Lười, nằm nhà thấy now giảm giá nên order về uống. Trà sữa 4 mùa lần đầu tiên mình uống, thấy bình thường. Uống nhiều chi nhánh rồi nên thấy ở đâu cũng giống giống nhau hết
Ăn cơm xong thì thấy vẫn còn hơi lạt miệng nên lên search kiếm món gì uống tráng miệng cho đỡ thèm. 1 thương hiệu rất gần nhà mình đó là bobapop nè, hôm nay mình thử trà sữa darjeeling coi uống như thế nào, thì ngon nha mọi người, mình cứ tưởng nó sẽ khó uống lắm, vì nghe cái tên tưởng thảo mộc gì đó, mà bản tính tò mò muốn thử cái mới nên order đại luôn, Cái xong bị ghiền cách mấy ngày lại order tiếp món này nữa. Trà sữa hậu béo béo uống đã lắm.
Hồi tết anh họ mình từ Nhật về được vài ngày nên tụi mình rủ cả đám ra bobapop uống nước chơi bài ????????
Tết nên vắng hơn, không gian bên này cũng khá rộng nên ngồi thoải mái. Tết boba không phụ thu phí nên cũng khá ưng nè ^^
Tụi mình gọi cũng nhiều món, có trà sữa trân châu, trà xanh kiwi, hồng trà.... Quán làm nước khá nhanh chắc do cũng ít người, món khá ok nhưng dạo này quán làm hơi ngọt + mình nghe vị sữa nhiều hơn trà nên kiểu béo chứ không còn đắng nhiều như trước ấy ???? Được cái lần này còn trân châu nên ok, mình thích ăn trân châu hơn uống nước nên thấy vui ))))
Không gian rộng thoáng, nhân viên làm nước nhanh, nhiệt tình, mức giá thì tầm 30k/ly khá rẻ nên tụ tập bạn bè người thân cũng ổn, ngồi chơi thì ok chứ gọi là thưởng thức chất lượng thì mình thấy không còn ngon nhiều như trước nữa ????????
Đợt haloween vừa rồi bobapop ra mấy dòng nước hơi bị độc lạ thì trong đó có bobalak này ))) Tên nghe cute xỉu mà phải công nhận độ điên độc lạ thì bobapop làm rất tốt luôn nha ????
Đợt đó nhớ là người người nhà nhà đi tìm mua chai này thì mình cũng ham vui mua thử rồi sẵn chụp ảnh sống ảo luôn
Dòng này có 2 chai: 1 màu đỏ - máu, 1 màu xanh dương đậm - nước thánh ????????????
Mình uống chai xanh, vị ngọt vừa phải, kiểu dạng soda blueberry á uống lạ lạ. Uống lạnh mát ngon hơn chứ mình mua mang đi để lâu uống hong ngon bằng
Nhân viên order nhanh nhưng hơi đông nên cũng ít vui vẻ mấy. Nhưng nói chung chất lượng và giá khá tương xứng ????
Đặt trà sữa socola có trân châu trắng mà k bỏ vào
Làm việc kém chuyên nghiệp
Thương hiệu cũng có tiếng nên tin tưởng order uống mà vậy thì s dám uống lần nữa chứ
Đã đến nhiều lần đa số toàn tự biên tự diễn vụ lấy xe để xe dẫn xe và nay cũng vậy. Bảo vệ đực mặt ra chỉ chỏ ngồi, lên tiếng đẩy hộ thì thái độ nản không thể tả riết chán. Mong khắc phục!
Trong các brand trà sữa phong phú như hiện nay thì mình có cảm tình với Bobapop nhất, giá bình dân mà chất lượng khá ổn hoặc thậm chí là hơn so với nhiều thương hiệu trà sữa khác.
Mình hay uống trà bí đao sủi bọt và trà sữa ceylon ở đây. Mình k thích ngọt lắm nên order 30% đường 50% đá là vừa đủ uống, topping cho lượng khá nhiều, bt mà mua 2 3 loại topping trong 1 ly là đặc sệt khỏi hút đc nước luôn????????
Order qua Now khá nhanh, nhà gần nên tầm 20' là có nước uống rồi.
Mình uống tại BoBaPop nhiều lần và thấy nhiều loại trà sữa của quán rất ngon. Lần này mình đặt full combo trà xanh bên quán thì chỉ thấy có mỗi ly trà sữa trà xanh là ổn. Ly trà xanh phô mai nhân viên bên quán pha thiếu nước nên đâm ra lượng bột trà xanh quá nhiều làm ly này mình uống thấy quá đặc. Còn ly trà xanh thì uống có vị khá đắng không như bao brand trà sữa khác làm, mình uống vào có cảm giác khát nước rất nhiều ! Bù lại thì các loại topping bên quán làm rất tốt nên cũng vớt vát được !!!
Quán nằm ngay mặt tiền, đối diện quân dú dê mình hay ăn, mình thường mua trà rồi qua quán ăn đồ nướng.
Đang sau trận thắng U23 với Malay nên quán giảm 50% một số món trà. Mình chọn món trà An Lành. Vị trà ngọt quá sức tưởng tượng của mình, vấn đề này mình quên hỏi lúc order, lỗi mình. Nhưng nước ngọt do đường nhiều nên uống hơi ớn, mình cũng không gọi thêm topping nên uống một nửa ly là ngán.
Dự là sẽ không gọi món này nữa. Quán không đông lắm, đợi chừng 10-15 phít là có nước.