Uống trà sữa thương hiệu này ở nhiều chi nhánh rồi và mình đều được tích điểm.
Còn ở chi nhánh aeon này thì uống cũng 3-4 lân ấy vậy mà mình nhớ đem thẻ tích điểm ra tích thì nhân viên bảo với cái thái độ khó chịu và coi thường khách cầm phiếu tích điểm ( trong khi bạn nhỏ tuổi hơn mình): ở trung tâm không cho tích điem chị ơi. Nc trổng không chốt chữ cuối được chị ơi.
Mình uông nhiều chi nhanh nhưng tích đc 3,4 dấu do là quên không bao giờ đem, mà thái độ nhân viên trả lời không nhiệt tình tý nào, vậy cho ra cá PHIẾU TÍCH ĐIỂM để trưng hay gì mà để giờ khách cầm phiếu thì nc như vậy.
???? Luc trc mình cũng 2 lân minh đat 10ly trà sưa giao ở chi nhanh khác cung bảo chị đem ra e sẽ tích chị điêm và mình đem ra thì bảo tụi e hết cho tích điêm app. Nguyên 1 chuỗi hệ thống làm ăn như gì. Còn hôm nay lại thêm thái đồ nhân viên coi thường khách cầm thẻ.
Nếu thật sự ở trung tâm thì k cho tích thì nên giải thích 1 câu nói # chứ không phải thái độ như vậy
Mình mua đồ ở đây được đúng một lần. Không gian bàn ghế sắp xếp không hiểu sao rất thiếu logoic và khó di chuyển. Nhân viên phục vụ thì đông mà hầu hết chỉ thấy đứng tám dóc với nhau. Trên cột dán poster khá to là mua đồ tặng quà nhưng khi bạn mình hỏi thì trả lời cộc lốc: Hết quà rồi chị ạ. Máy thanh toan thẻ thì có mà bị lỗi và chậm nên phải dùng tiền mặt. Còn đồ uống thì ngọt một cách đáng sợ, cảm giác như thể mua nguyên bịch đường bỏ vào vậy. Thật khủng khiếp
Trà sữa trà xanh quá nhạt
Trà sữa trân châu 30% đường thì như nước lọc
Trà sữa socola ngọt quá
Flan trà xanh thì vị chua chua giống như bị hư
Còn lại thì ngon
⭐Lần nào đi AEON vs nhỏ em cũng phải vào đây làm 1 ly mới chịu.
⭐Mình oder trà sữa Olong, nhỏ em thì trà sữa bạc hà. Tổng quan thì 2 ly trs đều ổn, ngon, vừa miệng, thích trân châu trắng mà hết rồi nên ngậm ngùi uống trân châu đen vậy nhưng vẫn hài lòng vì tcđ dai dai, nấu vừa tới nên nhai đã lắm...
⭐Về giá cả thì mình cũng ko nhớ rõ do bill để đâu mất rồi. Hình như chưa tới 70 cho 2 ly trs (đối với mình là quá ok về giá :))
⭐Các bạn nhân viên dthg, nhiệt tình
- Nằm ở tầng 3 Aeon Mall Bình Tân, cũng khá to và có nhiều ghế ngồi.
- Mình order hồng trà dâu với thạch cafe và pudding chocolate size L hết 44k. Cũng không mắc. Trà uống thơm mùi dâu, không quá ngọt như trà sữa, pudding choco thơm, thạch hơi mềm, không sần sật. Trong trà có thêm thuỷ tinh dâu, ăn đỡ ngán, chua chua.
- Nhân viên thao tác nhanh nhẹn, ra nước nhanh mặc dù rất đông.
Thức uống của Bobapop với mình là okay rồi nhưng nhân viên cashier lấy ord lại không nhiệt tình lắm, không hỏi mức đường đá không hỏi thêm thạch không hỏi khách cái gì hết, chỉ nghe khách đọc tên thức uống rồi bấm ord. Dù cũng bình thường nhưng thái độ không tích cực lắm.
Thái độ nhân viên phục vụ ở đây như không cần khách ! Ca trưa 11g51 ngày 22/11/2018 . Nhân viên nam tóc mái xéo thu ngân nói chuyện trong họng , xong bạn nhân viên thu ngân nữ khác ra thói tiền lại thì thái độ hằn học . Pha nước thì dở tệ hại ! Công ty nên xem lại cách tuyển nhân viên . Muốn có khách thì nên rèn luyện lại đạo đức nhân viên!! KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI VÀ TẨY CHAY BOBAPOP !
Brand trà sữa cũng bình dân, k có gì đặc biệt. Nhưng thái độ, cách phục vụ của nhân viên bên đây làm mình k muốn vào uống lần thứ 2 ???? “ đặc biệt là thái độ của bạn thu ngân đeo mắt kính vào ca trưa thứ 2 ( 13h-14h ) “ mình bỏ tiền ra mua chứ k có xin của ai hết, mà bạn tỏ thái độ như kiểu không muốn tiếp khách hàng. Mình order trà sữa trà xanh gọi thêm trân châu, mà giọng bạn nạc nộ khách bảo là “ hết trân châu “ ????? Lúc tính tiền xong thì như thảy tiền vào mặt khách. Mong bobapop mở thêm nhiều lớp học training về thái độ, đạo đức của nhân viên khi gặp khách hàng. ( nhân viên ở MỌI CHI NHÁNH đều có thái độ chẳng coi khách ra gì )