Quán có không gian thoải mái, gối êm, ngồi bệt có thê ngủ được luôn, có nhiều ổ cắm, máy lạnh mát và wifi cũng ổn. Mình thích nhất điểm này thôi, còn lại nhân viên có người lịch sự còn lại thì nói chuyện thấy ghét lắm luôn, mặt thì xị ra, giá nước vừa phải nhưng mình gọi trà sữa có pudding mà không cho muỗng, thấy kì kì. Quay lại hay không phải suy nghĩ lại :))
Do đứa bạn dẫn tới nên mới biết quán này. Sát bên trường luôn nên trở thành chổ học nhóm. Các món nước và món ăn giá khá sinh viên. Chị chủ quán vui vẻ nữa. Quán cho đánh bài nên hơi ồn ào, dẹp cái này thì sẽ tốt hơn. Sáu đứa tiêu tốn hết 1 bánh plan đá tuyết cam đá tuyết kiwi trà đào Hồng Trà, 4 tô mì nấu trứng và 2 Phô mai que
Lâu rồi mới ghé lại quán. Do có việc nên tá túc 1 chút mà quán đông quá, vẫn ồn nữa. Chị chủ quán cũ hình như không còn bán. Nước uống và đồ ăn hình như cũng khác, tệ hơn trước, mình gọi 2 đá bào với một mì xào trứng và 1 mì trứng thì không ngon.
Mình và bạn thấy quán lâu mà giờ mới thử. Con bạn gọi trà sữa canh còn mình gọi hồng trà chanh trân châu. Trà sữa xanh thơm, đậm vị trà, hậu vị hơi nhẫn nhẫn, béo béo, thích lắm. Hồng trà chanh chua chua ngọt ngọt, cực hợp với khẩu vị của mình. Trân châu mềm mềm nhai thích lắm. Ngoài ra trên lầu có phòng máy lạnh có mấy trò board game nữa. Nói chung quán này là quán hợp khẩu vị của mình nhất trong nguyên dãy các quán trà sữa gần trường mình.