Nhà mình ở cư xá PĐL, cả nhà thường xuyên uống trà sữa ở đây.
Cô chủ qán rất dễ thương, phục vụ nhanh. Vệ sinh, ngon, rẻ. Mở cửa từ 11g trưa, giao TS từ 2pm đến 4pm. Những giờ khác hên xui.
Ở đây đã đổi tên thành TS xì trum rồi, có bán bánh tráng trộn nữa. 10k 1 bịch.
Trà sữa ngon, hồng trà uống dc à, còn sinh tố vs yogurt mik chưa thử.
Ngoài việc hồng trà phô mai tươi không đường rất ngon ra thì con cảm ơn cô chủ vì đã giữ hộ con ví tiền nguyên vẹn về lại với con nhaaa, sẽ uống chỗ cô dài dài ạaaa
Chỗ này mình là khách quen hơn 3 năm này. Trà sữa phong phú nhưng mình hay uống trà sữa bánh flan 10k, mình chưa thấy bánh flan ở đâu ngon hơn đây nữa (như bên Hoa hướng dương mà có 3k 1 cái à). Ngòai trà sữa ra còn có bánh tráng trộn 10k có khô bò, xòai, trứng cút, đậu phộng, hành phi,...trộn rất thấm và hợp ý mình, thích cay thì kêu bỏ cay mà nói trước cay lắm nha. Tuần nào cũng uống ở đây ít nhất 1 lần. Mà chỗ ngồi hơi nhỏ ít bàn nên khuyến khích mua về hơn. Ở bên cạnh còn có xe bông lan trứng muối, buồn thì gọi nhâm nhi... :3 nói chung ngon, rẻ và là quán tủ không thể thiếu của mình
Hồi đó cấp 3 hay ghé lắm, ngồi đồng học bài, giờ đỡ nhiều rồi :v mà trà sữa ở đây thuộc hàng rẻ, chất lượng mình vẫn thấy lạ là không nhiều người biết đến cho lắm. Mình thì chỉ hay kêu topping: bánh flan, hạt thủy tinh ya ua hoặc trân châu, còn bữa ăn thạch táo, nho gì đó chua chua sao á nên thôi không bh kêu nữa @@. Tiếc là ở đây không bán thạch phô mai nên không ghé thường xuyên lắm. Có bán trà sữa thái xanh 13k/ly uống cũng được lắm :3. Bánh tráng trộn lạ, kỹ hơn nhiều chỗ khác
Trà sữa thì ly rất to, uống khá là đã, trân châu thì dai, có điều thạch thì hơi nhỏ, nhưng được cái cho nhiều. Tuy vậy nhưng uống hơi ngấy và ngán, và uống xong thì đau bụng (do nhiều quá thì phải), ly 13k.
Bánh tráng trộn thì rất ngon mà rất rẻ 10k.
Cô chủ thì hơi thờ ơ, mình không thích lắm. View quán cũng đẹp, nhưng chỗ ngồi khá nhỏ