầu tiền về topping thiệt hơi bất ngờ topping khá ngon, ăn nào cũng ngon , nhiều loại để lựa
Tiếp theo là trà sữa mình gọi là trà sữa socola, lại làm mình bất ngờ vì chỗ không phải là brand gi nhưng vị rất đậm đà hơn hẳn1 vài brand mình uống như bobapop lại không bị ngọt quá đúng như mình thích
Nên sẽ ủng hộ dài dàiiiiii
Quán ruột của mình đây, bây giờ mới review:
- Vị trí: với dân Thanh Đa thì rất dễ tìm, xe trà sữa nhỏ ngay góc đường, địa chỉ foody chỉ là địa chỉ shop thời trang phía sau xe trà sữa thôi!
- Không gian: có ghế đá, vài bộ bàn ghế nhựa thôi, nên mua take-away
- Thức uống: trà sữa đúng chất nhà làm, mình mua 1 ly full đủ thạch 20k, thạch nhiều hơn nửa ly ăn phát no luôn :)), thạch kiểu homemade đa dạng, vị trà sữa ngọt thanh bình thường.
- Giá: giá như vậy là rẻ lắm lắm rồi!
- Chị chủ quán: cực kì dễ thương, niềm nở, bán hàng có tâm
Thích uống ở đây vì trà sữa rẻ, siêu nhiều thạch, vị trà sữa không đặc sắc lắm, giá cả bình dân hợp với sinh viên
Hôm bữa mình có đi uống chung với gia đình, quán vừa đủ 4 cái ghế con để ngồi luôn, mình gọi 3 trà sữa Chất nhỏ và 1 soda dâu, uống rất bình thường, nói thẳng ra là nhạt nhẽo. Topping thì cứ dính liền với nhau thành một viên, đến soda cũng tệ. Chỉ thấy bánh flan ở đây là độc đáo thôi, nhiều mùi vị và thơm nữa.
Nếu uống sữa không thì ok nhưng mà có trân châu đường đen nên tổng thể này khá ngọt, mình nghĩ nên làm sữa tươi k đường hoặc giảm ngọt của trân châu lại tí thì ổn hơn ý, nchug thì ship nhanh :)) giá phù hợp hssv nên k đánh giá gắt lắm ????????
P/s: sau khi uống thì..nchug là nó mau nhạt vị, mình uống cũng nhanh mà mới đc vài ngụm cái đá tan ra tí là bay hết vị sữa ????. Có mua thêm li trà sữa đầy đủ thạch, mình uống ké thằng em, cảm giác vị thạch cứ có vị lạ lạ, k biết do vị thạch như thế hay bị làm sao vì đó giờ mình chưa bao giờ uống thạch nào có vị như v
Đọc BL của mọi người, nghĩ ngon nên đến thử. Kêu 1 ly ts thạch phô mai, chủ quán gợi ý kêu đầy đủ cho rẻ. Kêu luôn TS Chất vị Việt Quất. Topping được điểm cộng là nhà làm. Nhưng nó nhiều bột năng, dính một đống. Hơi ngọt chắc do ít đá.
Thạch k ngon lắm. Tạm ổn
K có bàn ghế. Có 1 ghế đá với 4 ghế nhỏ