Mẫu mã mới bùa yêu của bobapop là đây :3 Trà sữa cún ngầu bắt kịp xu hướng tung bùa yêu :)) mình thấy thích thú nên cũng mua ủng hộ. Như hình là ly trà sữa thêm trân châu bình thường thôi, trà sữa vẫn chất lượng, uống đậm vị trà, dặn 30% đường nữa là khỏi lo béo luôn. Menu bobapop rất đa dạng, có nhiều món lạ mà mình chưa thử luôn, có dịp sẽ thử. Giá cả so với các quán cùng loại thì cũng ngang nhau. Tiền nào của đó, chất lượng miễn chê :3 Không gian thoáng mát thoải mái :3
Hôm nay em có đặt mua 1 ly trà sữ trân châu kèm trân châu đen mà khi uống mới phát hiện ra là trân châu còn sống nhăn, cứng và bị bột. Mong quán làm ăn cẩn thận hơn để khách hàng còn có suy nghĩ quay lại quán lần hai ạ.
Bobapop Mậu Thân rất kém so với Bobapop bến Ninh Kiều
Hôm nay mình vừa order 3 ly tại Bobapop Mậu Thân. Đơn gồm 2 ly có đá (30% đá, 100% đường và 1 phần thạch) và 1 ly không đá (100% đường và 1 phần thạch). Cả 3 ly đều không thấy có để đá, không lạnh. Ly không đá mực nước cao hơn cả ly có đá (thông tin nhãn dán trên ly). Cả 3 ly dung tích không đều nhau. Cùng một đơn hàng tương tự mình đặt tuần trước tại Bobapop bến Ninh Kiều thì full nguyên ly. Mình đính kèm 2 ảnh so sánh đều là ly (30% đá, 100% đường và 1 phần thạch) của 2 quán Bobapop để so sánh.
Ko kì vọng vì chỉ nghĩ uống thử món này mỗi quán để xem quán nào hợp mình. Ko ngờ lại quá ưng Sữa tươi TCĐĐ ở đây. Sữa thơm mùi sữa, ko bị loãng mùi hay mùi công nghiệp, đường đen HQ xịn nên thơm lắm, ngọt vừa (có thể hơi đậm ngọt tí nhưng vì ngon nên m bỏ qua hết).
Mới biết Bobabop có trân châu nhỏ và nhai khá vừa miệng lun. Món này là 10/10 với mình luôn. (Quan trọng 35k nhưng sữa đầy ly, mình mua quán vỉa hè 25k mà bỏ đá ra rồi thì sữa chỉ đc nửa ly sz M ấy). Nên 35k là đáng đồng tiền lun.
Gọi thêm Trà hoa lục trà + hạt nguyên vị, mình tưởng là trà sữa nhưng thật sự chỉ có trà không. Mình kiểu thất vọng vì trong menu set vào Nhóm Trà sữa đặc biệt! Cơ mà, ly trà thơm ngon, thơm trà lắm, hạt nguyên vị là nó chỉ dòn thôi nhưng mìn ưng, ún hợp, ăn lạ miệng. Mình tuy shock lúc đầu nhưng ly trà khiến mình hài lòng nên 9/10.
Tổng kết:
- Sữa tươi TCĐĐ : 10/10
- Trà hoa lục trà, hạt nguyên vị : 9/10
(Lần sau uống tại chỗ hỏi Quán lại cái này có trà sữa ko, vì mình uống theo bạn chỉ mà nó ra ko đúng lắm)
Mốt đi xem phim là ghé Bobabop uống ko uống chỗ khác
Là hãng thương hiệu lớn mà sao tiệm khá là bừa bộn (đã nói giảm nói tránh), nhân viên làm rất lâu (vừa làm vừa nói chuyện trong khi khách đợi), mùi vị không ngon như những tiệm khác
Nhà mình ở tận Vĩnh Long nhưng chưa lần nào được uống Bobapop Vĩnh Long cả, là vì mình học tại Cần Thơ nên chỉ quen uống ở Bobapop Lotte Cần Thơ, mình uống rất nhiều lần ở đây rồi, hổm rày thi mệt mõi quá nên hôm nay tự thưởng cho mình 1 ly ai ngờ có dụ này nhìn dễ thương ghê, các bạn bắt kịp xu hướng ghê ???? mình mua bình này từ sáng đem về nhà cứ ngắm mãi tới tận 1h chiều mới chịu uống vì dễ thương quá k nỡ uống :)) dễ thương từ bình đựng nước, móc khoá xinh xinh và 2 anh chị nhân viên nhiệt tình dù sáng nay lúc mình lại khách khá đông, dù có đợi hơi lâu nhưng anh giao nước vẫn cừoi làm mình quên đi cảm giác bực bội..Sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn !
Hôm nay tôi đã đặt 1ly trà sữa trân châu đường đen giao tận nhà và đã yêu cầu thêm thạch vào sữa tươi nhưng khi giao đến nơi kiểm tra thì không có thêm thạch ở trong ly sữa tươi ,nhưng bobapop vẫn tính thêm tiền vào,tính lừa gạt tiền à,tính lừa đảo à ,tôi mong bobapop sẽ có lời giải thích thỏa đáng cho tôi
Tôi rất thất vọng về Bobapop!!!!
Hôm nay lúc 21:15 ngày 29/9/2018. Tôi đã mua một ly trà sữa Ceylon (L) thêm trân châu tại Bobapop Lotte Mark Mậu Thân do 3 anh chị nhân viên bán 1 nữ hai nam. Vì nhà xa nên khi tôi uống ly trà sữa ấy đã là nửa đường về nhà, ừ thì cảm nhận đầu tiên của tôi về ly trà sữa ấy chỉ là một chữ ĐẮNG, nó đắng ,có vị béo nhẹ và không hề có vị ngọt nào cả. Tôi nhớ rằng là ly trà này vốn không nên có vị như thế, nó phải ngọt thơm như lần trước tôi uống chứ, sao vị nó lại dỡ thế chả khác gì một ly trà đắng có màu sữa cả, thật sự là dỡ hơn cả ly trà sữa vĩ hè 5.000₫ nữa. Nếu không phải vì nhà quá xa tôi đã vòng lại mà khiếu nại. Nói thật, tôi chỉ là một học sinh phổ thông còn xè tay xin tiền cha mẹ, một ly trà sữa 32.000₫ đối vời tôi là tiền tiết kiệm dư ra từ tiền ăn vặt hằng ngày và mỗi tuần chỉ có 1,2 lần đuọc uống. Nên tôi hi vọng rằng ly trà sữa mà tôi để dành tiền để uống sẽ không dở đến thế và cũng hy vọng 3 anh chị nhân viên đó biết rằng họ đã bán cho khách hàng cái gì