Quầy trà sữa nằm trong khu Food Court ở tầng 5, cũng khá là dễ kiếm. Tranh thủ chờ tới giờ coi phim nên mình ghé qua đây mua trà sữa xíu. À có rạp chiếu phim BHD ở cùng tầng này luôn nha. Mình mua ly trà sữa trân châu Bumba size M giá gốc là 44k. Nghe nhân viên giới thiệu là đây là món best seller rồi được rất nhiều người ưa chuộng nên mình cũng chọn mua. Vậy mà mình uống vào... nhạt nhẽo. Thật sự không ngon, giá 44k vậy là không như chất lượng. Uống khá là chán. Trà cũng chả thấy mùi trà đâu. Thôi uống thử cho biết vậy thôi chứ mình cũng ko có ý định quay lại đâu huhu :((
????Btw, follow IG @myanhnguyenthi to explore more places and somewhere in Saigon
Nằm trong ngay khu ẩm thực sát bên hông của sân trượt băng. Đi vào sẽ thấy ngay quán trà sữa bumba trước mặt mình luôn.
Dùng chung không gian với khu ẩm thực bàn ghế được lau dọn thường xuyên. Nhân viên phục vụ nhanh và vui vẻ.
Menu có nhiều loại. Giá tương đối ổn. Không gian mát mẻ.
Trà sữa bumba - là trà sữa nguyên vị hơi ngọt xíu để đá tan ra uống thì vừa. Topping giá từ 8k.
Có dịp sẽ ghé lại để uống thử các món khác ngoài trà sữa.
Trước có từng thấy qua Bumba khi đi ở mấy trung tâm thương mại nhưng chưa uống bao giờ, nay gọi thử thì thấy cũng ổn, kiểu uống thì uống cũng được chứ không ngon hay có gì để quay lại
???????? Menu quán không quá đa dạng nhưng cũng tương đối kha khá lựa chọn. Giá thì cũng vừa tầm 20 - 40k, size ly cũng vừa vặn chứ không quá nhỏ.
????????Mình có gọi 2 loại nước đơn giản:
- Bumba macchiato: cái này hình như là trà bình thường với macchiato thôi. Nhưng nếu bạn nào muốn thử cho biết vị macchito thì theo mình là không đáng lắm. Trà thì cũng ngọt nhẹ, có vị trà tuy không quá rõ. Nhưng macchiato cảm giác như lớp váng sữa mỏng hơn, hoàn toàn là bị trộn lẫn vào trà hết luôn mà cũng không ngon hay có vị gì mấy khi uống chung. Khi thử riêng chút còn dính lại trên miệng ly thì nó kiểu có chút như vị trà gạo í. Nói chung là không hợp mình lắm.
- Trà đào của quán cảm giác giống vị trà túi lọc pha ra chứ không phải trà pha bằng syrup, không biết có đúng như vậy không như nó uống thanh hơn và cũng không bị gắt cổ họng (vì hầu như ở đâu mà pha trà đào bằng syrup dù ít hay nhiềy cũng bị khé chút ở họng). Có 2 miếng đào kèm theo, cũng vừa không to không nhỏ, nhưng hơi mềm, được cái không bị chua.
- Trân châu đen: mỗi ly mình gọi 2 phần trân châu đen nhưng nhận được thì thấy cũng hơi ít chút. Trân châu kiểu dẻo quá í chứ nó không được cứng vừa phải để dai dai. Uống cũng được nhưng mình không thích kiểu trân châu này lắm