Bữa mình uống trà sữa ô long ở đây ngon xỉu lên xìu xuống luôn á, milk foam ăn vừa miệng. Hôm sau đặt trà sữa khoai môn uống ghiền như ghiền mùi tiền á mụi ngừi
Trời nắng ơi là nắng thèm cái gì mát mát, thấy cái xe màu hường là tấp xe vào luôn. Gọi 1 ly lục trà sữa trân châu nhỏ, không biết gọi gì thì cô chủ quán bảo uống lục trà đi con, nhiều người gọi cái này, ok đại luôn. Uống đã gì đâu luôn á, khát nước nãy giờ ???? mà nó thơm trà lắm lắm luôn. Hôm sau dắt em mình sang uống, quán chỉ có 1,2 cái bàn nhỏ thôi, chủ yếu thấy khách đến mang đi. Lần này đổi món gọi 2 ly hồng trà macchiato, lớp kem béo ngon, trà thơm, thằng em nó thích chứ mình vẫn thích món cũ hơn nhiều. Ngồi nói chuyện với cô chủ quán, thì ra con gái cô bằng tuổi mình, ngồi nói chuyện nguyên buổi chiều luôn vui thật sự.
Chắc chắn sẽ quay lại vì món lục trà sữa trân châu ????
Trà sữa khoai môn ngon lắm. Món này đắt khách. Trước mình có nhóm bạn order 6 ly. Mình cũng order 4 ly cho bạn mình, ai cũng gật gù khen ngon. Highly recommend món này nha. Trân châu đg đen k bị đắng, ngọt dịu.
Về giá cả thì phải nói là rẻ, 20k/ly size L. Đa dạng về các loại trà sữa, món ăn. Cực thích món TS Khoai môn, hình vẽ ly cute. Cô chủ quán nhiệt tình. Mua vừa uống vừa chạy hóng gió dọc bờ kênh thì tuyệt vời :)))