Vị trí: vẫn dọc đường nguyễn văn cừ, đi qua ngã tư nguyễn sơn là tới. Bobapop vẫn là tông đen , đi tối phải để ý k dễ đi qua.
Không gian: có 3 tầng: không gian cx k đc rộng lắm. Mình đến toàn ngồi tầng 2, order xong nv mang đồ lên
Gọi 1 trà đào(50 đường,70 đá) nước trà đào thơm, có cả 2-3 miếng đào ngon chua. Uống chút trân châu nhai giòn ngon.
Giá cả: menu dao động từ 30-55k. Trà đào 38k, thêm hạt đẹp:10k. Giá cả vừa phải phù hợp vs hs và sv.
Vì gần nhà nên thi thoảng cx hay ra bobapop ngồi. Bobapop uống dòng sủi bọt ngon
Vị trí: đi qua ngã tư nguyễn sơn, tìm 442 là thấy ngay. Quán màu đen nổi bật lắm
Không gian: 3 tầng: ngồi đến tầng 2 thôi
Nv: ngoan, order đồ r làm đồ cx nhanh
Gọi 1 hồng trà sủi bọt: lớp sủi bọt k khác gì lớp kem mặn, trà đậm vị trà thơm.Hút vị sủi bọt k cx ngậy ngon.
Giá cả:giá mặt bằng chung phù hợp với học sinh, sv. Tầm 30-50k. Hồng trà sủi bọt :43k.
Ngoài trà sữa ra cx có trà bí đao...
Lần thứ N uống ở đây r mà lần này bị lỗi quá ????
Vẫn là vị yêu thích của mình chocomiz cơ mà kem sữa của tui đâu?? Topping trân châu đen quán báo hết thay bằng trân châu trắng roài cơ mà mình gọi thuỷ tinh nguyên vị thì mở cốc ra ko có hạt nào ???? xong cốc chả thấy ghi nhãn mác j luôn :v hazz điểm cộng là topping cho nhiều ????
Vị trí: Gần ngã tư Nguyễn Sơn
Không gian: tầng 1 là quầy order vs ghế ngồi chờ mang về
Dịch vụ: Có nv mở cửa cho nè. Tư vấn đồ ổn
Chất lượng: Must try trà thanh xuân nè. Mix chanh dây vs siro dâu chứ kp quá dâu như video quảng cáo. M địch order nhiều đường vì nghĩ chanh dây chua nhg nhân viên tư vấn vị hòa vào nhau ko chua đâu. M để đá 100% uống cho mát mà ăn xong một bữa vẫn lổn nhổn đá. Hình như cốc bobapop bé hơn mấy quán khác uống ko bõ hì. Trong trà có sẵn một phần hạt đẹp rùi, mà hạt đẹp ngon lắm nhé giòn giòn như tt trắng của gongcha. Sổ m được tặng từ lúc ra món này
Giá cả: 35k size M - 42k size L
Quán trà sữa quen thuộc,chất lượng trà sữa của Bobapop mình chưa thấy lúc nào tệ, chỉ có cái sủi bọt của quán chắc k hợp khẩu vị mình, vị hơi giống kem bánh sinh nhật, k mặn hay ngọt, chỉ hơi ngấy nên mình vẫn thích uống trà hoặc trà sữa nhất. Trân châu dễ nhai, mềm vừa phải, trà sữa darjeeling là vị mình recommend nhất. Hôm vừa rồi ngày 2/6 mình mua bill trên 50k được tặng ly sứ và sticker cực dth nữa ????????tổng 2 ly 86k
Dịch vụ: sau bao lần thì lần này nhân viên đã đưa thẻ tích điểm cho m :))
M order thấy ổn nhưng mà m gọi 1 trà bóng mưa sau khi uống 1h về rồi mới nhớ là có sẵn topping nha đam mà uống ko thấy gì sao ko thấy nhân viên báo hết.
Chất lượng: Trà bóng mưa vị vải thanh ngon lắm must try với sương sáo cực hợp. Trà sữa trân châu bạn m uống thấy trà ko thơm như đợt trước. Trân châu dẻo
Không gian: Mãi mới có dịp uống ở quán, có tầng 2 3. Nhưng hơi hẹp ko thoải mái. Cốc uống thừa của khách nhân viên ko dọn và ko có thùng rác để vứt. Về sau m có dọn hết bê xuống
Sẽ quay lại nhưng mua mang về thui
Giá cả: 35k
Mình đang ngồi ở Bobapop Nguyễn Văn Cừ, lần đầu trong cuộc đời phải viết review về Bobapop? Haiz lần này thất vọng vô cùng, nhân viên thì như đang training, tư vấn cũng không chuẩn (mình gọi oolong hoa quế và bóng mưa) nói ít topping (cốc bóng mưa) nhưng không nói là cốc hoa quế không có topping??? Lên page Bobapop xem thử thì thấy đúng không có topping nhưng điều quan trọng nhất là cốc hoa quế 35k - size L trong khi nhân viên thanh toán là 38k. Lúc trả tiền mình tưởng lời 1k cơ khs :))
Không baoh về chi nhánh này nữa, chán chán chán