Hôm trước ghé chi nhánh này để đổi ly free mà bên này nhân viên nói là cái phiếu đổi này bên chi nhánh nguyễn trãi nên nói mình qua bên đó.
Không gian ở đây hơi nhỏ, nhân viên phục vụ bình thường. Được cái mở nhạc hay
Ăn gà sẵn tiện mua nước uống đi dạo công viên uống luôn. Chi nhánh này bán take away là chủ yếu, mình vẫn gọi trà đẹp tuy nhiên bên đây vẫn hay hết hạt trai giống như nhiều chi nhánh khác. Mình đổi qua hạt truyền thống cũng na na như hạt vốn có của loại trà này. Bạn nào thích chua thì order chua thêm cũng được nha. Trà này k có mức đường nên k giảm lượng đường được.
Nay có ctrinh KM nhân dịp sinh nhật Bobapop, đồng giá 15k cho Trà sữa trân châu size L và được tặng 1 thẻ cào có cơ hội trúng thẻ VIP từ 11:00 - 17:00 nên cũng ham hố, tầm 13h hơn ăn trưa xong là ghé liền. Lượng khách ko đông lắm nhưng chắc do KM khách mua số lượng mang đi nhiều nên đến lượt bọn mình order thì được báo hết trân châu và đợi 10’. Ukie đợi 1 xíu rùi sao đó có nước cũng nhanh. Giá thì hời rồi nhưng quả thật đồ giảm giá sao đó nên được đón tiếp kiểu “giảm giá”. Nhân viên order ko hề thân thiện chút nào, cảm giác còn khó chịu với khách. Còn cái thẻ cào ấy, ctrinh KM chạy đến 17:00h nhưng lúc 13:00 hơn tức là khoảng 2 tiếng sau khi bắt đầu ctrinh bắt đầu (11:00) hỏi thì nhân viên báo hết oy. Hic quá nhanh quá nguy hiểm. Chỗ không gian mặt tiền thì rất nhỏ, chắc đủ chỗ để đứng đợi nước mang đi thôi; nhưng quán có ko gian ngồi lại phía sau nữa. Nhưng hơi “ngại” thái độ nhân viên ở đây, nên chắc khỏi ghé lại :P
Đi dọc con đường này cái nhớ có Bobapop nên sẵn đà thèm trà sữa nên tấp vô luôn. Quán sau này sửa sang nên đã có nhiều chỗ ngồi hơn. Mình gọi matcha cheese, matcha vẫn cặn cặn như hôm nào được cái lớp cheese là ngon. Nhân viên okie. Quán giữ xe trước cửa miễn phí nha.
Quán có không gian siêu nhỏ , phù hợp với kiểu mua đem đi thôi . Nhâm viên order hơi lơ là , phục vụ cũng không thân thiện lắm .
Mình vẫn thích trà tươi ở đây hơn trà sữa vì theo mình trà sữa của tất cả chi nhánh bobapop đều ngọt , không hợp khẩu vị của mình . Còn trà alisan thì vị thanh , ngọt vừa , dễ uống . Trà xanh chanh dây vị ngọt và chua nhẹ , uống rõ mùi chanh dây .
Giá cả ổn , không mắc cũng không rẻ .
Ấn tượng đầu tiên là bác giữ xe ở đây khá thân thiện và tốt bụng , mình để quên chìa khoá ở cóp xe thì bác giữ giùm mình rồi còn dặn sau này cẩn thận hơn nha cháu .
Quán này mọi người chủ yếu là mua đem đi nên không gian cực nhỏ , không có chỗ ngồi , nên mình định ở lại quán nói chuyện nhưng không có chỗ ngồi nên mua đem đi . Trà sữa trà xanh vị thanh , uống ngon , không quá ngọt . Trà sữa khoai môn và socola béo , đậm vị . Chi nhánh này pha chế ngon hơn một số nơi khác .
Vị trí: nằm đối diện xéo với MC Donald's, đoạn đầu này đang thi công nên phải tiện đường mới ghé đây mua trà mang về.
Không gian: rộng hơn bên NTMK, giữ xe free trước quán, vì mua mang về nên mình không chụp nhiều.
Nhân viên phục vụ khá nhanh, mình đi lúc 19h mà thấy đông khách lắm được cái có 2 bạn ghi order nên cũng nhanh.
Mang về nên chọn 100% đường về đến nhà tan ra uống là vừa 32k ly trà sữa trân châu size L uống thương hiệu này cũng ổn rồi. Trân châu dai dai, trà thơm ngon.
Không gian bên trên được mở rộng, chỗ ngồi nhiều hẳn hồi xưa, mình với bạn uống trà sữa ceylon cả 2 đều thấy ổn và ngon, trà thơm sữa béo, giá ngay trung tâm nhưng lại rất mềm, giá cho ly size nhỏ là 26k, ly size lớn là 29k quá xứng đáng cho chất lượng, ly mùa noel hình con chó siêu dễ thương, wifi cũng ổn lắm nà. Nhân viên nhanh nhẹn lịch sự nhiệt tình, giữ xe miễn phí trước của quán nhé. Tới đây hơi trễ đúng 10h nhân viên “mời” về rồi, nên cân nhắc nếu lỡ đi trễ mà muốn ngồi lâu xíu nha!!!!
Follow instagram tkhanh.foodie để đọc thêm nhiều review nà.
Vị trí: khu vực trung tâm tp, gần chợ bến thành.
Không gian: khá nhỏ, nếu không có chỗ ngồi bắt buộc khách phải mua mang đi.
Dịch vụ: giá cả tầm trung, thường mình sẽ mua size lớn vì chênh lệch nhau có mấy $. Tết có in hình chú chó màu đỏ, chữ Lộc thì phải, may mắn đến. Mình hay gọi trà mật ong nha đam, hôm nay gọi thêm ly trà sữa hoa lục trà uống thử, mùi vị khá thơm dịu. Do quán đông khách nên nv pha chế nhanh, nhìn ly nước hơi vơi, không đầy đặn cho lắm.
Chi nhánh này gần nhất nên sẵn đang hẹn nhỏ em chạy 1 2 vòng thì quyết định vào đây luôn cho nhanh, chi nhánh này ko có chỗ ngồi lại thoải mái nha, có 1 bàn nhỏ nhỏ ngay cửa, trong cửa và ngoài cửa, ngồi lại 1 chút thì ok chứ ngồi lâu thì ko thoải mái. Tiệm nằm ở góc đường trần- hưng- đạo- và camelte-, đối diện macdonald cho dễ kiếm. trong tiệm thì tông đen, trang trí đơn giản, nhìn cũng hơi cũ 1 chút. Mình gọi 2 loại thấy ngoài banner là trà bưởi 2.0 và trà ổi hồng xí muội, giá thì cũng ok, dễ chịu hơn xíu so với mấy brand trà sữa khác. Về hương vị thì mình thấy bình thường, ko dở nhưng ko món nào để lại ấn tượng với mình. Nhân viên cũng nhiệt tình, làm món nhanh, mà có tranh luận với nhau hơi lớn tiếng xíu ấy.
Thấy trên Bobapop quảng cáo mua 1 ly trà sữa bất kỳ được tặng 1 cái thẻ đo thân nhiệt siêu dễ thương, thời hạn sữ dụng tới 2 năm. Nên bạn mình rủ đi mua, thấy cũng dễ nên cũng bon chen đi mua.
Đến quán thì có 2 anh shipper đang ngồi, bạn mình hỏi bé nhân viên là quán có chương trình mua 1 ly trà sữa bất kỳ tặng thẻ đo thân nhiệt ko thì bé nói có.
Thế là bạn mình order 1 ly, mình order 1 ly để lấy 2 thẻ nhưng bé đó nói là chỉ tặng 1 thẻ vì đi chung.
Trên quảng cáo nói 1 ly cho 1 bill là được tặng, thế mà mình 2 người 2 ly lại nói tặng 1, xong định ko mua, thì bạn mình hỏi, em gọi hỏi quản lý em xem sao, chứ thấy dậy mà.
Bé nhân viên mới gọi hỏi thì nói là được nha chị, nhưng sau khi lấy thẻ và trà đi ra thì mặt bé lại không vui quay sang nói với bạn nhân viên làm chung gì đó.
Chạy chương trình mà vô mua trả tiền để lấy quà thì không vui vẻ với khách. ?
Quán nằm đối diện xéo với Mc Donald đoạn hướng ra chợ Bến Thành.
Không gian quán nhỏ có chỗ gửi xe và vài bộ bàn ghế dành cho khách muốn ngồi lại tại quán.
Nhân viên phục vụ nhanh và vui vẻ. Mình đi nhiều lần nên gộp lại review luôn.
Được tặng cái voucher free 1 trà sữa trân châu size L mang ra đổi thì nhân viên không hề khó chịu. Vị trà ổn so với mình. Trân châu mềm không cứng.
Matcha latte ly này nhỏ em uống. Mình không hảo matcha nên không thử. Ly matcha cheese ngon nhờ lớp cheese.
Best option cho những ngày broke mà thèm nhiều topping, topping ở đây rẻ gọi đc rứt nhìu mình cũng thích nhứt là trà xanh bobapop hoy hahaa. Chỗ này có chỗ ngồi trên lầu đi bộ từ chỗ mua nước vài bước nhìn cũng vắng vẻ vintage.
Bị nghiện uống Bobapop từ món "trà sữa khoai môn", nay nhân dịp có khuyến mãi sinh nhật đồng giá 15k ly trà sữa trân châu size L. Tuy khuyến mãi nhưng 1 ly to nhiều và vẫn ngon nhé. Lúc mình đến thì vừa hết trân châu nên được thay bằng thạch trái cây, nhiều quá trời. Người xếp hàng mua mang đi nhiều lắm.
Quán có 1 đặc biệt là khu dùng tại quán nằm trên lầu và ra ngoài quán 1 đoạn rồi mới có đường lên chứ không từ tầng pha chế mà lên. Nhưng nhờ vậy mới có không gian rộng và không quá ồn ào, có thể học bài được.
Vị trà sữa béo ngọt nên uống rất ngon, thường thì mình chỉ thử mỗi trà sữa khoai môn. Nay vậy chắc phải thử cả menu luôn quá.
Về phục vụ thì không có gì để phàn nàn cả, ai cũng tất bật làm luôn tay nên chờ nước rất nhanh có.
Do mùa dịch nên hạn chế khá nhiều quán Bobapop ko mở. Bt mình hay order bên***nay đổi qua đây.
Chất lượng cũng ko kém. Mình chỉ thích uống trà chanh đào jelly kim tuyến ở đây, như là nghiện luôn. Kết hợp thêm topping trân châu trắng/nha đam/hạt thuỷ tinh là chuẩn??
Healthy lắm luôn, khá thích hợp cho các bạn muốn giảm cân. Vị chua chua ngọt ngọt dễ uống mà giá cũng mềm, tầm 30 mấy ngàn là có 1 ly sz L + add 1 topping thêm. Uống no luôn á
Được tặng thẻ đo nhiệt kế nhé các bạn, cũng ngồ ngộ hihi.
Mua 2 lần đều có ??.
Ly Bobapop là ly đáng yêu nhất ý, không phải vì trà sữa cũng ngon mà vì ly đáng yêu với lại có sticket. Trà sữa ngon, giá ổn, trân châu đen ngon lém. Mấy bạn nhân viên lại nhiệt tình, mỗi tội chỗ này bé quá toàn take away chứ chỗ ngồi chỉ được mấy chỗ.
Vì là dân nghiện trà sữa nên thấy quán nào cũng tuyệt. Mình đi vào buổi chiều nên quán cũng không đông lắm. Muốn uống tại chỗ thì phải đi cách 3 nhà lên lầu là có không gian ngồi uống. Không gian rộng rãi, thoáng mát. Mình có thể tự bật nhạc được. Mình vào đây và gọi Trà sữa 3Q và trà sữa caramen thêm trân châu. Trà sữa đậm đà, ngon, hợp khẩu vị
Nhân viên ở đây nhiệt tình, vui vẻ, order nhanh. Giá tiền ở đây cũng rẻ, phù hợp với sinh viên.
Sẽ quay lại
Chi nhánh bobapop mình uống nhiều nhất là ở đâu vì gần trường với nhà mình nhất. Trà sữa đây uống cũng tạm được không thích lắm, được cái giá tạm ổn. Một ly trung bình trên 30k, up size thêm có 3k thôi mà uống gấp đôi. Bởi vậy nhiều khi muốn uống ly nhỏ mà không được toàn phải kêu ly lớn. Nhân viên tạm ổn, không gian quán là 1 điểm trừ to lớn. Quán chỉ thích hợp mua mang đi, chỗ ngồi lại tuy có nhưng không thoải mái.
Thấy đăng bài về trà sữa khá nhiều nên check in để kiểm tra xem thế nào. Quán giữ xe miễn phí, vị trí trung tâm quận 1, phục vụ nhanh và quy trình chuẩn. Trà sữa thì làm hơi mặn nhưng dù sao cũng có không gian vừa phòng máy lạnh và vừa có không gian ngoài trời. Câu tiếng anh này cũng khá ấn tượng và độc đáo. "Good guy goes to HEAVEN, bad guy goes to BOBAPOP" ghé đây thì mình chắc là Bad Guy rồi. Đa số khách toàn là 2k, 2k1 hoặc teen 9X.
Nước uống:
- Trà sữa khoai môn mình thấy uống hơi kì ko sdc ngon lắm cứ lợ lợ í trân châu đen cứng
- Matcha Latter lắc kĩ lên uống khá ngon hơi bột bột xí
- Mat cheese: lớp milk foam hơi nồng mùi sữa ai uống ko quen sẽ thấy ko hợp với vị chua chua của sữa nha
Giá cả:
- Li nhỏ 49 ly lớn dã man như trong hình là 55k <3
Ko gian:
- chi nhánh nào của bobapop cũng bé bé xinh xinh nhưng chi nhánh này bé nhất này :((((
Trà đẹp chua chua ngọt ngọt . Hạt đẹp là hạt gì không biết mà hết rồi , mình đổi lại hạt nguyên vị
Chi nhánh này pha ngon nhất rồi . Nhà hơi xa nhưng vẫn thích mua ở đây
Mình là khách quen của bobapop vì hầu như các cửa hàng mình đều uống . Trà ở đây rất ngon .
Nay mình order trà xanh sủi bọt và trà đào
Trà xanh sủi bọt ok
Trà đào mình mua size L thêm hạt đường phèn đường 4 : quá ngọt đến mức ko nghe đc vị trà, đây là lần đầu tiên mình thấy 1 chi nhánh bán cho khách đào yểu như v, miếng đào mỏng thôi rồi, còn như để lâu ngày. Không xứng đáng với chất luợng như bình thuờng mình uống
Đây là lần đầu tiên mình thật sự rất không hài lòng. Mong bobapop khắc phục vấn đề này .
Trà ở bobapop là tuyệt vời rồi , vị đậm đặc trưng từng loại
Có nhiều loại thạch , hạt ngon
Mình hay uống trà xanh Kiwi , trà xanh Yakul đậm , trà đào . Vị chua ngọt
Tuần nào cũng 3 ly hết , quán có tích điểm 10 dấu tặng 1 ly trà sữa .
Nhân viên nhanh nhẹn , pha nước ngon .
Không gian hơi nhỏ
Chi nhánh này pha ngon hơn các chi nhánh khác
- Vị trí: trên đường Trần Hưng Đạo, ngay vòng xoay đang thi công nên đi hơi khó nha, hôm nay tính đi trái đường mà hên sao nhìn thấy công an đứng phía trước lật đật quay đầu xe lạ haha
- Chất lượng & giá cả: phải nói là muốn uống trà sữa ngon mà giá cả phải chăng nhất thì hãy đến với bobapop, mình gọi trà sữa size L chỉ 32k thôi mà ly bự, chân trâu nhiều, 30% đường lạt lạt đúng kiểu mình thích và rất thơm mùi trà, chị bạn mình cũng khen trà sữa ngon (Y). Các thức uống giá dao động từ 25-50k thôi, rất phù hợp với sinh viên lại có chương trình tích điểm mua 10ly là được free ly nữa nên thích càng thích hơn.
- Phục vụ và bảo vệ: phục vụ đợt này ghé lại thấy mấy người mới khác lần trước (cách đây khá lâu) mình ghé. Mấy bạn trẻ hiền, dễ thương, thân thiện mình thích rồi đó, mà có vẻ bạn pha chế hơi khó tính xíu nè :3 thiệt quán nào phục vụ cute là sẽ ghé lại hoài chất lượng món ăn thức uống cũng phụ thuộc vào chất lượng của dịch vụ rất nhiều đó. Có bảo vệ dắt xe giùm -> tốt!
Đang giảm cân mà cơn them cứ đến miết vậy chịu sao nổi đây cứ phải ghé lại hoài vậy đó hà )
bobapop trần hưng đạo
Nhân viên làm nhanh sấm sét
Mình đến mua take away mang đi giữa trời sài gòn nắng như đổ lửa. order một ly trà sữa trà xanh ít ngọt, thêm trân châu và hạt nha đam. Order trân châu thì bạn thu ngân hỏi trân châu trắng hay đen mình mới biết là ở đây có cà trân châu trắng chứ nào giờ tưởng chỉ có đen không thôi. Thế là mình chọn trân châu trắng. Trà sửa trà xanh lần đầu thử, không ngon cho lắm mùi vị không bằng trà sữa tachi nhưng nói chung cũng ổn. mình chỉ thử cho biết thôi chứ có vẻ ly trà hôm nay nó không hợp với mình. Nói vậy cũng chỉ là ý kiến cá nhân thôi chứ mình vẫn tin yêu ủng hộ bobapop cùng những thức uống khác. Thật chứ từ ngày uống ly bobapop đầu tiên tới nay cả mấy tháng rồi không quay lại hot&cold nữa mà chỉ uống trà sữa cún con so cute này thôi đó ~ mình thích các thức uống trà tươi hơn trà sữa. Sau một thời gian uống mình có chút góp ý là bobapop nên mở rộng các không gian của các chi nhánh và cho thêm cái muỗng mỗi khi khách order có hạt và thạch trong ly vì mình muốn ăn thạch nhiều nhưng hút mãi chẳng lên hết có cái muỗng múc thì tốt ^^. Chất lượng và giá cả thì okay rồi. còn khâu vệ sinh thì nói chung cũng tốt nhưg chú ý để không có cặn trong ly trà thì tốt hơn (có lần chú ý kỹ múc thạch plan từ đáy ly lên mình thấy có một ít cặn đen đen). Những góp ý cảu mình có gì hông đúng bobapop bỏ qua heng, yêu thuơng mới góp ý thôi để luôn mãi mãi ủng hô nè : )
Từ ngày uống bobapop mình tự nhiên ghiền haha với có chương trình tích điểm nữa nên chăm chỉ ghé. Mỗi khi không biết đi đâu thì ghé đây mua ly trà uống. Uống được 10 ly thì tặng 1 ly free nhé.
Vị trí chi nhánh này gần bến thành ấy dễ tìm lắm nha.
Mình vô quán gọi một ly trà nha đam mật ong. Uống nghe rõ vị trà, và vị mật ong khá đậm. Thơm thơm. Dưới ly có nha đam thanh mát nữa. Không cần gọi thêm topping cũng ổn rồi nha:*
Nhân viên phục vụ thái độ cũng bình thường, làm nước nhanh chắc do nước pha sẵn rồi bỏ vô ly rồi đưa cho mình thôi. Take away nên chỗ ngồi lại rất hạn hẹp.
Sẽ quay lại.
#2trakity
Mình uống Bobapop đến giờ cũng được gần 5 năm rồi, đi nhiều chi nhánh nhưng ở đây là pha ngon nhất lại gần nhà nên đi làm về là hay ghé qua mua đến mức anh bảo vệ quen mặt luôn :)) Món tủ của mình là trà olong, ở chi nhánh này pha đặc hơn nên uống nghe rõ mùi, vị trà luôn. Trà sữa thì bình thường, nên mình chỉ uống trà là chủ yếu.
Mấy chị nv phục vụ ổn, hình như cũng nhớ mặt mình tại lúc mình mua trà sữa không dặn ít đá thì có chị hỏi :v
Điểm trừ ở là không gian nhỏ, chật hẹp, mỗi lần đông khách là đi đứng phải chen lấn, nên mình toàn mua mang về thôi.
Bobapop này hơi khó ghé, lỡ mà chạy lố thì phải vòng lại 01 khúc xa. Muốn ngồi lại cũng hơi phức tạp, phải đi bộ ra ngoài và leo cầu thang ở một nhà gần đó. Chỗ này gần trường học thì phải, có ngày đẹp trời nghe nói giảm 50%, bò ra mua thì hàng chục bạn học sinh đứng xếp hàng. Sau tầm 30p đợi thì nhận được thông báo là hết trân châu nên tạm dừng khuyến mãi??? Thỉnh thoảng ghé đây uống thì chất lượng cũng hên xui, lúc uống ngon, lúc nhạt phèo :(. Làm mất uy tín Bobapop nhỉ.
- Ngẫu nhiên mua thì thấy bên Boba bán 2 sản phẩm mới nè. Mình mua thử luôn (matcha phô mai và matcha latte).
- Cảm nhận chung thì thấy cả 2 li vị matcha khá đậm. Uống vào miệng cảm giác hơi bột bột trà xanh ý. Cái này tùy người thích hay không nha, riêng mình thì thích.
- Matcha phô mai: Li này ngon nè, không quá ngọt. Lớp kem phô mai thì ok, béo béo thơm thơm nhưng mình vẫn ưa loại kem truyền thống hơn.
- Matcha latte: Li này thì hơi hơi giống trà sữa matcha thôi nhưng phải gọi là siêu ngọt, uống gắt cổ kinh khủng. Bạn nào uống thì nên giảm còn 30 đường uống là ngon :D.
- Giá 2 li này thì hết hồn )). Mình mua 2 li lớn + trân châu 2 li là 113.000. Giá đó mình thấy vẫn xứng đáng nhưng mua từ Bobapop với giá đó cũng có hơi lạ haha.
- Mình quất gần mười mấy li của quán rồi hehe. Cực kì thích luôn.
- Giá cả quá tốt, uống 1 li không thấy tiếc như Koi, Gongcha, v.v... 1 li chỉ tầm 30 - 40.000.
- Chất lượng: Dạo này mình đang ghiền Trà sữa trà xanh, trời ơi ngon vô cùng mà mùi lại giống trà sữa của Koi lắm nha, nên thử lắm.
- Điểm trừ duy nhất ở chi nhánh này là chỗ ngồi, không gian khá chán.
- Vị trí: Vị trí dễ tìm, ngay góc vòng xoay chợ Bến Thành. Giữ xe ok :D.
- Giá cả: Giá 1 li tầm 20.000 đến 40.000. Tầm giá đó so với hiện nay thì quá ok luôn rồi.
- Chất lượng: Chất lượng tương đối ổn. Mình thấy món nào uống cũng không dở, nước trà cũng khá là thơm, trân châu không bị cứng. Bạn mình đi uống trà sữa nhiều thì khen ở đây cho topping rộng tay :D.
- Phục vụ: Phục vụ ổn, thân thiện. Làm cũng nhanh.
- Không gian: Không gian nhỏ hẹp, hơi nóng.
Thất vọng vô cùng về bobapop, nay đặt ly trà sữa 2p trân châu mà trân châu thì sống nhăn, cứng ngắt, sượng bột !! Không hiểu làm ăn kiểu gì mà chất lượng ngày càng đi xuồng
Khôg gian chi nhánh này nhỏ thôi, chủ yếu mua take away chứ ngồi lại thì ngộp lắm @.@
Lần đầu uống thử trà đào ở quán, thật sự mình thấy ko đặc sắc lắm, được cái mẫu mã bao và ly có hình con chó cute ^^ Ghé Bobapop thì thường mình gọi trà đẹp, uống vừa ngon vừa bổ. Up cái ly size to là no cành hông luôn ))
Điểm cộng ở quá là giá cả khá ok. Hợp vs túi tiền sv-hs.
Nhân viên phục vụ thì cũng bình thường. Nói chung ổn.
(+) giữ xe free, anh bảo vệ nhiệt tình.
Lần đầu ghé qua CN này luôn. Mình mua mang đi và ban đầu mình tính gọi nước để lấy móc khóa Halloween kìa, mà quán hết mất tiêu :(( nên lại 1 lần nữa uống 3Q nè.
-Phục vụ OK - Nv quán nc dễ thương lắm.
-Chất lượng trà sữa OK - ưng ý vị ngọt vs topping nè.
Có dịp ra Q1 mà thèm Bobapop sẽ ghé quán <3
Uống hết menu của quán. Vẫn thích nhất dòng trà có kem sủi bọt, béo béo, mặn mặn. Vị trà vừa uống, thơm trà và k bị chát.
Nhân viên ở đây được cái nhanh nhẹn! 1 bạn order thì bạn còn lại đã chuẩn bị trà rồi. Mình đợi ly trà sủi bọt mà chưa đến 5p. Triệu like!!!
Lâu lâu đổi món. Uống trà xanh chanh dây, và bị thích món này luôn rồi. Trà xanh có chanh dây tươi, thơm trà, thơm mùi chanh dây. Vị chua chua. Mình gọi 70 đường là vừa uống nhé mọi người. Thích hợp cho thời tiết nắng nóng SG này ??
mọi người đừng bao giờ mua ở đây, thiệt chứ bán hàng mà nói chuyện kiểu mua k mua thì thôi thì dẹp quán luôn đi, bán chi mà cái gì cũng không có hỏi tới cái nạt vào mặt người khác
Hôm nay 20h mình tới chi nhánh này mua trà sữa,một bạn nhân viên nam nhận order của mình. nói chứ không thích thì đừng đi làm,bạn nhân viên tưởng đeo khẩu trang cái khách không thấy thái độ khó chịu của bạn quá. mình thường ghé tại bobapop này gần nhà mình nhất mà thôi không vào nữa. quán cũng không đông mà thái độ nhân viên còn khinh thường khách hàng như vậy thì không còn gì để nói nữa.
Trà ngon. Nhân viên ca tối order thân thiện. Pha chế nhanh
Quán nhỏ nằm trên đường trần hưng đạo. Nếu không để ý là chạy qua luôn.
Mình vẫn trung thành với món trà xanh kiwi ở bobapop. Riêng chi nhánh này là pha nước mình ưng nhất, vị trà đậm , topping kiwi thêm vào vừa đủ, không nhiều cũng không ít còn mấy chỗ khác pha nhạt nhẽo vô cùng, topping thì ít, hút 1 hơi là hết sạch, chán phèo.
Bạn order thì thân thiện, vui vẻ, tư vấn nhiệt tình, còn nói rõ với khách là trong trà xanh kiwi có sẵn thủy tinh kiwi cho khách dễ phân biệt. Chứ mấy chỗ khác không được như vậy.
Cái bạn pha chế ca tối mình thấy bạn ấy pha nhanh, vừa order xong tầm 2 3 phút gì đó là có nước rồi. Chứ mấy chỗ khác mình uống phải đợi rất lâu mới có nước, đã z pha chế mấy chỗ khác pha cứ lề mề, chậm rãi, nhìn khá bực.
Nói chung mình ưng chi nhánh này nhất. Nhân viên dễ thương mà còn pha nước ngon nữa ?
Mình ghé quán trong một lần thèm trà sữa lại muốn đổi khẩu vị (trước giờ chỉ uống Hot&Cold). Không gian quán nhỏ, có máy lạnh, chủ yếu là takeaway chứ ngồi lại thì không thoải mái lắm.
Trà sữa quán không phải tự chọn mà có nhiều mùi sẵn, có nhiều món lạ như Heineiken đào :))) sau lần đầu tiên thì mình có ghé chi nhánh khác của BoBaPop và có nhận xét là trà của quán khá đậm, hợp với mấy bạn thích trà (trà xanh Nhật Bản của quán siêu đắng), những li trà ngọt hơn thì mình thích nhất là Trà quý phi :))) nghe tên độc gọi thử, ai ngờ rất ngon và ghiền tới giờ. Ly trà của BoBaPop to mà ít đá, chất lượng lắm, tuy có mắc hơn Hot&Cold một chút nhưng nhiều và lạ hơn. Nhân viên quán dễ thương hihi :))
Hôm nay được về sớm, tính về tự nhiên thèm uống trà sữa, trên đường về nhà thì thấy Bobapop này nhiều lần thấy mà chưa dịp ghé sẵn trên đường về ghé mua luôn. Không gian quán khá nhỏ, nhưng được cái bảng hiệu sáng nên dễ kiếm, lại gần bến xe Bến Thành nên cũng không khó để tìm, bên trong hơi vắng có lẽ gần tới giờ đóng cửa hay sao á vì mình về gần 21h hơn chỉ có vài khách ngồi đa số thấy họ mua mang đi thì nhìu, mình chọn 1 ly trà sữa caramel + topping sữa chua + chân trâu đen mang về.
+ trà sữa ngọt, béo, mà thơm
+ trân châu đen hơi dai nhưng nhai đã miệng
+ topping sữa chua thì mềm nhưng không chua như tên gọi nhỉ???
nhưng túm lại, ok, không tiếc khi mua, và khá thích cái bao ly con chó.
Không hài lòng về cách phục vụ của nhân viên quán!
Lúc mình đến mua là vào khoảng 1 giờ chiều, có khách đến nhưng nhân viên cứ vờ như không, mỗi người một việc, không chào hỏi hay ngước nhìn (?). Mình bước đến quầy, vừa tính mở miệng gọi món thì bạn nhân viên bảo mình đợi một chút nhưng cũng không thèm ngước nhìn mình chút nào và mặt tỏ vẻ khó chịu(?). Mình đứng chờ đến 10 phút, bạn nhân viên xong việc cũng không chủ động hỏi mình muốn order gì, tới khi mình hỏi lại là mình order được chưa, thì bạn ý cũng chỉ ngật đầu (?) lại với khuôn mặt khó chịu, không 1 nụ cười. Chất lượng trà sữa của bobapop mình luôn hài lòng nhưng thái độ phục vụ của các bạn nhân viên thì cần phải xem lại.
Mình rất thich tx bobapop với tc ở đây. Ngon và ko quá ngọt. Dù cream ko hợp khẩu vị mình cho lắm nhưng cũng tạm chấp nhận được. Vị trí hơi tối nên dễ đi huốc qua nên mn đi tà tà thôi vì 1 chiều k quay lại được.
Vì có ctr tặng ly sứ nên ráng lết lên đây để lấy :)) Chi nhánh này nhỏ, chủ yếu là takeaway thôi. Nhân viên 2,3 người làm nước lận vì hôm nay đông, khá nhanh nhẹn, không để khách chờ lâu. Mình gọi matcha latte 30% đường 70% đá, lúc đem ra ly phân 2 tầng bắt mắt. Vị matcha thơm, cũng không đậm lắm, sữa hơi nhiều, nồng mùi, 30% đường đối với mình thì vừa rồi vì chủ yếu mình uống nhạt để cảm nhận vị trà hơn. Giá cả của bobapop nhẹ hơn nhiều so với các quán trà sữa hiện nay, nhưng ly matcha latte 42K theo mình thì hơi mắc. Thích nhất là cái ly :)) màu đen, decor đẹp, chắc chắn
vừa dừng xe là có bạn mang menu ra liền nhưng có vẻ hơi khó chịu kiểu như không thích tư vấn cho khách
ở trong thì làm nước khá là nhanh bạn trong quầy đưa nước ra thì nch nhẹ nhàng sễ thương hơn
chắc là quên dặn lượng đường nên trà lạt
milkfoam thì ngon mặn béo
nên thử thạch nha đam ngọt thanh thanh giòn giòn
Thức uống ở Bobapop thì không phải bàn cãi, ngon dở tùy món tùy người cảm nhận.
Nhân viên ở đây mình thấy không được thiện cảm cho lắm. Quán có cái hay là nơi order và không gian quán riêng. Mình thích không gian quán, yên tĩnh và có view đẹp.
Order qua DeliveryNow đc giảm 20% mà lại gần ngay công ty nên team luôn ưu tiên đặt chi nhánh này. Mình thích trà sữa socola của bobapop nhất, chỉ cần 50 đường và trân châu nữa là quá tuyệt ^^
Nhiều bạn chọn bí đao cũng ngon, bên này hay hết trân châu các loại nên order sớm sẽ tiện hơn.
Có dịp sẽ ghé quán dùng :)
1. Vào quán nhân viên kiểu mỗi người một việc, k ai quan tâm để ý hay thậm chí chào hỏi chứ đừng nói tới lịch sự cười với khách.
2. Bạn nhận order tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn khi mình chưa order, nói chuyện còn k thèm eye-contact, mặt mày thì khó chịu kiểu j ah.
3. Chỗ ngồi lại uống ở lầu 1 chung cư cách mặt bằng tiệm 3 căn, mình có thấy bảng thông báo mới biết chứ nhân viên 5,7 người lúc đó không một ai thèm nói 1 câu hướng dẫn, thật sự nếu k để ý thì cũg k thấy bảng thông báo, ra cửa mình còn k biết fai quẹo trái hay quẹo phải.
4. Toilet gớm không tả nổi, hôi và dơ kinh khủng khiếp.
> chưa từng đi quán trà sữa nào mà nv thái độ tệ tới vậy.
Vị trà Alisan ở đây khá ổn cho dù mình không phải là người uống Bobapop thường xuyên vì đã lỡ yêu Koi suốt đời luôn rồi ??
?? Trong lúc mình loay hoay cầm đồ bỏ vào thùng rác thi mình mới chợt nhận ra mình bỏ luôn vé gửi xe vào đó với lúc nhúc các ly trà sữa luôn rồi. Mình hỏi các bạn nhân viên thig các bạn rất nhanh nhẹn mở nắp thùng và tìm giúp mình. Mình cảm động và rất biết ơn các bạn. Mình sẽ ủng hộ chi nhánh này hoài hoài vì các bạn đã rất nhiệt tình cứu nguy cho mình?
Hôm nay mình gọi Hồng trà Ceylon thêm trân châu đen (31k). Mình thấy trà của Bobapop rất đậm vị trà, đúng gu của mình, trân châu thì dai dai ăn vui miệng. Trà này có lớp bọt khuấy lên trông khá đẹp mắt. Mà loại này chỉ có cỡ L, uống nửa ly là thấy no rồi. Túm lại là mình rất hài lòng.
mình đã uống 3 li sữa tươi trân châu đường đèn này từ hom qua tới giờ ở hai chi nhánh khác nhau. Và mình suggest chi nhánh boba này ngon hơn ở lê văn sỹ nhiềuuu, có điều lúc mình đến order là 10g30 sáng, mà mình phải đợi them 15' nữa mới có sttcđđ :( . Màu lúc mới ra lò thì khá đẹp như vầy, maybe do mình chỉnh màu ig nữa. Nhưng vị khá ngon, sữa tươi ở đây ngon nhưng trân châu đen dở cực, nhiều mà dai, không thích hợp cho mban niềng răng đâu nha. Giá 35k cho một li size M thì quá rẻ, mình suggest là nên dùng 30% đá nhe. Không nên khuấy vì khuấy lên rất lạt luôn, mình đề xuất mng có thể thay trân châu đen thành trân châu trắng hoặc là nha đam. Huhu thay toppings thành nha đam ngon cực luôn í. Nchung là must try he
Không gian quán ở đây rất nhỏ vì đa số khách đều mua mang đi. Nhưng mình thì thích ngồi lại quán. Menu thì đa dạng. Có nhiều loại tha hồ lựa nên mình thích lắm. Mỗi loại trà là một hương vị khác nhau. Mình cực thích chuyện này. Giữa lòng Sài Gòn nắng nóng có một nơi trú nắng như thế này thật thích thú. Giá cũng vừa với tất cả mọi người. Nhưng mình mong rằng ở đây sẽ bán thêm bánh như các chi nhánh khác.
Thích nhất sủi bọt lá cây ở Bobapop
Mình với c mình hay ra đây uống
Cảm thấy Chi nhánh ở đây pha ngon hơn những chỗ khác.
Order thêm hạt trân châu trắng, ít đường ngồi uống nhâm nhi. :)
Vốn đã quen thuộc với bobapop vì đa dạng các món thức uống mà vị vừa miệng, trà thì thơm, có chương trình tích điểm đổi trà sữa nữa là ưng ưng lắm rồi. Nay thấy dân tình rần rần thức uống mới ra mắt với bao bì mùa lễ hội halloween là mua về thử liền :)).
Đầu tiên là nhìn rất ưng mắt, thiết kế đơn giản bắt mắt với màu đỏ đen trắng chủ yếu, hình dạng của 1 bịch máu để truyền trong bv rất là thú vị. Chất liệu dùng làm bịch đưng cũng như móc khoá cả bao nilon đựng chắc chắn. Nước uống thì cũng bth thoi trà dâu hơi ngọt.
Tóm lại, 50k cho 1 trải nghiệm mới cũng thú vị phết!
?Ưu điểm : - trà sữa ngon
-trân châu nấu rất vừa
-ly to uống rất no
-gần với trung tâm nên nếu mấy chế có uống ts zong mà k biết đi đâu thì quẹo pdb hoặc mấy cái centre cũng vui hén
-giá cả phải chăng
-mấy thanh niên sống ảo lên lầu có cái view trà sữa chụp vintage lắm nhé
?Nhược điểm:-kem sủi bọt mình thấy k ngon
- mấy loại thạch khác ( ngoài trân châu ra) thì mình thấy rất bth, k có gì đặc sắc
-nhân viên làm chậm, mặt k vui vẻ
Vị trí: nằm ở mặt đường Trần Hưng Đạo, gần chợ Bến Thành và các trạm xe bus. Dễ tìm.
Phục vụ: nhanh nhẹn, tận tình.
Thức uống: Mình xem trên foody Trà Gạo nâu là 29k nhưng đến quán thì thấy menu ghi 32k. Chắc quán đã thay đổi giá. Theo cảm nhận của mình, trà gạo nâu khá ngon, nhưng ko hiểu sao lại có mùi tanh tanh như rong biển vậy. Rút kinh nghiệm từ những lần đi trước toàn ord 100% đường thành ra ngọt kinh khủng, lần này giảm xuống 70 thì thấy hợp khẩu vị hơn. Trà Nha đam ngon, mát, nhiều nha đam lắm... hút nhẹ là lên cả đống rồi :D
Không gian: quán nhỏ, chỉ có tầng trệt. 1 hàng ghế mềm ngồi được 3 người, vài cái ghế dựa gỗ, 1 bàn cao gắn vào tường ngồi đc 5 ng và 1 chồng ghế nhựa -_- lúc tới quán mình ko để ý, tại đi mấy chi nhánh khác toàn ord ở tầng trệt rồi lên lầu ngồi. Hnay ord xong mới hết hồn, ko có cầu thang, ko có lầu trên TT tóm lại là chi nhánh bên THĐ thích hợp để takeaway thôi...
Ps: gửi xe free ))) nhưng nhân viên ko phát thẻ xe nên mình cũng hơi quan ngại.
- Vị trí: trung tâm, dễ tìm.
- Giá cả: hơn dòng trà bình dân đường phố là chắc rồi nhưng chưa "chát" so với một số thương hiệu ngoại nhập đình đám khác, rẻ hơn tầm 15-20% so với Gong Cha, Koi.
- Chất lượng: mình gọi Trà Gạo Nâu, có foam, thêm sương sáo, 30% đường, ít đá, mang về. Ly trà trông dễ thương. Nước trà có mùi gạo thơm, nhưng vị trà đắng nhiều, chát nhẹ, các bạn không quen uống trà đậm sẽ thấy 30% đường là không đủ để "cân" lại. Phần foam mặn ngọt vừa, tuy vậy, hơi nồng loại mùi tổng hợp đến từ các loại topping cream (có lẽ thành phần trong foam có chứa). Phần sương sáo dai dai, ngọt vừa, thơm thơm nhưng có vẻ hơi khác so với loại sương sáo mình thường ăn bình thường và miếng to quá, dùng ống khuấy... banh chành cũng không bể đi mà hút được, nếu có cái muỗng đi kèm sẽ dễ dùng hơn.
- Phục vụ: tương đối nhanh, các bạn nữ mau lẹ, hoạt bát.
- Không gian: rất nhỏ: tầm 10-12 ghế ngồi, nhưng mình nghĩ ngồi để đợi lấy nước mang đi thôi chứ không có góc riêng tư hay loại bàn ghế đủ thoải mái để ngồi lại lâu được.
Mua bobabop nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ khó chịu như lần này. Bình thường mình đều kêu hồng trà thì luôn có lớp kem ở trên, trừ khi nào không uống kem thì mới kêu nhân viên không bỏ. Lần này order thấy ly chỉ có trà, mới hỏi nhân viên thì nhân viên nói có 2 loại hồng trà ceylon không có kem và hồng trà có kem thì phải gọi đúng là hồng trà sủi bọt thì nhân viên mới bỏ kem.Hỏi thêm kem thì tới 15k nên thôi . Đúng ra mình còn chả biết menu có cả hồng trà ceylon, nhưng cách nhân viên trả lời làm mình rất khó chịu. Vốn thèm hồng trà có kem muối nên mới ghé mua. chứ 1 ly hồng trà không giá 32k thì mình thấy mắc quá mà mùi vị cũng bình thường.
Trên đường đi học ghé qua mua.
Ấn tượng đầu tiên là không gian khá nhỏ, nhưng mình take away nên không bận tâm lắm )) Bù lại nhân viên rất thân thiện, phục vụ cũng khá nhanh :3
Mình mua 1 ly trà quan âm sủi bọt, giá 41k. Trà thanh, có vị chát, uống cùng với lớp sủi bọt mằn mặn ngòn ngọt hơi bị ngon à :))))
Cái túi dễ thương quá ^^
Khá thất vọng, mình đặt qua now 2 lần, lần nào cũng thêm topping và thanh toán đủ tiền nhưng không lần nào nhân viên cho topping vào. Không bao giờ mua ở đây nữa
Mình hay ghé quán vào tầm chiều tối vì tiện đường đi làm về order 2 ly trà sữa trân châu bình thường thôi.Trà sữa vị ngọt thanh vì mình gọi 70% đường.
Thích nhất ở quán là nhân viên ở đây nói chuyện thân thiện - vui vẻ, và đặc biệt là pha chế ra nước rất nhanh không cần ngồi đợi lâu như mấy chi nhánh khác. Mình vừa mới order xong là nước đã có rồi. Đỡ tốn thời gian chờ đợi.
Có cơ hội mình sẽ thử hết menu của quán và ủng hộ bobapop thôi
Mình hay ghé đây uống vì ngay gần nhà. Giá cả phải chăng, hợp với túi tiền mà cũng ngon không kém các loại trà sữa khác. Thích nhất là trà sữa trân châu truyền thống thêm hạt đẹp..
Có chút xíu bất tiện là ngồi lại phải ra cửa mới lên lầu nhé mấy bạn
Vẫn ủng hộ bobapop thường xuyên
Có vấn đề về công thức pha, nhân viên khó chịu với khách
Mình mua ở đây nhiều lần vì quán gần trường mình. Có một lần mình mua 100% đá thì lúc nhận uống chỉ có đúng 3 cục đá; kêu 100% đường thì nhạt hơn 50% đường :) Lần gần đây nhất mình mua là mình có 9 dấu tích điểm, mình mua thêm 2 ly và đúng là sẽ được giảm ở ly thứ 2 - là ly số 11 trên thẻ. V mà nv ở đây không đồng ý/ không hiểu và nói mình lần sau mới đc giảm, cùng với đó là chị nv trưởng nói chuyện "khinh người" lắm luôn. Mình vô cùng thất vọng với chi nhánh này.
Uống gần hết cái menu của quán. Nhưng vẫn thích nhất là ly này...gọi là Trà thanh xuân nhé các bạn. Vị chua chua ngọt ngọt, có chanh dây và có sẵn topping giòn giòn
Ở đây được cái nhân viên nhanh nhẹn, order xong k phải đợi quá lâu
Muốn ngồi lại thì phải ra ngoài đi lên lầu, hỏi thì nhân viên chỉ lối đi vì lầu ở đây không giống những cửa hàng khác ??
Không hiểu sao lại bị giao trà sữa dỏm.. mình thấy cả bao bì lẫn hương vị trà sữa đều rất tệ.. bình thường uống ở bobapop rất nhiều lần rồi.. các topping cũng k giống bt.. uống vào rẩt gắt cổ họng ??
Nhân viên ở đây thái độ rất chi là khó chịu từ lúc mình vô order đến lúc về. Trà sữa thì cũng bình thường không có vị gì đặc sắc. Thiết nghĩ cửa hàng nên chú ý tới mấy bạn nhân viên kỹ hơn chứ mình sẽ không quay lại quán này lần thứ 2 đâu.
Mình ghé quán mua trà sữa bí đao trân châu đen size L 37k. Mình ko có tiền lẻ đưa nhân viên 100k thì bạn ấy hỏi có tiền lẻ ko, mình bảo ko. Thế là bắt đầu nhăn nhó khó chịu. Mình thấy thái độ nhân viên ở đây rất kì cục, nhăn mặt với khách hàng, ko có nổi 1 nụ cười. Trà sữa pha quá nhiều bột, trân châu như chưa chín hay sao, cứng ngắc và ko được dai. Quá tệ
Mình mới order 1 ly Trà Đẹp không đường và 1 trà Ceylon không đường. Khi được giao lại, trà Ceylon mình không có ý kiến, nhưng Trà Đẹp thì lại ngọt gắt và mình đã bỏ ly trà. Thật tình không biết mấy bạn để chọn option không đường làm gì trong khi đó pha 1 ly trà mà ngừoi khác không thể nào uống được.
Bực thiệt.
- Mình không biết khẩu vị các bạn nhưng thế nào . Còn mình thì thấy sửa tươi đường đen uống rất là ok. K ngọt và k nhạc mình thấy vừa uống. Cho nên bửa nay ghé mua ??
Không gian nhỏ thôi nhưng cảm giác gần gũi
Trà sữa ở đây thì khỏi phải bàn rồi, có nhiều loại trà để lựa chọn, trà sữa thơm vị trà đặc trưng. Thêm 1-2 loại topping nữa là chuẩn luôn ☺️
Nhân viên vui vẻ
Phải công nhận là đông kinh khủng. Nhưng vẫn ham hố vì muốn mua bằng được ly trà sữa trân châu chỉ có 15k của bobapop.
Giảm giá, nhưng chất lượng thì không đổi nhé. Mình đi 1 mình nên chỉ mua được 1 ly thôi, chứ không là phải mua mấy chục ly dành uống dần rồi ??
Khách đông, có vẻ nhân viên quá bận, nhưng vẫn cẩn thận bỏ bịch và hướng dẫn khách lên lầu 1 ngồi ??
Mình đi giữa trưa, hơi nóng. Chắc do quá đông người và cửa thì mở suốt. Có thể thông cảm được
Mình thấy ts ở đây khá ổn, chất lượng cũng ổn với lại giá cả hợp túi tiền. Mình thích tc ở đây vì k quá mềm cũng k quá cứng, mà có độ dai vừa phải. Ai chưa uống thì cũng nên ghé uống thử.
CẢM THẤY THẤT VỌNG VÀ BỊ LỪA DỐI.
Công ty mình thường xuyên uống trà sữa ở chi nhánh này, hôm nay thấy thông tin trà sữa trân châu giảm giá 15k/ly, mình gọi điện đến đặt, thì nhận được thông báo là chỉ áp dụng mua tận nơi, nên mình xin nghỉ phép 01 tiếng đi mua CHO 16 NGƯỜI, nghĩ sao văn phòng tụi mình có 16 người uống, xách đít ra đứng xong có một bạn nhân viên la như tát nước vào mặt yêu cầu phải có mặt đúng 16 người mới bán vì mỗi người chỉ được có 01 ly, không có mua chung như vậy. rồi không bán luôn, rõ ràng khi tới quầy mình mới biết chứ không hề có trên thông tin khuyến mãi, (mình có đihs kèm hình ở dưới) ủa mình biết đọc chữ mà hả, mình thấy yêu cầu MUA TẬN NƠI mới xách đít ra đứng, sao từ đầu không ghi rõ to zoom ra là mỗi đứa chỉ được MUA 01 ly? không được mua 1 người cho 1 chùm.làm như ai cũng có thời gian ra đó xếp hàng để tạo fame cho mấy người vậy, thái độ nhân viên làm mình quá hoảng sợ, mình bỏ tiền mua mà hả, mình đâu có tới xếp hàng xin, từ nay tẩy chay luôn, buồn bán chương trình khuyến mãi không rõ lừa dối làm mất thời gian người mua, quá chán.
Mình tức quá,mình nhấn mạnh nhiều lần là mình order trân châu trắng, bạn trai order nói là trân châu đẹp. Cuối cùng mình lấy gấp, đi ra về thì lại là trân châu đen thui. Mình buồn ghê lắm luôn. Mình cũng hời hợt. Huhu
Mình rất thường xuyên đến bobapop trần hưng đạo nhưng cứ mỗi lần đến mà gặp bạn nhân viên nữ tóc vàng là y như rằng thái độ rất tệ, ứng xử kém, coi thường ng mua không thể chấp nhận được , hy vọng quản lý xem xét lại k là dễ mất khách lắm đó
Từ hồi ra tết đến giờ wifi của quán bị hư nhưng mãi vẫn k thấy sửa, hồi trc tết vẫn bth ,hồi đó chiều nào mình cũng qua bobapop ngồi mà dạo này wifi k lên mạng đc nên nản k muốn qua nữa, hy vọng quán cho thợ sửa wifi nhé
Mình mua ở tiệm trà sữa này khá nhiều và chưa lần nào hài lòng về nhân viên cả. 1 vài bạn thái độ bình thường, còn lại thì thái độ rất tệ, mặt mũi cứ nhặng xị lên rồi tỏ vẻ khó chịu khi mình order.
mình cũng chưa hiểu lắm về chính sách của cửa hàng vì có 1 nhân viên khăng khăng nói với mình là 10 dấu thì đổi dc một ly trà sữa trân châu size M nhưng 11 dấu mới đc giảm 23k trong khi mình đang cầm trên tay phiếu tích điểm có ghi rõ ràng là 10 dấu đổi dc 1 ly trà sữa trân châu size M hoặc giảm 23k nhưng bạn đó nói là chính sách mới.
hôm sau mình quay lại thì vẫn 10 dấu để đổi 1 ly trà sữa hoặc giảm 23k bình thường. ngày hôm trước mình có gọi một ly trà và được tặng 1 ly trà sữa do có 10 dấu thì mình có noi luôn là mình muốn áp dụng tặng ly trà sữa, thì bạn đó lại tính của mình 2 ly và thêm ly tặng là 3, mình bảo ko phải, mình gọi 1 ly thôi và 1 ly là mình đổi từ dấu qua, thế là bạn lại tính của mình là 2ly và giảm 23k cho bill đó, mình hỏi thì bạn nói là do mình bảo giảm 23k trong khi mình chưa nói thế baoh và bạn bắt đầu khó chịu và cứ không hiểu, phải có nhân viên khác tính tiền cho mình
hôm nay bạn mình có ghé mua hộ 2 ly trà sữa trân châu do ko để ý nên đến lúc uống thì lại khôg có 1 hạt trân châu nào trong khi tem ghi trên ly là ts trân châu.
trà sữa thì ngon nhưng thái độ nhân viên hơi kém ạ
Trong giờ học tự nhiên thèm trà sữa khinh khủng luôn mới đặt trà sữa ở bobapop ở địa chỉ 7 Trần Hưng Đạo phường Nguyễn Thái Bình quận 1 mình đặt 3 ly , 2 ly trà sữa trà xanh có kèm thêm trân châu đen và 1 ly matcha machito.
Trà sữa trà xanh là không cần phải bàn cãi , vị trà đậm đặc thơm nồng mùi của trà xanh trân châu đen dai dai nhai khá là vui. Uống rất đáng tiền
Còn ly matcha machito thì theo mình góp ý thì nên giảm lại trà xanh một xíu bởi vì uống khá đậm và hơn hết là cũng không có gì phải gọi là khá ngon cả
Mong quán sẽ nghe lời góp ý của mình để hoàn thiện hơn và mình cũng sẽ vận động mọi người ủng hộ nhiệt tình.
Mình thấy bobapop giá ổn uống cũng ngon, mình hay uống bobapop lắm. Đây là li mới ra toffee nuts sủi bọt, uống có vị khá thơm nhưng lớp kem thì ko đc ngon lắm vì nó béo vs ngọt quá ấy, chắc do mình ăn bánh trước đó chăng :v nói chung là các bạn nên uống thử cái này ^^
* Không gian: nhỏ gọn, ai muốn ngồi lại thì có thể lên lầu 1, thoáng mát & yên tĩnh. Có thể tự điều chỉnh nhạc theo ý thích nè ?
*Vị trí: dễ tìm, thuận tiện trên đường ra phố đi bộ chơi
*Chất lượng trà của bobapop thì khỏi nói rồi. Thương hiệu trà sữa từ Đài loan, mình đã uống từ khi còn là sinh viên, giờ thi đi làm luôn rồi vẫn thấy giá cả không thay đổi bao nhiêu. Đặc biệt thích hợp cho mấy đứa ít tiền như mình mà vẫn có ts ngon uống ??✌️
* Nhân viên: đa số quen mặt luôn rồi vì là khách hàng thường xuyên và nv ở đây gần như cố định.phục vụ nhanh nhẹn, vui vẻ
Dạo gần đây bobapop hay có chương trình khuyến mãi và tặng quà hấp dẫn.mình có sưu tập được 1 ly sứ, 1 áo mưa và 1 móc khoá...tiếc là còn nhiều quà chưa đến lượt mình huhu??
Trưa nắng ghé bobapop uống trà sữa. Có thể nói mình là khách ruột ở đây rồi. Trà sữa thơm, béo. Uống 70% đường theo mình thì chuẩn nhất . TRÀ sủi bọt béo béo, mặn mặn uống hoài cũng được ??điểm cộng cho Bobapop này là phục vụ nhanh nhẹn, vào order không phải đợi quá lâu như những chỗ khác
Luôn ủng hộ cho bobapop rồi ???
Mấy ngày trc rãnh rỗi nên rủ con bạn đi chơi cũng biết chi nhánh này nên muốn uống thử. Mình và bạn mình ord trà xanh kiwi và matcha latte. Mình đã uống thử trà xanh kiwi ở chi nhánh khác rồi mà chỉ thấy mùi trà k thấy vị chua của kiwi đâu cả, còn ở đây mùi kiwi chua chua khá đậm, thơm và ngon. Matcha latte thì trc đây chưa thử bao giờ, mùi sữa khá thơm, mình thấy nhiều bạn comment là k thích cái cặn cặn của matcha latte, riêng mình thì rất thích. Mùi trà xanh cũng rất đậm. Không gian quán hơi nhỏ phải lên lầu mới ngồi uống đc.
Bước vô quán nhân viên làm gì cũng chẳng rõ. Cũng chẳng chào hỏi gì. Đợi mình kêu chị ơi thì mới ngước mắt lên nhìn. Đứng chờ nước 17p’ :) 1 ly trà sữa làm 17p’ mà nhân viên đông quá trời đông, khách chỉ có mình với anh đi sau mà pha 17p’???? Món này mình hay dùng ở Bobapop Quốc Hương Thảo Điền Q2, chờ có 5p’ mà nước ngon mà béo vừa miệng lắm, lên tới đây không khác gì nuốt nước lã. Ở Bobapop Quốc Hương mình dùng 70% sugar đá tan ra là vừa ổn luôn. Lên tới đây mình dùng 100% sugar đá còn chưa tan mà lạt phè phè. Pha 17p’ mà pha kiểu như đổ nước lã vô uống :)? Không review không đc ^^.
Mình uống ở đây cũng nhiều rồi. Chủ yếu là đặt giao hàng thôi. Trà sữa ngon cơ mà milk foam hơi mặn quá nhưng nếu dùng chung với trà sữa 100% đường thì sẽ ngon hơn. Trà thì đối với mình hơi lạt lẽo. Được cái trà xanh chát với thơm hợp khẩu vị của mình. Còn mấy loại trà kia thì uống như nước lã chả có gì đọng lại nên hơi thất vọng. Topping cũng ngon nhất là thạch socola và trân châu
Hôm bữa ngày 21 mình có đến chi nhánh ở trần hưng đạo. Mà mấy bạn làm việc ở đó order với làm nước cho mình loạn xà ngầu hết lên ))) mình kêu 1 ts oolong hạt đẹp thạch socola size L với 1 ts bạc hà hạt đẹp size M. Thiếu topping ly oolong mà vẫn tính tiền đủ huhu. Mong mấy bạn sau này cẩn thận hơn xíu :(
Hôm nay mình có order trực tiếp với quán và nhờ giao đến chỗ làm. Vì số lượng cũng nhiều nên mình và bạn chỉ đếm số ly chứ không thể kiểm tra từng ly. Sau đó mình mới phát hiện quán mần thiếu sủi bọt cho ly của mình nhưng vẫn hiển thị trong bill và full charge .
Mong BobaPop cẩn thận hơn,
Vị trí gần công trình đang thi công nên hơi khó đi
Không gian nhỏ, chỗ ngồi lại lúc nào cũng thấy đã để đầy đồ của quán nên không tiện ngồi, chỉ có ghế ngồi chờ mua về
Nên nếu muốn đi uống trà sữa nói chuyện thf nên ghé những chi nhánh rộng hơn gần đó như huỳnh thúc kháng
Phục vụ nhanh, chất lượng ổn
Hôm nay mùnh nhờ người quen đi mua Trà Olong Sủi Bọt thêm Trân Châu. Vì người nhà mình không rành nên lúc mang về mình chỉ thấy li trà sữa. Ban đầu mình tưởng là do đi đường nên milkfoam lẫn với trà nhưng khi uống vào thì nghe có mùi trà sữa thì mình tưởng là vì hết milkfoam nên thay trà sữa nên mình uống bình thường đến khi nhìn lại tem dán tên sản phẩm thì thấy Vẫn ghi là Trà Olong Sủi Bọt. Do lúc đó uống uống gần hết rồi nên không tiện chụp hình lại hay đến tiệm để đổi lại. Mình thì cảm thấy rất khó chịu và bực mình vì mình thấy bên Trần Hưng Đạo bán cũng lâu mà đây cũng là lần đầu mua lại bị như thế này còn những chi nhánh khác chưa xảy ra chuyện này với mình bao giờ. Mong Bobapop rút kinh nghiệm ạ vì với mình thì mình rất " dị ứng" chuyện như thế này.
Hôm trước mình có mua trà sữa bên chi nhánh này, mình mu trà ô long sủi bọt lớn. Quá thất vọng khi uống vào, mùi i sì sì rong biển, lớp sủi bọt cũng mỏng dánh và lỏng ( bên chi nhánh Hoàng Diệu, q4 thì lớp kem cực kì ngon và đặc ). Nhân viên thì đông và quá ồn ào, bỏ nửa ly vì không thể nào uống tiếp được. Mong Bobapop có thể chấn chỉnh lại
? Trà sữa Ceylon : đơn giản chỉ là trà sữa trân châu thôi các bác , nhưng được cái trà sữa đậm vị
? Trà sữa Taichi cũng chỉ là trà sữa bình thường , thay vì cho trân châu thì đằng này cho thạch sữa với sương sáo vô thôi
? Trà hoa lục trà : chua chua ngọt ngọt , mấy bạn nữ sẽ thích á
? Trà sữa Socola : cũng như những hiệu khác thôi , là cho vị socola vào trà sữa à , nhưng với mình thì mình thấy cứ như kiểu Milo như nào ấy
? Trà sữa gạo nâu : mình recommend món này cho mấy bạn , vì mình thấy nó dễ uống , kết hợp cùng thạch nguyên vị sẽ thú vị lắm
⚫️Trân châu dai dai nhưng không phải dai nhách hay là mền nhũn ra đâu , cũng khá lắm
⭐️ Bobapop không được đánh giá cao , nhưng ở đây nhiều món để mình có thể thử qua , và cũng dễ uống nữa , giá thành ? cũng không chua chát như R&B đâu ? , nhưng nếu bạn không cần Machiato quá xuất sắc , lớp cheese đặc biệt mà chỉ cần trà sữa hay hồng trà uống qua loa cho qua cơn thèm , hay giải khát ? thì cứ ghé Bobapop nghe mấy chế ??
Tích đủ thẻ nên sáng nay đi học về ghé đổi ly trà. Mình vào quán thì thấy quán đã có khách rồi nhưng bạn nhân viên vẫn bảo là sáng sớm mới mở hàng ko đổi dc. Nhà mình buôn bán nên cũng hiểu ok vui vẻ vậy bạn lấy mình ly trà hoa nha. Nhưng lát nữa có cô khách vào cũng đưa thẻ thì lại được đổi. Chả hiểu s, ko lẽ mặt mình thấy ghét đến v.
Mình uống trà sữa ở đây cũng nhiều lần rồi. Mình chỉ uống hông trà sủi bọt trân châu. Nhưng cách đây 3 hôm khoảng 9h mấy 10h j đó mình cũng đến mua 1 ly trà hồng trà sủi bọt như mọi hôm thì bạn đó nói là đợi 5 phút nhe bạn chưa có trân châu. Mình nhìn vào trong thì thấy có bạn nhân viên đang rửa 1 rỗ trân châu dưới vòi nưóic mà kg đeo bao tay hay j hết. Mình nghĩ cung ok chắc họ để đông đá hay j nên rã đông hoặc trân châu vừa nấu xong còn nóng nên phải rửa qua nước. Cái đó thì mình đoán vậy. Mua mang về chạy đến nhà khoảng 15ph lấy ra uống. Trà kg đủ lạnh ( chắc do ít đá hay trà pha còn nóng) mọi hôm uông kg như vậy. Khá lạnh. Uống tầm 2,3 ngụm mình thấy trong ng rất khó chịu mún ói. Và mình oi ra hết thì ng mới khỏe trở lại bt. Còn 2/3 ly mình đổ bỏ luon. Sợ quá ! Nói luon sáng mình chưa ăn j. Nên kg nghĩ do cái khác. Bye bye Bobabop !
Lúc trước mình cực cuồng trà sửa ô long ở Dingtea nhưng sau khi thử ts ô long ở đây thì mình chuyển hẳn qua đây uống. Và bồ mình- ngừoi chả bao giờ thích uống ts, chuyển qua uống ts thay cafe luôn. Nói chung là cũng không tới nổi ngon lắm đâu, nhưng nhân viên, view, trà sửa và mấy món trà có foam milk( không biết viết đúng hay không, tựa tựa như bên Gongcha) làm mình thích ở đây kinh khủng. Bị cái máy lạnh hay dở chứng, lâu lâu ngồi trong quán mà nóng quá?