Trời mưa nên quán vắng và đỡ ồn hơn những ngày khác ^^ nhạc cũng mở lại các bài xưa nghe rất thích. Quán dạo sau này hay thay nhân viên phục vụ mới nên cảm thấy chất lượng pha chế không còn ngon và chuyên nghiệp như xưa, tuy nhiên vẫn có lúc pha uống được, nhưng anh chủ quán thì vẫn rất nhiệt tình. Dạo này quán làm thạch phô mai lá dứa màu xanh ăn rất ngon.
Mình uống quán trà sữa này gần như là nhẵn mặt, sau khi đổi bao đời chủ, bây giờ mình ko thấy anh chị chủ quán đâu nữa, ko biết có phải lại đổi chủ nữa rồi không . các em phục vụ mới gần như là mơ màng, nước uống cũng ko ngon như lúc trước, quán khá ồn
Mình ghé quán lúc 7g tối, vắng hiu không có khách, nhân viên thấy khách mà như không thấy, cũng ko buồn chỉ chỗ gửi xe luôn. Đi vào thì quán dơ mà nóng gì đâu, kêu mở máy lạnh thì máy lạnh hư, ko mở. Nước uống thì ko ngon, trà sữa bạc hà mà như nước bạc hà bỏ thêm đường vậy, sữa chua nếp cẩm thì chua mà nặng mùi men quá, chắc do để lâu rồi. Chưa kể nhà vệ sinh dơ lắm luôn. Nói chung tệ quá chừng tệ nè. Chủ quán thAy đổi tốt hơn đi nhé!
Mình là hàng xóm của quán nên mình rất ưng nhạc + không gian, anh chủ quán rất dễ thương, nhưng cho em góp ý về trà sữa ạ, trà chưa béo và có mùi trà, vị hơi nhạt, có lẽ nên đầu tư khâu trình bày và mùi vị một chút sẽ thu hút khách hơn ạ, em cho 6/10 :3
Biết đến quan này thông qua Foody
Trà sữa thạch Phô mai ngon và vừa không quá ngọt như những quán khác.
điểm trừ là quán khá đông và ồn ào, không gian quá nhỏ
Trà sữa ngon, thạch cũng ngon, giá cả thì chấp nhận được. Lúc đầu tưởng là khó kiếm lắm ai dè cũng dễ, quẹo bên hông trường Thanh Đa rồi chạy thẳng vào là thấy quán. Có dịp ghé qua sẽ ủng hộ tiếp
I had a good pizza. But it should be had a tabasco and big size one for me. The roof was broken. Some water dropped on me. The milk tea was awasome. I love the music the best. Thanks. Will be back but not the old table.
Quán trong hẻm vòng vèo khó kiếm. Mình thik uống trà xanh nên gọi 1 ly trà sữa trà xanh thạch phô mai, phải nói là hoàn toàn thất vọng, ko thik chút nào. Về thạch thì mình thấy tạm ổn, có gọi thêm 1 ly trà sữa socola nhưng cũng ko thấy khá hơn ly kia. Chắc hok quay lại đâu.....:(
Quán này hồi xưa tên Rainbow, mình cũng hay ra vì thứ 2 giảm giá chỉ có 10k/ly thôi. Ở đây trà sữa ngon, nhân viên thân thiện, tuy nhiên đôi khi phục vụ hơi chậm. Wifi mạnh, không như nhiều chỗ khác có cũng như không. Nói chung là tốt.
Điểm trừ duy nhất là, không gian mở nên đôi khi có nhiều nhóm bạn vô nói chuyện rất ồn ào và mất văn hóa.