Trà sữa ở đây kinh khủng quá. Trân châu đắng ngắt. Mấy chi nhánh khác đâu có vậy. Tiệm thì dơ mất vệ sinh. Chi nhánh pxl cũng vậy siêu siêu dở. ???? số tiền bỏ ra đâu có rẻ đâu. Chất lượng càng đi xuống. Mình nuốt không nổi chỉ muốn đổ đi
My cousin got me a wintermelon milk tea ( tra sua bi dao) from this place and he also got some other drink but both were delicious so Im not complaining.
Nay rảnh nên ngồi review hết mấy quán mình từng ăn uống. Thấy Bobapop uống nhiều quá rồi mà chưa review cho quán lần nào hết hichic. Chắc mình uống gần hết cái menu của quán rồi quá, bị nghiện con chó pug Bobapop, bị thích cái bao, cái ly của Bobapop :)) Lần nào mình cũng giữ lại bao làm kỷ niệm hoặc đựng đồ dùng vì nó quá là cute :))
Món ruột của mình là ts hoa lục trà. Lần nào đặt cũng phải có ly này vì đây là món có vị trà thơm và đậm mùi nhất, ko béo lm mà cũng ko ngọt lm. Uống vào mọi mệt mỏi xua tan hết. Hồi mấy năm trc lúc mình mới bắt đầu uống Bobapop, mình hay uống ts do chị kia pha (ốm ốm trắng trắng, hay búi tóc, có xỏ khuyên tai). Chị đó pha rất ngon, nước nào ra mùi nước đó, mình đi mua trúng giờ ko có chị, nhân viên khác pha là mình nhận ra sự khác biệt liền. Mấy tháng gần đây mình uống hoa lục trà ko có mùi vị như ngày xưa nữa, lúc thì lạt quá, lúc thì ko nghe đc mùi sữa. Ko biết là do cách pha chế hay đổi nguyên liệu nhưng ko ngon như lúc xưa, nên dạo này mình ít đặt Bobapop
Mình sẽ review những món mà m từng uống mà nhớ được vị nhất thôi tại nhiều quá ko review hết đc. Review này tính theo thời điểm mình đặt lúc đó nên có thể ko đánh giá chính xác đc hết chất lượng (do tuỳ ng pha, cách pha)
Trà sữa: hoa lục trà, chocomintz, khoai môn theo mình là ngon nhất. Hạnh nhân béo, uống ngán. Caramel mùi hơi giống hạnh nhân, ko rõ vị. Vani ko nghe mùi vani, giống như ts truyền thống. Dâu, đào, kiwi, vải khá ok. Nhất là dâu w vải, thơm w rõ mùi. Mình ko thích nhất là ts cafe, tuỳ gu người nhưng w mình thì ko hợp khẩu vị cho lắm.
Trà thì m hay uống bí đao trà chanh, chua ngọt thơm mùi bí đao uống ghiền lm. Ngoài ra còn có olong đào, dâu rừng, trà vải uống cũng ngon ko kém.
STTCĐĐ ly nhỏ nhưng giá hơi cao, uống cũng ngon nhưng ko có gì đặc biệt. Sữa ko béo lm nên rất hợp w mấy bạn đang ăn kiêng nha. Cuối cùng là nhân viên, mình rất hài lòng w nv ở chi nhánh này. Bạn cũ hay bạn mới zô nào cũng vui vẻ lịch sự hết. Nhất là bạn nữ hơi tròn tròn, đeo mắt kính khá lanh lẹ, nhiệt tình tư vấn cho khách lắm. M sẽ tiep tục thử hết những món hồng trà chưa thử :)) Bobapop is number 1 ^^
Chỗ này phục vụ cực kỳ tệ hôm kia mình mới ghé quán mua nước. Trà sữa pha rất dở và thái độ của 1 nhân viên nữ đeo kính tóc ngắn cực kỳ khó chịu với khách hàng nói chuyện cọc cằn.Khách oder nước mà tỏ vẻ không hài lòng làm nước cực kì chậm. Quán nên làm việc lại với nhân viên về cách ứng xử với khách hàng để đừng có tình trạng này nữa.
Hôm đợt trước có ord trà sữa ở đây. 2 ly size L. Nói chung là ổn. Nhưng có lẽ vì khẩu vị cá nhân nên mình thấy trà sữa hơi ngọt quá và béo quá, ít vị trà nên k thấy mùi thơm của trà. Trà sữa khoai môn của mình thì tuy ngọt nhưng thơm mùi khoai môn, màu sắc siêu đẹp :)))) od đúng hôm khuyến mãi nên chỉ 20k cho 1 ly size L (k trân châu, k có topping gì cả) , nhưng mình lại thích uống sữa k thôi :))) nói chung là trà cũng tạm ok, chắc vì mình không hợp khẩu vị thôi.
Mình vừa uống ở đây xong. Sở thích vẫn là uống trà sữa không thôi :))))) Trà sữa truyền thống, đủ độ ngọt đủ độ béo đủ độ thơm. Phải nói là đúng ý luôn. Hi hi. View quán thì xinh lắm luôn. Nhân viên phục vụ tốt, các bạn rất nhiệt tình. Vì mình bận công việc nên chỉ ở lại 1 lát rồi đi nên k kịp chụp ảnh ở đây.
Nói về bao bì thì huhu con chó đáng yêu quá, nhìn yêu ngay luôn. Rất cưng. <3 mình sẽ còn ghé lại đây nữa.
Lần nào đi công việc ở Bình thạnh mà gần BOBAPOP ĐTH là thế nào cũng xẹt ngang qa chi nhánh này mua về .
Hnay lại đi trúng ngày có khuyến mãi ❤️❤️❤️ , vào quán trong tâm thế cũng chẳng biết là sẽ có khuyến mãi như thế nào , mà được cái ở chi nhánh này mấy bạn nhân viên chịu khó nhiệt tình giới thiệu cực ???????????????????????? , đã vậy thân thiện nữa chứ ????
Hnay mình oder trà sữa trà xanh + tcđ ( ngon cực kỳ luôn í , trân châu thì dai dai siêu siêu thích )
Buồn cái là bên chi nhánh này ko có chỗ ngồi lại , muốn ngồi lại thì chỉ ngôi mé bên ngoài thôi , nóng cực kỳ ????????????
- Mình uống bobapop khá nhiều chổ nhưng không ngờ chổ này tệ rất tệ. Nhân viên cứ chửi thề liên tục, cái bạn nữ giống con trai với bạn nữ mập đeo kính chửi thề giỡn quài. Mình thì gấp không thể đứng đợi lâu mà cứ đứng giỡn không thèm order. Mình cực kì khó chịu khi nghe mấy bạn đó nói chuyện với nhau tại không có câu nào mà không nhắc tới PHỤ KHOA hết.
- Bobapop làm ơn chỉnh đốn nhân viên dùm mình nha. Nhân viên rất tệ. CỰC KÌ TỆ LUÔN. VÔ CÙNG KHÓ CHỊU VỀ NHÂN VIÊN