Hôm nay mình order deli. Lần thứ n mình note lại là qán làm đúng order giúp mình. Nhưng lần này vẫn thiếu topping cho mình. Mình không hiểu lý do vì sao?
Nếu qán hết, CC đã gọi bảo hết topping, đằng này k ai báo gì nhưng tại sao món là ts trân châu thì lại không có trân châu???
Vì nghĩ gần nhà nên lúc nào cũng ưu ái order ở đây hết. Nhưng lần nào cũng thất vọng vì vị quá nhạt. Về uống như nước lã.
Thêm cái khoản mua cả đống mà cũng k đánh dấu stick cho người ta. Mặc dù mình mua bên dlvr giao hang đi nữa cũng phải cho chớ, làm ăn hết sức kỳ cục.
Mình thì thích cách pha chế bên aeon bình tân với chi nhánh hậu giang hơn
Cả 1 hệ thống mà người nói vây, người nói khác. Mua nhiều mà đi tích điểm như đi xin vậy. Đem hoá đơn bên grab qua tích điểm cũng bảo hêt tích cho grab.
Lục lại tin nhắn mua hàng bên foody cũng không cho tích. Vậy mà trả lời bình luận là cho tích.
Chả hiểu mấy bé nhân viên chi nhánh này ntn nữa
Quá nãn.
Nay quay lại uống Dưa sữa Nô-ên.
Lần trước mình uống bên Đường số 1 thì cảm giác vị thanh hơn, ngon hơn. Bên đây có hơi béo hơn, ngọt hơn tí. Vẫn thơm và mát bởi hương dưa lưới. Topping hạt đẹp, hạt trà xanh, thạch sữa là combo yêu thích nè, chi nhánh này cũng không làm mình thất vọng não nề về topping như bên Bình Phú :))) Tóm lại là về món thì okie.
Quán chỉ có bàn ngồi lại phía trước lề chứ không có phòng lạnh. Nằm ngay khu ăn uống nhộn nhịp nên nếu đi với bạn thì ngồi lại chắc cũng vui. Quầy order thoáng, bớt tối và tù túng hơn đa số chi nhánh khác. Nhân viên cũng tích cực, nhanh nhẹn.
- lần đầu ghé quán cũng như lần cuối -
- đầu tiên zô order là thấy thái độ nhân viên không vui vẻ rồi , kiểu như ai ăn hết của zậy, mặt 1 đống, vì quán nhìu món nên cho ngta có sự chọn lựa chứ, không thì gợi ý cho khách đi, không hề có sự gợi ý hay giúp đỡ j mà có thái độ như "lẹ lẹ đi" , không hỉu cách training nhân viên ntn nữa , uống trả tiền chứ có phải uống chùa đâu
- thức uống thì dở ẹc, 4 ly chả ly nào ra hồn
- bàn ghế thì dơ, bụi lắp đầy k dám đụng tay lên bàn lun
Gần nhà với lại thuận đường đi học nữa, nên hay ghé mua mang về hoặc gọi deli giao tận nhà. Khuyên các bạn nên mang đi hoặc giao hàng vì chỗ ngồi ở quán khá ít, lại không có máy lạnh và ồn ào nên sẽ không thích hợp cho các bạn muốn tìm chỗ ngồi học bài hay tâm sự đâu.
Đồ uống thì tuy không đến mức xuất sắc nhưng có mùi vị rất riêng :)) Mình chỉ hay uống trà sữa và trà sữa oolong với trân châu đen thôi, trân châu ở đây đặc biệt vừa ý mình, ngọt và dai. Uống tầm 70 hoặc 30 đường là vừa, không ngán.
Đối với trà trái cây thì mình nghĩ các bạn nên kêu 100 đường vì hôm bữa có uống thử trà xanh chanh, kêu 70 đường tưởng vừa nhưng thật sự RẤT CHUA, mình bỏ hơn nửa ly luôn huhu
À quên nhân viên tuỳ lúc, lúc thì gặp mấy chị cực dễ thương nhưng có một lần gặp bà chị kia nói chuyện cộc vô cùng nên hơi mất thiện cảm tẹo
Không gian quán khá nhỏ ngay phố ẩm thực nên mình cũng ko muốn ngồi lại với trên đường về nhà nên cx ghé mua rồi về
Trà sữa: trước h mình vốn thích trà sữa boba r cho dù mình đã thử gần hết các loại trà sữa khác ko quá ngọt lại đậm mùi cho đứa ko hảo ngọt như mình trân châu dai dai giòn giòn ngon ơi là ngon uống ly size L mà còn chưa đã nữa “
Cũng may hôm qua boba khuyến mãi mình mới mua ly to dữ vậy uống ấy chứ ^^