Trà xanh tiger đào chân lý cuộc đời em. Ly này sự kết hợp sữa trà đào và bia tiger :v. Vị khá lạ, uống rất ngon, uống xong rất đã khát, vị đào rõ, lại có vị bia nhẹ nè, hơi buồn là ko có đào miếng nên ko đã lắm. Ai đã khá ngán vị ngọt béo của trà sữa thì ly này là lựa chọn tuyệt vời
Trà xanh Heineken hơi fail tý vì nó như trà đá thêm bia vị, vị nhạt nhạt, ko ngọt cũng ko thơm, mùi cũng ko thơm, nói chung ly này khá kỳ
Mấy ngày ở nhà không nên hay order trà sữa uống, mình được bạn recommend cho món trà sữa trân châu ở Bobapop nên cũng order uống thử xem sao. Order nhanh chóng shipper cũng ship nhanh chóng luôn, vì gần nhà mình nên phí ship cũng không quá cao. Thêm nữa là anh ship thân thiện nên đánh giá sao cho ảnh liền hihi. Nói về trà sữa thì vị trà đậm đà, trân châu hơi thất vọng xíu là nó hơi cứng nhai mỏi miệng xi thôi à. Chung quy món này uống cũng ổn, mức đường đá mình để bình thường 70% đường 70% đá luôn, trà ở đây không quá ngọt đâu.
Mình mua từ lúc 3h chiều mình oder 50% đường 70% đá mà để tới lúc 7h để tan hết đá cho đỡ ngọt mà kh tài nào mình uống nổi luôn á. Quá ngọt. Ngọt tới nổi gắt cổ họng. Bth mình uống 50% đường chỉ ngọt nhẹ đá tan sẽ lạt lạt. Còn ly này chắc 200% đường quá
Hôm 14.02 mình và 1 người bạn có đến mua trà sữa vì có chương trình mua 1 tặng 1. Rõ ràng mình có đọc trên page facebook của bobapop là không phân biệt giới tính và mối quan hệ nhưng nhân viên tại Bobapop Quang Trung lại không áp dụng khuyến mãi cho mình và bảo rằng mình và bạn mình không phải người yêu nên không được tặng, nhưng ở những chi nhánh khác bạn bè của mình đến mua thì vẫn áp dụng chương trình khuyến mãi đó. Với lại nhân viên ở đây phục vụ quá tệ kiểu coi thường khách vậy.