Nhân viên Kim Ngân thái độ rất tệ với khách, không tư vấn mà bảo khách tự nhìn.
Phản ánh lên tổng đài thì nghe xong nhân viên dập máy luôn, cả hệ thống mất lịch sự như nhau.
Không bao giờ quay lại! Mọi người tránh xa quán ra nhé!
Nhân viên quá hãm, bố đời xem thường khách hàng. Tụm 5 tụm 7 ồn ào nói át tiếng khách, quán dơ không dọn, nhân viên ăn uống đùa giỡn quá đáng.
Quản lý không quan tâm những vấn đề này?
Thấy buồn cười vì nhân viên của quán chịu khó lên vote 10 điểm kéo vote foody :)) 1 bạn hẳn 2 3 review, thảo nào quán tệ khủng khiếp, vote Google được mỗi 2.9 mà Foody tận 8.0, khách lầm chết nha!
Thực sự thắc mắc quán có quản lý hay không, hay để lộng hành như cái chợ, vì vấn đề nhân viên mình thấy được feedback quá lâu rồi, đến hôm nay mình tự trải nghiệm thì phải nói QUÁ HÃM!
Quán decor xinh, nhưng k quay trở lại. Tính cách nhân viên toxic vl bẩn không gian quán.
Terrible service, awful staff, the worst Bobapop in the whole chain. Disappointed.
Tính chỉ review bạn nhân viên order nhưng hoá ra bạn nào cũng hãm như nhau. Mặt như khách đi xin hay mắc nợ bạn đó vậy á ????.
Không hỏi khách uống ở quán hay mang đi, auto bỏ bịch kêu khách lại lấy xong bỏ đi cắn hạt hướng dương, kiểu như đuổi khéo á, có điều khéo chết liền.
Tụm 5 tụm 3 cắn hạt hướng dương, chửi thề l** c*c vang 1 góc trời luôn nha! Bạn nào thích vừa uống trà vừa được văng phụ khoa vào mặt thì highly recommend quán này ha!
Tắt tính năng review trên fb nên mình review tại foody & Google, haha review 5 sao toàn là những gương mặt nhân viên quen thuộc của quán. Tí tuổi đầu đã không ra gì chả biết lớn lên ăn hại cỡ nào :))
Thật sự rất thích uống trà sữa bobapop chi nhánh tô ký , quán rộng rãi , thoáng mát sạch sẽ , nhân viên của quán thì thân thiện nhiệt tình , nước uống pha cực ngon nhé , ai đi team để chơi board game hoặc cần chỗ yên tĩnh để học bài thì nên ghé bobapop tô ký nhé <3
Mình rất thích uống trà sữa, nhưng để lựa chọn quán phù hợp khẩu vị thì thật chả dễ. Nhưng bữa một lần vô tình cùng bạn vào Boba Tô Ký mình thực sự rất thích quán trà sữa nơi đây, dù đi vào ngày quán khá đông nhưng nhân viên thân thiện, nhiệt tình và còn nở nụ cười với khách nữa.
Mua trà sữa gặp nhân viên dễ thương khiến mình cảm thấy rất hài lòng, nếu có cơ hội mình sẽ lại ghé quán và uống trà sữa. Cảm ơn!! ❤️
Review về lần mua cách đây chưa tới 2 tuần.
Uống ly trà mà nhớ đến thái độ nv hầm hầm, khó chịu, trong khi mình hỏi bạn nv về topping trong ly của mình thì bạn nv đeo mắt kính đang nch với khách( chắc nch với bạn của bạn đó) chạy lại la lên “ Bị gì nữa dậy”. Bạn nói mình cũng nghe thấy mà, mình nghĩ mình đã làm gì gây phiền phức cho bạn đâu? Từ lúc vô cửa hàng đến đi về nhìn thái độ nhân viên phát chán mặc dù mình nch rất lịch sự. Điều đáng nói là ly trà xanh kiwi toàn bả trà, uống lên cái thấy kì kì mình mới phát hiện ra gì đen đen như bả trà. Mong mấy bạn lần sau xem kĩ ly trà của khách, lúc đó có mỗi mình mua mà temple dán sai thì mình ko nói, đằng này ly bã trà không rồi sao uống đây :(