Lâu rồi mới đi lại bobapop á, mình đi hôm t5 mà khách cũng được, không gian mát mẻ. mình gọi 2 ly trà sữa khoai môn (món này khá thơm, nhưg mình quên dặn ít ngọt nên uống thấy hơi ngọt, món này bỏ thêm trân châu uống sẽ ngon hơn á, ly này mình nhớ giá 32k thì phải) & trà xanh kiwi (món này giá 38k, uống có vị chua ngọt, hơi bay mùi syrub, món này có topping sẵn rồi, nhưng mình k thích loại này lắm)
nhân viên pha chế cũng khá nhanh
vị trí dễ tìm
Cuối tuần cũng hay ngồi quán này. vị trí trung tâm khá là thuận lợi rồi, không gian 2 tầng nè, ngồi khá thích luôn á
nhân viên thân thiẹn và nhiệt tình, pha chế nước cùng nhanh, chỉ có điều khách đông là vô xếp hàng đơi order hơi lâu
mình gọi 1 trà sữa bí đao, giá 29k hay 28k chi đó, mình dặn ít ngọt nhưng uống vị cũng khá là ngọt luôn á, chắc lần sau phải dặn rất ít ngọt, trà thơm mùi bí đao, loại này uống cũng tạm thôi á
bạn mình uống trà chanh quất vị lạ lạ, mặn mặn chua chua, khá là thơm
Mình hay uống bobapop lắm nè, tới mua về ngồi đợt tầm 15' là có nước, không gian 2 tầng
đây là 1 trong những quán trà sữa kiểu taiwan về đà nẵng, tồn tại chắc cũng được 3-4 năm rồi nhỉ
không gian decor đơn giản, nhưng có điểm nhấn
Mình tới gọi 1 Trà sữaÔ Long, trà sữa uống cũng ổn, k đặc sắc, ít đậm vị trà
mình dặn ít đường nên uống thấy vừa vị
ở đây có trà sữa gạo nâu cũng ngon nhé
topping thì mình thích nha đam vs thạch sương sáo sáo
Quán khá là đông , mình thấy quán này học sinh nhiều hơn là lứa tuổi của mình, quán này có ly dễ thương, mình hay uống trà sữa gạo, bỏ trân châu trắng ly tầm 35k , mình thấy hơi nhiều đá chút, quán này nhân viên hay đứng ở quầy pha chế, lâu lâu bưng nước lên mới có người lên dọn, nhân viên cũng nhiệt tình lắm ạ, quán này mình hay tụ tập chơi trò "trí tuệ " , không gian quán rộng rãi, chỗ để xe thoải mái, có bảo vệ hẳn hoi, quán nên cải thiện đồ uống tại mỗi khi đến quán này mình không biết order gì ngoài trà sữa gạo
Quán này có thể gọi là quán trà sữa sang chãnh thời kì đầu của các bạn trẻ đà nẵng, trước khi gongcha, phúc long, ... mọc lên nữa. Hương vị thì ko dổi từ trước đến giờ. Mình thấy có nhiều mùi vị lạ, nhưng chưa thử được, mỗi lần đến là gọi 1 ly khác nhau nên nhìn chung là đặc sắc. Không gian rộng rãi, có 2 tầng, thấy nhiều bạn và nhiều nhóm hay tụ hội lại ở đây để học nhóm. nhưng mà quán nên mở nhỏ nhạc để các bạn ấy học nhé, nhạc hơi to.
Mình thích Ceylon Milktea từ khi ăn kem có vị trà ceylon ở Đài nhưng không tìm được chỗ nào bán cả. Và một ngày đẹp trời thì đã thấy em ấy ở Bobapop. Order về uống thử thì chuẩn y vị mình đã thử ở Đài luônnnnnn (dù là kem hẹ hẹ). Vừa béo vừa thơm, khác các loại trà sữa khác. Vote 9/10 vì có thể làm đậm vị trà hơn nữa. Nhưng vậy là tuyệt lắm rồi vì chả chỗ nào khác bán cả. Giá cũng đáng iu nựa <3
Bobapop ở Đài (lattea) thật ra nổi tiếng là trà xanh cheese foam cơ, mn cũng nên thử xem. Nếu chuẩn vị gốc thì max ngonnnn. Trà xanh cũng khác hẳn những chỗ khác.
Lâu rồi mình không uống Bobabop. Thấy Bobabop trên Now giảm giá nên mình order 1 ly. Thật ra so với giá giảm ở các quán thì giá của Bobabop đắt hơn chút. Ly matcheese của mình sau khi giảm là 39k. Up size L là 45k. Thêm thạch flan với trân châu trắng tổng là 53k. Cơ mà so với các quán khác thì bobabop làm nước hơi lâu. Mình ngồi đợi sốt cả ruột luôn ấy. Bao bì của Bobabop thì cũng rất gì và này nọ. Nhìn tưởng bao bì cho Halloween. Ngon nhất của ly nước này là kem cheese. Kem cheese ngọt ngọt rất đậm vị cheese chất kem như sữa chua, không quá đặc và không quá lỏng. Tương phản hoàn toàn với vị của kem cheese là vị đắng của matcha. Đắng vô cùng tận luôn hic. Mình để 70 đường 50 đá mà cảm tưởng như bỏ 30 đường vậy. Uống đến đâu đắng đến đó. Vị matcha cực kì đậm. Mình uống mà tỉnh ngủ cả một buổi luôn. Uống được 2/3 ly thì ăn thạch rồi bỏ. Thạch plan thật ra là pudding trứng. Pudding trứng nhiều, ăn rất ngon. Nhưng trân châu trắng lại có chút thất vọng vì làm bằng bột lọc. Đã vậy còn nhạt nữa nên khá khó ăn. Mình nghĩ ai muốn uống matcha thật đậm thì chọn Bobabop là hợp lý. Nếu không uống đắng được nhiều thì phải bỏ 100 đường và đừng thêm trân châu trắng.
Mình order trà sữa gạo nâu kèm trân châu trắng, giao qua foody, hoà đơn ghi rõ tính tiền trân châu trắng , nhưng bên trong k trân châu . Mình k nghĩ quán lớn lại mắc lỗi tệ vậy, vì là hàng giao tận nơi nên đã thanh toán tiền xong , mình cũng chẳng thể đổi lại hay làm thế nào đc , quá tệ .