Đặt giao hàng ở chi nhánh này, giao hàng cũng khá nhanh, đặt trà bí đao sủi bọt thêm phô mai tươi. Ly in hình đẹp, ép seal cẩn thận, giao đến lớp sủi bọt không bị lẫn với trà nhiều. Tuy nhiên thì có chọn điều chỉnh độ ngọt nhưng quán không điều chỉnh thì phải nên rất ngọt, ngọt quá không cảm nhận được vị trà mấy, sủi bọt là macchiato ngọt ngọt, béo nhẹ, cho cũng nhiều, topping add thêm phô mai tươi cũng khá nhiều, phô mai hơi thơm nhẹ. Uống cũng được nhưng làm đúng order thì ok hơn.
➕➖thích bobapop vì package deco hơi bị bá đạo, thứ nữa là vì trà sủi bọt lá cây ở đây. Bữa nay mua thử bên chi nhánh này cảm nhận lớp sủi bọt ít hơn mọi lần, trà cũng nhạt hơn nhiều. Mình ưa trà đậm và béo nên cũng không ấn tượng lắm.
❓chắc quay lại chi nhánh khác
⭐⭐xem thêm review ăn uống tại Facebook và Instagram : @traveatvn nhé
Mình đặt trà sữa qua app Now , trà sữa taichi uống ổn , đã có sẵn 2 loại pudding trắng và đen rồi , nhưng mình lại thích gọi thêm vài topping nữa uống cho đã hạt đẹp đường đen , hạt nguyên vị và jelly kim tuyến. Do lỡ tay cái ly đã bị tét nên mình phải đổi sang ly khác nhưng mọi thứ uống vẫn ổn , topping rất ngon nhé , 1 ly có đến 5 loại topping nhai vui miệng , thích thật. Nhất là cái jelly kim tuyến nhìn lấp la lấp lánh ngộ ghê :)) , ấn tượng.
Hôm qua 1/4 trà Alisan size lớn k.m chỉ có 19k , mình quay lại chi nhánh quen này mua về uống , chọn thêm topping là pudding socola 3k và sương sáo 3k. Topping thì ổn rồi đó , nhưng vị trà sữa này mình chưa hài lòng vì nó không thơm vị trà , không béo vị sữa , mình chọn 50% đường thôi nhưng nhạt thiệt nhạt. Mình nghĩ chắc do trà sữa Alisan không ngon bằng các loại trà khác trong menu chăng. Tuy khuyến mãi giá tốt nhưng chưa ngon , đâm ra cũng mất vui :((
Ngược lại , mình cho điểm cộng trong lần quay trở lại này là chú giữ xe ( lớn tuổi ) , nhiệt tình , sắp xếp xe rõ ràng , làm việc ra làm việc. Và nước uống kỳ này đã cho muỗng để ăn topping ... đơn giản nho nhỏ nhiêu đó thôi nhưng rất hài lòng !
Bữa mua ngay trời mưa lăm răm nên vô quán order trà bóng mưa cho đúng bài :)) , thêm pudding sôcla và hạt yogurt , tổng bill 40k.
Nhân viên ở đây phục vụ không gì để chê , chỉ có chú giữ xe thì hơi lo ra không tập trung coi xe và cũng không nhiệt tình dắt xe phụ khách gì cả.
Đánh giá chất lượng nè ha : đinh ninh món này đậm vị trà hoặc chua chua dịu dịu , té có ngờ nó ngọt kinh dị mỹ luôn chời ... huhu. Mình mua mang về , tự pha thêm trà đắng ở nhà đỗ thêm vô , rồi bỏ 1 đống đá thêm nữa , mà hớp vô vẫn ngọt lặt lè luôn , ngọt lắm kìa. Ít ra phải pha liều lượng sao cho cân bằng chứ.
Đường rẻ lắm hả Bobapop ơi ????
Mình không thể nào uống thêm được nữa , chỉ ăn hết topping thôi , cả ly trà đầy ụ mình đỗ bỏ luôn áh. Là biết ngọt cỡ nào. Thất vọng !
????Quán nằm trên đường Nguyễn Trãi, Q5. Gần khúc giao với Lê Hồng Phong. Bên tay phải. Nằm xen lẫn các shop quần áo nên cẩn thận chạy lố.
????Không gian : Cũng vừa, có bàn cho khách ngồi trên lầu. Phía dưới order, máy lạnh k lạnh lắm, buổi trưa khách đông nên hơi ồn! Nhạc cũng to nữa
????Phục vụ : Cũng thân thiện, lịch sự.
????Các món nước ở đây giá tầm trung đến cao. Nhưng cũng ko thường khuyến mãi lắm. Mình gọi vài ly như trong hình. Cảm nhận là uống được chứ k ngon đặc sắc gì ????
• Trà hoa lục trà: Giống dạng trà đá, có vị trà nhẹ nhẹ, chọn ít đường nên thấy k gắt lắm. Tạm
• Trà sữa trà xanh + Trân châu trắng + hạt nha đam : Nhỏ bạn mình uống, thức uống ưa thích của nó, bảo là ngon, uống ổn :))
• Trà cao sơn Olong 50% đường :Đậm vị trà nhất, mùi ô long và cao sơn. Người mới uống sẽ ko thích vì cái mùi hơi nồng. Mình chọn đường ít nên thấy tạm ổn thôi chứ k phải ngon lắm.
• Trà gạo nâu + trân châu trắng: Hơi nhạt, vị chưa rõ ràng, ko ngon lắm
????Thức uống giá sinh viên, lâu lâu có khuyến mãi cho khách. Uống ổn nhưng k gọi là đặc sắc lắm ????. Có cơ hội vẫn muốn thử món khác !
#BOBAPOP ???????? trà sữa bí đao thanh mát, ngọt vừa, trà xanh phô mai thì được nhiều lượt đặt thế mà ly của bạn tôi mua ở chi nhánh Nguyễn Trãi quận 5 vẫn còn lợn cợn bột rất khó uống, hãng lâu đời với chất lượng nổi tiếng là ổn định mà lại pha chế 1 món nước vốn rất thông dụng theo kiểu nghiệp dư như vậy làm tôi hơi bị bất ngờ nha ????????
Rất thất vọng về quán, mình và bạn đi uống ở đây mới 9h hơn nhân viên đã lên lầu nói khách về để dọn dẹp ???? không hiểu nổi còn chưa đến 9h30 nữa cơ, mình không biết đây là quy định riêng của quán hay sao nữa, nhưng mình đi những cửa hàng khác thì không hề.
Vẫn ủng hộ bbp nhưng chắc k dám ghé quán lần hai vào buổi tối nữa.
Chả là hnay mình có order ly Matcha Xoài Sủi Bọt add thêm trân châu đen mà lúc giao tới ko thấy 1 hạt nào, cho hỏi quán có đông lắm ko chứ lúc mình đặt xong là 15’ giao liền luôn
Mình đã từng uống Bobabop rồi, nhưng ấn tượng ko tốt nên ko uống nữa.
Do tuần này có 2 cái hẹn ở Bobabop nên mình uống lại, có vài review sau:
Thứ nhất: Cái menu sau bao năm vẫn vậy. Thiệc tình là nhìn menu quán chán dễ sợ, rối tinh rối mù, có thể đầu tư design một tý được không??
Thứ 2: Giá rẻ. Cái này thì khỏi bàn.
Thứ 3: Giá rẻ thì chất lượng dĩ nhiên ko thể đòi hỏi hơn. Nhưng thiệc tình là trân châu ở đâu không thể nuốt nổi. Hình như còn sống hay sao ý, cứng và rất khó ăn.
Lần này mình uống Trà 4 mùa xuân (do cái tên nghe oách quá mà) ở Aeon Mall Bình Tân: thiệc tình thì dở hơn trà đá, không thơm và nó ngọt sao sao á (mình order 50% đường)
Lần thứ 2 là trà sữa Darjeeling trân châu trắng. Trân châu thì như đã nói, không nên dùng. Trà sữa thì tạm chấp nhận.
Nói chung là tạm đó.
Ưu điểm của Bobabop là giá rẻ, và có tặng thẻ tích lũy 10 ly tặng 1.