Bobapop thì không cần nói nhiều, vẫn ngon tuyệt và vẫn là thương hiệu trà sữa yêu thích của mình.
Quán có không gian hơi nhỏ, phù hợp cho các bạn take away hơn, nếu ngồi lại thì sẽ phải chịu không khí khá ồn ào vì nằm trong trung tâm thương mại nên các gia đình hay dẫn trẻ nhỏ vào rất đông.
Nhưng dù sao nếu các bạn cần một chỗ trà sữa ngon để tránh nắng thì không còn gì phù hợp hơn ở đây, quán decor đẹp, mở nhạc hay, các bạn nhân viên chu đáo nhiệt tình, thường xuyên lau dọn để không quan luôn sạch sẽ.
Sẽ còn quay lại!
Mình hay order trà mật ong chanh ở đây uống bữa xế, add on là trân châu trắng/trân châu đen, công thức 70 đường 30 đá là vừa uống. Chua chua ngọt ngọt á.
Đặt trên Baemin khuyến mãi như còn 35k á. Ko nên đặt sớm quá đầu giờ chiều hãy order vì sớm quá ko có trân châu trắng ????
Một món healthy cho mùa Corona này
có thể nói, cái sự chưa chín của trân châu đen đã trở thành "thương hiệu" của bobapop, nhưng đợt mua trà sữa lần này ở chi nhánh Crescent Mall thì trân châu đen nó còn cứng hơn bình thường nữa ạ. Mình phải bỏ một nửa trân châu và chỉ uống trà. chưa kể đến việc uống xong bị khó tiêu nữa????
về phần nước uống thì vẫn khá ổn. mình order 1 trà chanh đào và 1 trà sữa trà xanh nhật bản.
• trà chanh đào: bạn nào thích uống trà trái cây mà ko hảo ngọt thì món này dành cho bạn. lượng đường 50% là vừa đủ chua để bạn nhăn mặt nhưng vẫn cân bằng với vị ngọt, (kiểu như 49% ngọt - 51% chua ý).
•trà sữa trà xanh nhật bản: bột matcha của bobapop thật sự ko đúng gu mình do chỉ có hương mà ko có vị. cá nhân mình thích matcha có vị chát một chút. nói chung là tạm được.
Quá ngon quá tuyệt vời
Trân châu vừa đủ không quá bỡ, cũng k bị cứng
Vị trà sữa hài hoà không bị quá nhiều mùi sữa
Bạn nữ order buổi sáng xinh gái nhiệt tình
Bạn nữ làm nước cũng xinh chán ^^
Thích quán này lắm
Đi chơi với gia đình khát nước nên ghé mua uống cùng với nhỏ em. Dịch vụ giá cả thì cũng bình thường nhưng thức uống dở kinh khủng.
2 ly matcha phô mai, omg, mùi matcha tanh tanh, lần đầu tiên mình uống ở một cái nơi mà cảm nhận cái bột bột matcha bị cặn chưa tan, vị tanh kỳ lạ của matcha kết hợp cùng vị phô mai nửa mùa trở thành một hỗn hợp mà khiến một đứa đi xe hơi chưa bao h say xe ngồi bụm miệng cả quãng đường.
2 ly còn lại mua cho chị mình là trà ceylon và oloong, olong mình ko biết vì ko thử nhưng ceylon có vị hao hao... nước rửa chén ...
Chưa bao giờ mình viết bình luận trên foody nhưng đây là lần đầu tiên mình phải viết vì sự dở kinh khủng của trà sữa như vậy! Ko thể tin được!
Nhân viên thân thiện, quán mới sửa lại hay sao í, sang và đẹp nhất trong mấy quán BoBaPoP mình đã biết hihi
Nước ukie, ủn cho Trà xanh Kiwi nha mấy chế, hơi bị đặc biệt ngon ngon luôn ^^
Hôm nay mình gọi trà sữa 3Q nhưng ly của mình ko có trân châu, lúc oder thì ko nghe bạn nv nói là hết, lúc đưa nước cũng ko báo cho KH 1 tiếng, uống nhiều lần rồi nhưng lần này hơi thất vọng ????
Đặt 3 ly trà sữa bobapop, 2 ly trân châu và 1 ly 3Q, cũng tạm, chân trâu hơi cứng
không hiểu sao trong ly trà sữa 3Q lại có hạt cơm, nó nở trong ly trà sữa
khá hoang mang, cần một lời giải thích thôi
Trà sữa gì giống nước lọc và đường vậy huhu. Nhìn nước cũng trong luôn. Như trà sữa bỏ thêm nước lọc cho loãng ra ấy. Ko nghe mùi trà hay mùi sữa gì luôn. Mọi lần uống ngon lắm mà ta :(