Quán takeaway, khuyết điểm lớn nhất là vỉa hè nhỏ ko đủ để xe mà cũng không được để xe ở dưới lòng đường @@ Nhân viên pha nước nhanh, wifi chậm, menu bobapop đa dạng cùng các loại topping, giá cả phù hợp cho học sinh sinh viên. Mình mua trà sữa Taichi vì nghe tên lạ, uống thử thì thấy cũng bình thường thôi, trân châu thì hơi dai. Mua mang về mà gọi không đá thì lượng nước hụt đi khoảng 1/4 ly luôn ấy, không biết do chi nhánh này hay các chi nhánh khác cũng vậy :((
Mình cũng thường uống Bobabop vì hương vị trà nhiều, béo vừa phải mà không ngậy mùi bột. Nay mình mua ly trà sữa Darjeeling + trân châu là 40k size L. Mình thích nhất món này vì trà thơm. Mức giá thì tạm ổn rồi. Vị thì vẫn ngon như những chỗ khác. Nhưng quán có khuyết điểm là chỉ mua mang về, vỉa hè nhỏ và gần ngay ngã tư đèn nên giờ chiều dễ kẹt xe!
Và hôm nay mua mình lại ko ưng thái độ của nhân viên bán, lại oder món mà bạn ý tính tiền, mặt nhăn nhó khó chịu quá. Mình có hỏi loại trà sữa mình không biết thì bạn trả lời cũng ko vui vẻ gì. Thôi thì mua món yêu thích rồi về!
-Sữa tươi tc đường đen 35k chỉ 1 size, hình thức cũng hấp dẫn như bao chỗ, đc cái mình thích ở bobapop là miếng nhựa bịt miệng ly rồi bao đựng ly nhìn khá lạ và chất, rất thích
-Chất lượng bth, tc hơi cứng, ko đc ngọt lắm, sữa cũng ko quá béo, chung qui thì mình thấy khá bth , ko có gì đb sau này nên chung thuỷ với mấy món trà
Quán thì chật hẹp nhưng mà nhân Viên rất tốt dễ thương
Chị nhân Viên thấy mình vs bạn mình đi chung thấy mình ngồi 1 gốc chỗ chật hẹp chị quầy tính nói mình với bạn mình ra ghế sofa ngay quầy order ngồi cho nó thoáng hơn nói chung là chỗ chật mà được nhân Viên dễ thương
:v nói chung 2 chỉ có 2 chị nv dth ngồi vài phút sau thì ko bik chủ tiệm hay gì mà gây lộn ầm ầm anh đó văng tục ra mình không thích mà la chị nhân Viên mình chỉ thích 2 chị nhân Viên chị thu ngân vs chị pha chế thôi
Cảm thấy hơi bị khó chịu 1 chút, mình mua ly trà xanh xí muội size lớn thêm hạt yogust total 37k, bạn thu ngân nhận 50k và thối lại 12k với lý do k có 1k, lúc đấy cũng định đưa thêm 4k để thối đủ 5k nhưng bạn í bảo thôi bù thêm 1k hạt thuỷ tinh, nhưng mình để ý từ đầu đến cuối bạn k hề thêm, khi tính tiền mìn cố ý hỏi lại đã thêm hạt thuỷ tinh chưa thì bạn nói e đọc lại ỏder của c ( kiểu như mình k có mua thêm hạt ấy, trong khi việc thêm gạt bù 1k là tự bản đề xuất, mà sau mình có 2 bạn cũng mua và cũng đều thiếu 1k với đề xuất bù thạch/ trân châu) 1k với mình k nhiều nhưng mình k thích cách làm việc như vậy, mình có thể bỏ luôn hoạc bù thêm để bạn có thể đưa đủ tiền dư, nhưng mình k thích kiểu bán buôn như vậy đâu, 1 ng 1 k thì 1 ngày 100 ng là 100k rồi.
Khó chịu thật
Oder qua baemin, 70%đường 30% đá, quán làm 30% đường 70% đá???? Nhạt nhẽo vs mức đường 30% thì sao uống? Vì đặt qua bên thứ 3 và được giảm giá nên làm như vậy hay sao?
Mình thích trà sữa bobapop kiểu mình bị nghiện luôn đó ạ . Mình thường dùng 3q , trà sữa trà xanh , socola . Mình dùng rất nhiều loại ở bobapop mà ko chụp được nhiều hình để gởi cho bobapop rồi . Với lại thích mấy món đồ mà bobapop tung ra như bút , túi , xinh và chất dã man , mãi ủng hộ