Vị trí: Lâu rồi mình không qua quán, nhớ hồi trước quán ở ngay đoạn ngã tư cua từ Phạm Văn Đồng ra Hồ Tùng Mậu mà nay đặt lại thấy Now định vị quán ở tít đoạn Nghĩa trang Mai Dịch!?
Không gian: X
Phục vụ: X
Đồ uống: Mình đặt 1 trà sữa vải thêm thủy tinh yogurt 0 đá 0 đường, thì muốn hỏi là trà sữa vải pha bằng siro không giảm đường giảm ngọt được đúng không nhỉ, vì độ ngọt vẫn như hôm trước mình đặt ở Chùa Láng, dù ngon nhưng thực sự mình vẫn rùng mình vì thường mình uống không đường hoặc cùng lắm chỉ 20-30% đường thôi. Thủy tinh yogurt nay bị vỡ hạt nhiều, hút lên đến miệng chỉ còn lớp vỏ ngoài thôi.
Mình order 1 tsua trân châu thêm thạch rau câu 70 đường 100 đá. Dù đã giảm đường nhưng mình thấy vẫn hơi ngọt, và mình muốn nhiều đá hơn hihi. Còn trà thì mình luôn hợp Bobapop hehe, ngon và thơm mùi trà. Trân châu dai, để lâu thì bị cứng xíu, nhiều, thạch bthg, hơi khó hút. Packaging dễ thương, size L uống khá phê.
Qua mới từ nhà quê lên tỉnh, 6 tiếng trên xe khách nên nhảy xuống cái làm cốc cho mát dạ mới đi xe bus về được
Quán này ngay góc giao hồ tùng mậu với phạm văn đồng - nhìn cái thấy ngay.
Mua cốc 30 đường - 30 đá cỡ M thôi là đủ mát lạnh cả người rồi :3
Hương vị vừa miệng, pha rất là nhanh luôn ấy, gọi xong ngồi tầm 5ph có luôn rồi.
Giá cả hợp lý 31k cốc size M thêm trân châu :3
Nhân viên nhanh nhẹn, lễ phép, ưng :3 chắc chắn sẽ còn quay lại :))))
Trà hoa sủi bọt thơm mùi hoa, vị trà đậm 70% đường là vừa. Trà bí đao sủi bọt thơm, lớp milk form ngon nhưng hơi loãng. Kết hợp thạch tươi khá ngon. Quán nằm ngay đầu Hồ Tùng Mậu nên khá dễ tìm. Không gian 2 tầng, sáng sủa. Thỉnh thoảng now có khuyến mãi bọn mình cũng hay đặt ship về trường, nhân viên giao hàng nhanh, đồ uống được đóng gói cẩn thận. Giá cả tương đối hợp lý, phù hợp với sinh viên bọn mình. Và tất nhiên mình sẽ quay lại, ủng hộ quán dài dài.
#trasua #bobpapop
Lần đầu tiên mình uống Bobapop là ở AEON Mall, ngon kinh khủng và như kiểu mình bị nghiện í. Từ lúc lên đại học đến giờ thì gần trường có Bobapop nên ghé thử luôn, và mình vẫn trung thành với trà ô long. Cốc mình hay gọi là trà ô long (trà không) chứ ko phải trà sữa ô long nhé :3 Uống vị thanh, mát lịm tim luôn !! Trà thơm lắm í, gần giống vị trà pha bằng ấm, chỉ có điều là nó có đá hoy :3 Nếu bạn nào đặt ship xa thì nên giảm xuống 50% đá nha, uống tại quán thì mình hay giảm xuống còn 70% đá, vì điều hòa của quán mát lạnh kinh khủng và mình hơi sợ lạnh :3
Cũng khuyên các bạn thử trà gạo rang (nếu mình ko nhớ sai tên). Ngửi mùi trà xong cảm tưởng như được trở về tuổi thơ í, mùi thơm thơm dịu nhẹ mà rất mộc.
THÁI ĐỘ LỒI LÕM, CỘC LỐC. TƯ VẤN THÌ KO RÕ RÀNG.
Mình có đặt ts Beamin với topping thạch phô mai 8k. Khi nhân viên viên tiếp nhận đơn có gọi lại báo lại ko có thạch phô mai. Yêu cầu và gợi ý đổi sang các topping có giá 5k.
Mình k thích vị của các topping bạn ấy tư vấn nên đã bảo chờ 1 chút để xem lại các loại topping trên app. Bạn nhân viên đã thái độ ko vui và hỏi lại cộc lốc "ơ thế chị hủy à?". Đơn đã đặt và thanh toán hết rồi thì chẳng ai muốn hủy cả, hỏi gì lạ thế ?
Bạn nhân viên tối thiểu nên tư vấn topping ngang giá cho tớ chứ k phải chỉ đưa ra các lựa chọn topping với mức thấp hơn. Đặc biệt là bạn k hề nhắc đến bất cứ 1 loại topping có giá tương đương. Chỉ đến khi mình phải tự lên app và xem lại menu, hỏi từng loại một thì bạn mới trả lời có được thay thế hay ko ????.
Mình đặt
1 Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen (M)
2 Bí Đao Trà Tươi[Size M, 100% Đá]
1 Trà Sữa Dâu Tây[Size M, 100% Đường, 50% đá]
1 Trà Gạo Nâu (L)[70% Đường, 100% Đá, Pudding Socola, Trân Châu Đen]
Vậy mà lúc nhận hàng thì không thấy "Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen" thay vào đó là thêm 1 "Trà Sữa Dâu Tây". Bên cửa hàng hết món hay gì đó không thèm gọi điện báo, tiền chênh lệch 2 loại cũng không trả khác
Lâu rồi không uống trà sữa bobapop, hồ này gọi thử trà sữa sôcôla. Thú thật thì món này cũng tạm được vì còn quá nặng vị cacao nên khá là đắng, không còn thấy vị trà nữa. Trân châu đen thì họ dài, không như lần trước mik uống. Mộng quán cải thiện để sản phẩm được hoàn hảo hơn