Mình có order một ly trà sữa 3Q - thức uống phù hợp dành cho các tín đồ yêu topping. Trà để 70% đường, 70% đá nên rất hợp khẩu vị của mình. Trân châu dai vừa phải dễ nhai, pudding thơm, phù hợp với vị trà. Nhận được trà sữa là mình uống sạch một hơi vì ngon quá đi mất
Món ruột của mình ở đây là trà sữa gạo nâu hạt cà phê. Ở đây có 2 loại topping: hạt cà phê và thạch cà phê. Thạch cà phê là loại mềm mềm giống sương sáo. Hạt cà phê là loại thạch dai dai, xắt hạt lựu, mình thích loại này hơn. Đây là món mình hay gọi nhất ở Bobapop
- Mình hay uống trà sữa gạo nâu, hạt cà phê ở Bobapop. Tự nhiên lên Now lướt lướt menu tìm topping thì ngợ ra hạt cà phê đã đi đâu mất tiêu. Quán cũng có thạch cà phê, nhưng đây là loại mềm mềm giống sương sáo nên mình không thích. Thích hạt cà phê là loại thạch xắt hạt lựu, cứng cứng dai dai hơn cơ.
- Bạn mình uống trà bí đao thấy cũng ok, quán có nhiều promotion nên giá hạt dẻ
Nay mình thấy Bobapop có trà sữa Thái nên order thử. Mình order 70 đường 50 đá mà nhân viên làm nhầm thành 50 đường 70 đá. Cơ mà vị nhạt toẹt luôn ấy, nhạt ở đây là vị trà nó nhạt, như pha loãng, uống chán. Thôi thì quay lại trung thành 1 món trà sữa gạo nâu hạt cà phê thôi huhu.
Món tủ của mình là Trà sữa gạo nâu + hạt cà phê, ngon lắm luôn á! Hồi đó cũng thích ăn trân châu lắm mà sau này mình order hay bị sượng, cứng nên cũng hên xui quá (có lần cầm còn ấm ấm chắc do mới nấu, có lần bị cứng cũng ko hiểu vì sao). Nhưng mà trà sữa gạo nâu hạt cà phê vẫn là chân lý cuộc đời, mọi người nên thử nha. À hạt cà phê khác thạch cà phê nha, hạt cà phê là loại thạch vuông vuông, còn thạch cà phê là loại mềm mềm giống sương sáo á!
Khi nãy mình có ra mua nước ở chi nhánh này. Mình thấy MoMo có chương trình ưu đãi nên chạy ra mua. Mình ko biết lỗi do MoMo của mình hay do máy tính tiền bên quán bị lỗi. Mình ko đc giảm tiền, mình đi hơi gấp nên quên coi lại :((( Mong quán kiểm tra lại giúp mình ????
Mình uống đây khá nhiều rôi. Trước tết uống vẫn rất ngon. Không biết sau tết có đổi nhân viên không mà pha đồ uống dở kinh khủng. Từ hôm 1.2 mình vào lại tphcm tới 15.2 mình đặt 4 lần , lần 1 ts kiwi, nhận hàng thì màu rất khác htruoc, nhìn là biết ts quá nhiều sữa, lần 2 hồng trà sủi bọt uống rất đắng, lần 3 ts trân châu đuòng đá bthuong nhưng uống nhạt toẹt, hnay Trà sữa 70% đường mà nhạt như 0% đường. Nói chung là rất thất vọng.
Đây là lần thứ ba mik đặt hàng ở quán này. Mấy lần trước đặt để uống và khi mik uống xong ko có cảm giác đau bụng. Còn lần này, mik vừa uống xong khoảng 15 - 20 phút thì mik bị đau bụng. Mong quán xem lại chất lượng ạ!
Hôm nay mình có order 1 ly trà sữa trân châu size L được ship tới, đây là lần thứ 3 mình order ly này. 2 lần trước order ở chi nhánh khác thì hết trân châu trắng nên uống trân châu đen thôi, thấy cũng ok. Nhưng hnay mình order ở chi nhánh này thấy có trân châu trắng nên uống thử, mà lần này uống kì lắm, ko biết do uống tc đen quen rồi hay sao mà lần này bỏ thêm tc trắng mình uống như có mùi nhựa vậy?! Kh biết là do vị tc trắng bên đây thế này hay do cảm giác của mình nó bị sai nữa :)) thường thì uống tc đen thôi thì mình sẽ uống hết, nay thêm tc trắng đầy mùu nhựa nữa làm mình bỏ hết ly luôn, thật sự uống ko nổi. Ko biết có ai bị giống mình ko nữa huhu
Hôm nay mình đến mua vào khoảng buổi chiều, order 2 ly Sữa tươi trân châu đường đen và 1 ly Trà sữa Ôlong thêm kem chese và pudding, kem chese bỏ cực kì ít luôn, so với mức giá 15000 và so với rất nhiều hãng nổi tiếng khác mình từng uống. Còn ly Sữa tươi trân châu đường đen mình thấy lúc làm thì nhân viên dùng miệng để xé bịch sữa tươi, toàn bộ quá trình làm cũng không có bao tay hay dụng cụ vệ sinh như nhiều hãng khác, nhìn cực kì mất vệ sinh. Cảm thấy bữa sau vẫn nên uống ở chỗ khác, không nên vì gần nhà mà ham nữa.