Lâu lâu thèm trà sữa là mình nghĩ ngay đến Bobapop này liền vì gần nhà mình nè, với lại có chỗ giữ xe rộng rãi nữa. Không gian bên trong cũng rộng rãi sáng sủa. Nhân viên nhiệt tình thân thiện tư vấn món cho mình. Mình gọi trà sữa hoa lục trà thêm topping là thạch sữa tươi, uống cũng được nhưng ko ngon bằng trà sữa trà xanh, nó có mùi hoa nhài nên mình ko thích huhu. Thạch sữa tươi ăn béo béo ổn lắm nè. Lần sau mình sẽ thử trà sữa darjeling như bữa bạn mình suggest
Bị ở nhà tránh dịch lâu ngày. Nay đi làm lại nên ghé mua ngay ly sữa tươi đường đen yêu thích
Nay vừa lúc hết tc đen, nên nv tư vấn đổi trân chau trắng, vị cũng y chang, ngon k kém nhé!
Nhân viên nhanh nhẹn!!
Quán không mở nhạc mà khoảng 20 phút trước giờ đóng cửa, nhân viên cố tình bật nhạc to, to đến mức điếc tai và không thể nói chuyện vs nhau để đuổi khéo khách. Vì mình cũng sắp xong việc, không định ở lì mà thời gian đó cũng đủ giải quyết rồi, nhưng nhạc to như vậy ảnh hưởng đến công việc của mình. Xuống nhắc các bạn tắt đi và khoảng 5 - 10 phút sau bật lại.
Mình biết các quán có giờ đóng cửa, và nhân viên sẽ muốn khách về để thu dọn luôn, sẽ được về sớm hơn tí. Nhg quy định là quy định, đúng h khách về rồi các bạn thu dọn. Các bạn đi làm công ăn lương thì phải chấp nhận chứ? Không hiểu train nhân viên như nào nhưng mình khá bực.
Nếu nhân viên lên nhắc một tiếng: Quán em sắp đến giờ đóng cửa, mình cũng tranh thủ xong việc rồi về thôi. Bật nhạc thế này, bàn kế cũng có hai anh chị đang thảo luận công việc, cũng không thể nói chuyện được nữa và khó chịu.
Cần xem lại phong cách phục vụ của nhân viên.
Ngày 1/4 có đặt một ly trà ôlong đào thêm kem cheese giao về thông qua app Baemin. Từ quán đến nhà mình chỉ có 1.2 km (theo trên app hiện), bình thường mình đi thì nhanh 5p quán đến nhà còn chậm xíu thì 10p, hôm nay shipper đi chừng 7-10p là giao tới rồi.
Ly trà lúc giao đến mở ra uống thì kem cheese lỏng lét, lền phền nổi được xíu trên mặt, uống vô hớp đầu tiên thôi đã chỉ nếm được có xíu kem rồi, sau đó thì ko còn gì luôn.
Vụ này thì ko đổ lỗi cho shipper được vì quãng đường rất ngắn, đã vậy mình chỉ đặt 30% đá nên là ko thể nào đi từ quán đến nhà mình mà tan chảy đến mức ly trà lỏng lét hết cả lên như vậy được.
Vậy nên mấy bạn pha chế của quán làm ơn lần sau cẩn thận dùm, làm có tâm xíu với mình bỏ tiền ra mua chứ ko phải uống free hay gì mà pha cái ly trà kem cheese kiểu này.
Đó giờ hay uống ở đăy mà chắc ko đi ở đây nữa. Có con Pv đeo kính tròn hnay đang gọi món nó hỏi trống không:”có thêm topping ko?” Ko biết đi học tới giờ có được đi học cách nói chuyện lịch sự ko mà nc cái giọng gì ở đây? Nên dũa nết nv trước khi đi làm nha!
Bobapop mà ko chấn chỉnh lại nv chắc chắn sẽ mất khách và không gian ồn ào, đi uốnh gặp mấy đứa ko có ý thức chơi bài ồn ào, quán vắng tanh ko ai dám ngồi lại vì ồn quá ai đâu mà ngồi nói chuyện được!!
Khách ngồi đánh bài ồn ào la hét um sùm. Đi xuống nói nvien lên nhắc nhở cho nc nhỏ xuống thì nhận dc câu tl trỏng của nvien:" sao mà nhắc dc"
Ko lẽ kiu***lên hốt nguyên tụ. Đánh bài ăn tiền là trái pháp luật nha mấy bạn
Mua 2 ly trà xanh bobapop vào tối nay ( 17/01/2020 ) . Mình mua ly trà xanh bobapop 3 lần trân châu đen và em mình mua ly trà xanh bobapop 2 lần trân châu đen 1 phần bánh flan . Mọi người nhìn vào ly của mình và em mình có nghĩ là ly của mình 3 lần trân châu đen ko ??? Buôn bán cũng phải có tâm 1 chút
Hôm nay mình đặt 1 ly trà sữa 3q 100% đường nhưng khi nhận được ly ts lại nhạt như nước lọc, chỉ có ít vị trà và không hề có vị sữa. Thực sự rất thất vọng.
Trà thanh xuân uống khá ổn, vị giống các loại trà dâu, trà trái cây bình thường, có thêm hạt chanh dây và trân châu trắng là loại giòn giòn chứ không phải loại dẻo giống trân châu đen nha, trân châu trắng uống rất hợp với trà trái cây. Giá khuyến mãi mình thấy cũng được, còn với giá gốc thì hơi không đáng lắm :))