Uống sắp hết rồi nhưng mà tui chỉ muốn nói là view ở đây bao đẹp nha mấy chế ???????????? ánh sáng vừa đủ đẹp vừa đủ mờ ảo. Nói chung là cách thiết kế nhìn cứ xinh xinh nhẹ nhàng ngọt ngào sao đó, mặc dù quán hơi nhỏ nên ngồi lâu cũng thấy kì kì, nhưng mà thôi vô chụp hình xong đi ra :))) Sẵn thì trà sữa cũng được, uống không ngán nếu order thêm toping chứ kêu nguyên ly không thì ngán à
Tính ra là tui thèm trà sữa trên đường đi tới rạp phim đó sợ trễ qtqđ mà thôi thèm quá nên vẫn tắp vô ai ngờ chưa tới 3ph đã xong 2 ly. Mấy bạn làm lẹ dễ sợ ☺️☺️
Nay trời mưa nên có một mình mình vào quán thôi lúc đó quán khá vắng, các bạn nhân viên hình như đang ngồi trong cái bàn trong cùng ăn cơm, thấy mình nhìn qua liền đứng dậy hỏi chị muốn ngồi ở đây không bọn em lau bàn cho chị nha. Nói chung là dễ thương, tâm lý. Mình thích ghé quán những lúc vắng thế này, ngồi trong góc cũng thoải mái dù không gian nhỏ nhưng mà nước thì cũng tùy loại, mình chỉ thích uống trà, chứ trà sữa thì không hạp lắm.
Ai cũng nói mình uống dị nhưng mà mình thích :)) không đá, không đường, năm lần trân châu, trà sữa béo béo và cái ngọt thanh thanh của trân châu nó làm mình ghiền. Thiệt uống ở đâu cũng chỉ có độ béo của Bobapop là không khiến mình ngán thôi mà ngày càng nghiện
Lần nào đi cũng vào giữa trưa nên k đông khách, nước nhanh, thái độ nhân viên tốt, tuy nhiên quán hay nhanh hết trân châu vào chiều tối, bởi vậy mình chuyển sang uống Hạt đẹp luôn, cũng ngon nhức nhối lắm. Thích nhất món trà xanh xoài ở đây. Pha rất đậm vị
Hôm nọ mình có việc ghé qua ngồi một chút rồi đi thôi nhưng trải nghiệm cũng không tệ, quán không được gì ngoài có bức tường sống ảo khỏi chê haha, nên tiện tay mình chụp hơi nhiều hơi lố :)) Không gian thơm thơm mùi trà rất dễ chịu, các bạn nhân viên cũng cực kì nhiệt tình tư vấn, đặt biệt là bạn nam cao cao, nói chuyện với khách rất cởi mở, sau kho đưa hóa đơn còn cảm ơn và chúc mình ngon miệng.
Trà sữa cũng được, hơi ngọt nhưng vì mình quên giảm đường lúc order huhu ... Trân châu đen cũng ổn. Nói chung là hài lòng <3
Tôi đến đây rồi ra về với tâm trạng bức xúc
Nhân viên thì làm nước chậm, khách vào thì lo bấm đt nên chả hay biết gì
Cười đùa trong lúc giao tiếp với khách, đi xuống tới toiet thì thật khủng khiếp
Nếu phía văn phòng có xuống thì hãy làm việc lại với cửa hàng này vì sao bao nhiêu người qua phản ánh mà tình hình vẫn ko được cải thiện
Tình hình mất vệ sinh vô cùng nghiêm trọng như thế này thì chất lượng trà sữa có đảm bảo được ko?
Tôi đề nghị phía Bobapop làm việc lại với cửa hàng này gấp vì tôi ko thể chấp nhận một thương hiệu trà sữa lớn mà lại có kho hàng và nhà vệ sinh bẩn thỉu như thế này!!!