Theo lệ thì order trà chiều hàng ngày, bọn mình qđ order đây cho gần với rẻ. Không có km nên 1 ly ts 46k cũng ko rẻ lắm :)) Mình chọn trà sữa khoai môn add trân châu trắng. Ly mẫu mã đẹp, trà sữa uống được nhưng chắc không organic mà hương dùng bột thôi. Ship nhanh, hơi ít đá dù không điều chỉnh nè.
ly trà bí đao của mình thì ổn mà ly trà sữa trân châu bị giao thiếu toping. tiệm tự ý không bỏ flan và thạch phô mai vào mà vẫn thu đủ tiền. tệ thực sự.
Đã uống rất nhiều lần ở đây rồi nhưng hôm nay mới nhớ lên foody viết review cho quán.
Quán nằm trên đường NTMK, gần ngay ngã tư giao giữa NTMK và Đinh Tiên Hoàng. Không gian nhỏ nhắn, có vài chỗ ngồi thôi, hầu hết mọi người đều mua take away. Bobapop thì quá quen thuộc rồi, trà sữa ngon, giá cả phải chăng, các bạn nhân viên chu đáo lịch sự, thực sự mình chưa từng phải phàn nàn gì về Bobapop cả. Hy vọng quán tiếp tục phát huy nhé.
Lần đầu tiên uống thử trà sữa hiệu này do Baemin đang cho KM khủng giảm tới 40k trên ly trà, lại thêm km từ quán nên cả ly trà sữa Ceylon thêm 4 loại topping chỉ còn 0 đ ???????? giá rẻ nhưng chất lượng vẫn có, topping đầy đủ ( mình ko chắc có đủ cả 4 loại không nữa nhưng thấy topping ngập cả ly!! ) dặn pha 30% đường nên nghe dc vị trà dù trà khá là nhạt, chủ u sugar với chất béo.
Lâu lâu trở về với món bubble tea truyền thống, dặn 30% sugar nên ko quá ngọt, boba dai ko bị sượng, vị trà ko nghe dc gì! Nhưng túm lại ok với giá, đặt qua Baemin còn 21k. Bao bì rất kute!
Mua về nên đá bên trong ly tan ra hết trơn. Lúc này mình uônga Bobapop là lâu lắm luôn rồi. Ly mình là Trà sữa trân châu, size L là 32k é. Tính ra giá cả cũng khá là oke. Trà sữa ngon, trân châu mềm, dẻo, nhai vừa miệng, ko bị cứng, ko bị sượng. Mình thì thik uống để 30 đường 30 đá. Lâu rồi ko uống lại dạo này mình thấy bobapop lại ra thêm vài món mới nữa á. Để hôm nào có dịp thử xem sao he
Trà sữa đào không mạnh vị trà đào, mà giống như pha yogurt đào ý, thơm, lạ, uống cũng ngon. Boba chi nhánh này luôn làm đúng những lưu ý của mình dù có mã giảm hay không, hài lòng lắm!
Đặt 4 ly cửa hàng có tâm đóng cho 4 cái nắp khác nhau luôn, làm tò mò về hình ảnh của cái nắp thứ 5 ghê ???????? Omai lắc đào mằn mặn ngòn ngọt, đỡ mặn hơn món trà xí muội gì đấy. Trà sữa vải dễ uống. Trà xanh chanh tươi chua và đắng quá, uống vào ngon nhưng hậu vị để lại rất khó ngấm. Hồng trà ceylon là món tủ mà tôi yên tâm nhất mỗi khi đến brand này, thế nhưng gần đây ở chi nhánh này và Giga Mall pha chát quá, trà đậm hơn hẳn trước đây, làm bắt đầu ngại chọn lựa luôn á, hi vọng quán tiếp nhận đóng góp chứ tôi thích món này ở Bobapop lắm!
Nay order ts thái 50 đường, và nó ngọt, ngọt quá sức ngọt, ngọt ngấy luôn, cho thêm đá thêm nước thêm trà 1 đống mới nhạt bớt, mà ý là bt mình uống trà xanh bobapop là uống 50-70 đường ý :((
Thất vọng sâu sắc :((