BoBaPop – Ô chợ dừa
Đang học thể dục mà mệt quá. Mình có ord trên Now một cốc trà sữa BoBaPop vị trà xanh với topping thủy tinh yogurt. Cốc khá là to, uống lại đậm đà, thơm ngậy vị sữa, topping ăn rất là ngon. Uống xong là tỉnh táo liền, lại có hứng thú tập thể dục tiếp. Một cốc đó mà hai người uống thoải mái nha, giá tiền cũng không quá mắc đối với sinh viên chúng mình.
BoBaPop thì có không gian quán thoáng mát với cách bố trí đơn giản nhưng cũng khá đông các bạn tuổi teen tụ tập.
Nhân viên pha chế nhanh nhẹn và chào hỏi cảm ơn khi mình rời đi nữa. Mình cũng có thiện cảm với thái độ nhân viên ở BoBaPop.
Đi với cả hội bạn định ra soya mà ra đó hết chỗ để xe nên bị đuổi, quán này ngay gần ra luôn.
Vị trí: gần đầu ô chợ dừa giao hoàng cầu nha.
Quán có hai tầng. Bọn mình gọi đồ rồi lên tầng hai chờ.
Đồ cơ bản là nhanh, mình uống trà xanh kiwi tủ * hạt đẹp.
Đúng là rất ngon và mát :3 quán không quá đông nên thoải mái. Chỗ để xe cũng tiện lấy nữa :3 hợp ăn xong ra tám chuyện.
Như bọn mình là bốn đứa đu hết 163k tất cả :3 tầm chưa tới 40k cốc chất lượng cũng thấy hợp lý :3
???? Bữa nay chuyển sang Bobapop uống thay đổi khẩu vị. Bobapop cũng là một thương hiệu trà sữa nổi tiếng của giới trẻ Hà Thành!
- Cách trang trí vỏ mới khá là xinn và đáng yêu. Chủ quán chắc có tâm hồn yêu động vật nên để hình toàn cún Bun.
- Vị trà sữa: TS 3Q và TS Thiết QA ( cảm nhận TS 3Q uống ngon hơn hẳn)
- Lưu ý: bạn nào đến uống hãy giảm độ ngọt nhé! Vì đồ uống đây rất ngọt.! Mình order full sugar nên khá hối hận ah!
???? Mùa dịch ăn chín uống nóng bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng. Cố lên nào Hà Nội ơi.! ????????♀️????????????????????????????????????????????
Chiều đến là thèm trà sữa và bọn mình lại tìm đến now. Order bobapop cho an toàn, dễ uống, cơ mà đến lúc chọn đồ thì mình chọn đồ không hề an toàn basic tí nào :)) trà bóng mưa chị mình chọn có vẻ không ổn, cứ nhạt nhạt. Trân châu được cho nhiều vô cùng :))) trà vải thì đậm vị, đậm vị vải chứ không phải là bị đặc trà. Kiểu đặc trà thì lại khó uống với mình, không hợp cho lắm. Cốc mình chọn không hề an toàn. Trà sữa Khoai môn kem cheese thêm thạch sữa tươi. Vị bị ngấy quá ???? không thích lắm.
Vị trí: trên đường ô chợ dừa rộng rãi, cuối đường ô chợ dừa bên trai đường nếu đi từ xã đàn lên. Vs cả cx gần ngã rẽ ra đường hoàng cầu.
Không gian: 2 tầng, vào điều hoà mát lạnh luôn.
Đồ uống: vì thời tiết nóng, đi đường cx khát vào chọn trà cho dễ uống. Order trà hoa lục trà vs hạt đẹp. Hạt đẹp chính là trân châu trắng nhai giòn uống hợp.
Giá cả: trà hoa lục trà mỗi size L và cả hạt đẹp là 45k.giá nhìn chung từ 30-55k.
Nhân viên: ngoan.
Hôm nay ra b3p ở ô chợ dừa- cơ sở này rộng và thoáng hơn.
Mình vẫn luôn ủng hộ b3p vì đồ uống vừa hợp giá cả lại vừa hợp khẩu vị.
Lâu lắm k uống Ceylon ở đây mà mê quá
Ở đây quán có 2 tầng, tuy nhiên tầng 2 k mát bằng tầng 1 hình như nhân viên chưa bật điều hoà. Và quán còn hơi bẩn vì dưới sàn nhà có giấy rác khách trước dùng xong vứt ở dưới đất nhưng nhân viên chưa dọn.
Nhân viên thì thân thiện, thái độ tiếp khách tốt.
Chấm 8/10
Trà sữa trân châu đường đen uống chán nhất trong các quán mình từng uống
Trà sữa trân châu đường đen uống chán nhất trong các quán mình từng uống. Mua về uống như bị lừa đảo. Nước nhạt toèn toẹt, trân châu thì dai, uống không thấy vị đường đen gì cả. Suốt đời không quay lại.
Bạn ơi hôm nay mình có đặt 8 trà sữa của cửa hàng bạn.
Bọn mình đều đặt thêm topping trân châu đen, nhưng trân châu của cửa hàng bạn làm rất vô trách nhiệm.
Mình không biết bên bạn có thử kiểm tra chất lượng của topping trước không hay là cho rằng cứ có là được, trân châu hôm nay cứng đơ, bột, không rõ là chưa chín hay là do để tủ lạnh qua đêm.
Mình cũng không có ý định bóc phốt hay ăn vạ gì cửa hàng bạn, nhưng hi vọng là từ feedback này của mình cửa hàng sẽ chú ý hơn để không có khách hàng nào phải chịu tình trạng như mình hôm nay nữa.