Tiệm trà sữa nằm bên hông trường THPT Nguyễn Trãi Q.4 nè , tiệm nhỏ xíu à , kiểu 1 xe gia đình í , có bán cả bánh tráng . Tiệm chịu giao tận nơi luôn , đóng tiền nước ở Circle K nên ghé mua uống . Giá bình dân nhưng đàng hoàng . Như ly trà sữa đào miếng của mình rõ vị trà túi lọc xong thêm sữa nha . Cô chủ bán cũng nhiệt tình dễ thương . Đúng ra là 31k nhưng làm tròn 30k cho tiện . Pha uống ok . Thấy học sinh ghé mua cũng nhiều . Quán có 3 loại ly , ly bình thường nhựa , ly đặt riêng của quán , có logo và chắc chắn , ly 1 lít bạ-chà-bứ ????
Bữa đi quán này xong cũng bị thích , pha chế ổn mà là sữa đặc đồ với trà túi lọc nên cũng an tâm . Menu nhiều món mà giá phải chăng , đủ size ( tại bán đối diện trường Nguyễn Trãi ) . Thử món trà sữa phô mai tươi mà mua mang về nên xin không bỏ đá . Chỉ tốn 23k , cũng rẻ mà phô mai cắt nhỏ hạt lựu nhìn hơi xấu , hổng hấp dẫn lắm mà uống cũng ok . Thấy trà đào ở đây vẫn best nhất . Có vài ghế ngồi lại , bán luôn bánh tráng ăn vặt nha .
Sữa tươi trân châu đường đen ở đây giá rẻ nhưng mà hổng có ngon, sữa tươi quá ngọt mà trân châu cũng ngọt gắt nên tổng thể là cái ly ngọt khay. Trân châu cứng sượng nên mình nghĩ là để qua ngày. Nói chung giá rẻ nhưng chất lượng không tốt ạ.
Ko còn ngon như mấy năm về trước nữa, chỉ ngon từ lúc cô thấp thấp tròn tròn, tuổi trung niên bán thôi. Uống trà sữa mật ong ngon, mà giờ người khác bán và vị cũng khác hẳn 90% luôn . dở cực kỳ, giống như nhượng quyền và đổi luôn vị .