- Nay mình thử dòng sttcdd mới ra của hãng. Đầu tiên là vẻ ngoài, nhìn cũng oke. Đến lúc thử thì mình thấy hơi bị ngọt quá, dù mình sau đấy khuấy đều lên rồi nhưng vẫn bị ngọt????Uống như thế hơi ghê chút. Mình nghĩ quán nên điều chỉnh lại????
-lần này cũng phải phê bình 1 chút là cái túi cốc của mình nó bị chảy cả ra túi. Chắc do các bạn nv đóng ko chặt cái nắp cốc nên bị sánh ra ngoài. Mong lần sau các bạn rút kinh nghiệm hộ mình .
Vị trí: Mặt đường Nguyễn Phong Sắc theo hướng từ Cầu Giấy lên.
Không gian: Quán 2 tầng rộng rãi.
Nhân viên: Bình thường.
Đồ uống: Dù là đến quán hay gọi ship đi chăng nữa thì mình vẫn hay đến cơ sở Nguyễn Phong Sắc nhất, phần vì gần nhà và tiện đi lại nhất. Với mình thì Bobapop luôn là chân ái nhưng là với những đồ uống phổ biến thôi, và mình gần như chỉ trung thành với 2 loại là trà sữa tachi và trà alisan sủi bọt, cứ hâm hâm đổi sang loại khác là có vấn đề ngay, ví dụ như cốc màu đỏ kia, nhớ không nhầm là trà đẹp hay sao ấy, hoặc 1 loại nào đó tên rất mỹ miều, uống thấy ghê luôn :((
Ảnh là mình phải lục lại rất nhiều từ các bài post story trên Facebook của mình nên nó khá lung tung và kèm nhiều chữ như hâm dở nên mn có xem thì thông cảm ạ :'(
Hôm CN trời khá nắng nên mình có qua gọi một cốc trà sữa trà xanh Nhật Bản size M kèm trân châu đen.
Về phần nước thì matcha tanh quá mức và đắng gần ngang trà xanh các cụ hay pha. Mình gọi 50 đá nhưng vẫn khá nhiều đá.
Trân châu đen không dai và cứng vừa phải mà khá nhão, nếu lật đáy cốc lên còn thấy một màu nâu nâu tưởng là sốt đường đen nhưng có vẻ là tại mẻ này mới nên hơi tan ra một chút (?).
Không ngon lắm, lần sau mình sẽ gọi thử lại xem sao.
Không gian quán có vẻ khá phù hợp để học bài.
Cốc này mình gọi là 40-45k gì đó.
Mình uống cũng mấy tuần rồi nhưng rảnh rảnh giờ mới review. Đứa hảo ngọt như mình thì thấy bụng k ưng lắm +.+ mình có order trà sữa trân châu và trân châu đường đen nhưng nói thực trân châu đường đen nhạt nhẽo sữa tươi hay k, k biết nhưng uống cảm giác như nước trà vậy, trân châu thì cứng.gì mà nhiều đá khủng khiếp, chắc vâyh nên lạt như nước lã, hờ.!
Trà sữa trân châu thì mình k đề tới vì cũng k sành vị này. Cốc trân châu đường đen chạy xe mình uống trên đường nên vứt k kịp chụp. Chụp đc mỗi cốc trà sữa trân châu. He
Nhưng mình hay uống trân chân đường đen thì đánh giá ra thì tệ. ???? uống thử cho biết vậy kkkkk
Tới hai lần lần 1 ngồi tầng 2 không biết. Lnày tới tầng 2 thì nhiều người ồn nên mình xuống tầng 1 thì cũng không khác gì ))). Nhân viên văng tục chửi bậy, nói xấu từ đứa này sang đứa khác, nói thì to không ngừng nghỉ như cái chợ chịu luôn
Mình phải đặt đến hơn 10 lần ở đây rồi í.lần nào cũng vô cùng chất lượng TRỪ lần này.đóng gói k cẩn thận đổ hết trà ra ngoài,trà thì k thanh như mọi lần,trân châu vốn là đặc sản của boba thì hôm nay lại cứng đơ,bột bột chưa kể mình order trân châu x3 mà có chưa đến nửa cốc,0% đá mà lạnh điếng luôn.mong quán sớm khắc phục nhé
Trà sữa gạo nâu phải gọi là best. Mình order 70% đường 30% đá, thêm trân châu đen với pudding trứng và pudding socola. Dù đang là Tết và được giảm giá nhưng trà vẫn được làm rất cẩn thận, vừa miệng, thơm mùi trà. Sẽ ủng hộ quán dài dài ^^
Vì nhà ở gần nên Bobapop NPS là cạ cứng trà sữa của mình. Từ 3 năm trở lại đâu 90% trà sữa mình uống đều mua ở chỗ này. Hôm nay mùng 3 Tết mình có đến mua 1 cốc trà sữa gạo nâu thêm kem cheese (15.000 cho kem cheese). Thế nhưng khi về đến nhà và mở cốc trà ra, mình chỉ thấy một lớp bọt mỏng dính ở trên, nếm thử thì chỉ là bọt sữa thông thường mà chả hề có vị cheese, trong khi trên nhãn vẫn có ghi kem cheese như thường. Trường hợp tương tự đã xảy ra nhiều, nhưng hầu hết chỉ là cho ít kem cheese thôi, chứ chưa lần nào ăn không nói có như lần này. Có thể việc này là do các bạn không chuẩn bị được kĩ vì mở hàng sớm ngày tết, hay chưa kịp pha kem cheese, nhưng các bạn hoàn toàn có thể báo mìn rằng quán ko có cheese, thay vì thu 15k của mình và làm mất uy tín quán đi. Và kể cả do có mở hàng sớm đi chăng nữa, các bạn đã thu thêm 10% phí dịch vụ rồi thì nên có sự phục vụ ổn định và chu đáo như những ngày thường chứ nhỉ???