Mới tìm được món mà cả team đều khoái hết luôn của bobapop nha. Order 13 ly mà hết 8 9 ly đều chọn uống trà xanh tiger đào hết, kiểu như bia nhưng mà nhẹ hơn và có pha với trà đào nên dễ uống cực kỳ nè, không hề say nha, nên văn phòng uống kiểu này là không ai biết gì luôn tưởng trà trái cây thôi :))) mấy món còn lại thì uống sô cô la với trà gạo rang, trà xanh ôlong thôi. Giá khá rẻ vì được khuyến mãi giảm trực tiếp trên giá món luôn. Ly của bobapop xinh, cái túi đựng ni lông cũng xinh phết luôn.
Mình đặt qua Now nên không có review gì về quán xá cũng như nhân viên
Chỉ thấy trà sữa uống ok, thạch ngon, giao hàng nhanh chóng, gọn gàng sạch sẽ
Sẽ lại đặt khi có dịp!
Mọi người đừng uống trà sữa bạc hà nha. Nó có vị đắng hóa học. Uống xong lưỡi xanh lè chát đắng trong họng mãi luôn. Eo ôi. Cạch mặt. Lâu rồi không uống uống lại sợ quá.
Trưa nắng nóng nên tụi mình ghé Bobapop trên đường D2 gọi nước nghỉ ngơi. Đã mệt rồi mà còn không ngấm nổi thái độ của nhân viên bên này. Kiểu có khách cũng được không có cũng không sao. Chắc nghĩ khách hàng toàn là sinh viên dễ tính nên thái độ. Gọi bí đao thì ngọt quá ????, lúc gọi mình bảo ít đường nhưng nhân viên nói không giảm đường được. Mình sẽ không ghé quán này lần thứ hai!
Chuyện là nay mình ra quán mua bobapop D2 về uống . Mới đâm hút cái đầu tiên tự nhiên thấy vị kì kì . Nhả ra coi thử có gì , thấy nguyên con gián .*** đây không phải lần đầu .
Đợt trước uống cũng có gì đó dơ dơ nhưng không có mấy con như đợt này . Dell bao giờ mua ở đây nữa . Mình chia sẻ cho mọi người rút kinh nghiệm từ mình .
( Do sợ quá quăng luôn rồi nên không có ảnh chụp ) . Mình không biết chỗ khác như nào nhưng chỗ này tệ kinh khủng
Ly mình đặt là trà sữa trân châu thêm flan, nhưng mà hết trân châu thì hình như thay bằng flan. Vị trà sữa ở chi nhánh này pha ngày càng dở, vị nhạt nhẽo, k còn ngon như lúc trước nữa. Lần trước uống thấy k ngon lắm, lần này mua thử thì thấy còn tệ hơn nữa.
Không biết bobapop có đổi công thức pha không nhưng mấy lần gần đây uống thật sự rất thất vọng. Ly m order là trà sữa ceylon, k có vị trà nhiều như trc, cũng ít béo hơn, 2 phần flan thì chỉ cho được chắc bằng 1/3 như hồi trc mua, không biết các bạn nhân viên có nhầm lẫn không.
Mình đi uống nước vào sáng 30/7, nhân viên thái độ siêu siêu tệ, nhất là bạn thu ngân thái độ có vẻ không coi trọng khách hàng, không chỉ mình mà rất nhiều người đã complain về vấn đề này nên mong quản lý xem xét và chấn chỉnh lại nhân viên.